1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Không gì dài bằng những ngày thi , khi bao nhiêu thời gian trước đây đã tụng bây giờ lạ thấy như mới , học lại từ đầu . Vui nhỉ , cái cảm giác khi mọi ngươi đi thi còn mình lại ở nhà . Không phải là vì lý do gì cả , chỉ đơn giản là không học bài kịp , và thế là xin ngay 1 đơn xin phép có đóng dấu đỏ đàng hàng , được hoãn thi . Nhưng tại sao lại không hoãn thi khi mà biết chắc mình không thể nào học kịp , khi mà môn đó đã là môn mình ghét bỏ nhất , thống kê học ,. Đành nào cũng phải thi lại , thì thà dành thời gian tập trung cho các môn khác .. Một trò thủ đoạn chăng , không biết nữa . Chỉ biết rrằng có như thế vẫn có thể không bị hỏng thi , và có cơ hội dành học bổng , có bất công quá chắng ?
    CHALLENGE EVERYTHING
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cho tới lúc này thì ngày hôm nay là một ngày vui và buồn.
    Vui vì ngoài đời thật được trúng xổ số dù chỉ là giải bét, có xiền để tiếp tục cầm cự từ nay tới ngày lãnh lương (còn tới 48 tiếng nữa)
    Buồn vì trong cái xã hội ảo TTVNOL này mình bị kiện - 1 chuyện mà cả thực lẫn ảo chưa bao giờ bị. Nói gì thì nói chứ bị dính vào lao lý thì chẳng vui giề "Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại " mừ.. Nhưng dù sao thì vụ việc cũng đã xong, cười 1 cái cho vui vẻ nào.
    Còn cái "thị trường mục tiêu" của mình nữa. Dù đã dùng rất nhiều cách nhưng cho tới lúc này chưa có gì cho biết là liệu cái khúc thị trường đó có từ "mục tiêu" chuyển thành "tiềm năng " hay không. Cứ cái kiểu "lửng lơ ở lưng" thế này thì sản phẩm của mình lại bị lạc hậu, bị đào thải nữa thui.
    Còn nước còn tát, hết nước thì đào giếng lấy nước tát tiếp. Tiếp tục khâu cơ bản nhất khi tung sản phẩm vào thị trường mới vậy: Xây dựng P1 cho thật xuya vào.
    Nhật ký cho tới lúc này là vậy. Có gì sẽ viết sau.

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 03/06/2003
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết 1 bài nghiêm túc và dài đến thế. Tiếc rằng lại phải viết về 1 chuyện k0 hay ho, viết về những người thân quen.
    Thôi kệ! Mấy người lớn đều nói là mình k0 sai. Mình cũng nghĩ là mình k0 sai.
    Định xin lỗi rồi nhưng để sau này đã. Bây giờ đang tranh luận thì phải nói thẳng nói thật. Nếu xin lỗi có khi người ta tưởng mình thấy sai nên phải nhún nhường như thế.
    Chà, mấy hôm nay tinh thần thoải mái quá.
    Mới nghe 1 tin, chưa chắc chắn nhưng... Hy vọng!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Bầu máu nóng lại sôi sùng sục lên rồi.
    I'm back again
    Là... lá... la...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi thi , còn mình ở nhà . cũng náo nức , cũng băn khoăn , và cũng không chú tâm vào việc học môn mới . Nhưng thật sự buồn khi mà mình vắng thi , chẳng 1 lời hỏi han quan tâm xem mình có bị sao không ? Bạn bè gì mà vô tâm quá Vạy mà ngồi nhà mong điện thoại , cố nghĩ ra những lời lẽ giải thích ... Chỉ có tụi bạn khác lớp là hỏi han thi thế nào , và tỏ ra lo lắng cho mình thôi , buồn thật đấy , chỉ còn vài ngày nữa thôi là mỗi người 1 chuyên ngành , biết có còn học chúgn giảng đường hay không nữa . Sinh viên có khác , thời sinh viên sao mà buồn thế
    CHALLENGE EVERYTHING
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Never say again,never,never.
    Những người bạn thân thương,không bao giờ gặp lại.
    Miss you like crazy,it's true!!!!

    FaceHooliganno1,dhna79,Ty phu thoi gian,ALPHA3,Red-Scorpion trong những ngày đầu dựng nước​
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống, Cuộc Sống ấy mà, Cuộc Sống được viết hoa với những ý nghĩa đầy đủ nhất của từ Cuộc Sống, Cuộc Sống có những điều kỳ diệu!
    Ngày hôm nay chỉ thích hát và mỉm cười với tất cả mọi người.
    Nếu còn bé chắc là đã nhảy chân sáo về tận nhà.
    Đời mến yêu ơi! Bạn mến yêu ơi! Cuộc Sống thật tuyệt vời phải k0!?
    Mọi người chắc chắn cũng được vui như mình. Mọi người chắc chắn cũng được hạnh phúc như mình. Cuộc Sống có những điều kỳ diệu mà. Bạn thân yêu ơi, hãy tin tưởng vào Cuộc Sống, bạn nhé!
    Hạnh phúc giản đơn quá mà sao to lớn quá!
    Làm sao bây giờ? Làm cách nào để mọi người biết là mình đang vui nhiều đến thế nào? Hay là hét toáng lên nhé? Hay là nhảy nhót vui sướng nhé? K0 được! Vẫn chưa thể hiện hết niềm vui của mình. Chà, cảm giác lúc này mới tuyệt vời làm sao!
    Con Người, Con Người ấy mà, Con Người được viết hoa với những ý nghĩa đầy đủ nhất của từ Con Người, Con Người thật lạ lùng!
    Những chuyện buồn, những chuyện k0 hay, dù đã rõ mười mươi vẫn k0 chịu tin, vẫn k0 chịu chấp nhận, vẫn cố gắng bấu víu vào một niềm tin mong manh nào đó, rồi lại tự nhốt chặt mình vào trong vỏ ốc cô đơn, buồn bã, thất vọng.
    Những chuyện vui, những chuyện mừng thì dù chưa xác nhận lại đã vội vã tin ngay. Tin ngay, k0 hề đắn đo, tin ngay, k0 hề ngờ vực, rồi cũng k0 ngần ngại gì mà mở lòng ra với Người, với Đời. Bỗng dưng trở nên niềm nở và hào phóng đặc biệt.
    Con Người lạ lùng thật đấy!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 06/06/2003
    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 06/06/2003
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì vỗ tay lên
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì vỗ tay lên
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra mà lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui bạn muốn tỏ ra thì vỗ tay lên
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì nhịp chân đi
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì nhịp chân đi
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra mà lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui bạn muốn tỏ ra thì nhịp chân đi
    ..............
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì dẫn đi khao
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra thì dẫn đi khao
    Này bạn vui bạn muốn tỏ ra mà lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui bạn muốn tỏ ra thì dẫn đi khao
    Mọi người đồng ý ko ?
    CHALLENGE EVERYTHING
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 06/06/2003
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/06/2003
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vui là vui quá
    Vui là vui ghê
    Vui không chỗ nào chê hết
    Thật vui khi mở nhật ký ra thấy mọi người hôm nay ai cũng vui làm nỗi buồn của mình cũng vơi đi. Quả thực là niềm vui dễ lan truyền thật.
    Ngày mai lại là thứ bẩy, lại cuối tuần. Thêm 1 ngày thứ bẩy nữa sẽ trôi qua vô vị. Hai mươi mấy năm qua, có được mấy cái ngày cuối tuần vui vẻ nhỉ? Còn những ngày cuối tuần phải làm việc như trâu bò, phải thì không thể nhớ hết. Riết hồi thành quen, thành nghiện công việc hồi nào không hay. Đúng là cái gì cũng quen được, sợ thật .
    Tính từ hôm nay thì chỉ còn có 3 tháng nữa mình phải tung được cái sản phẩm của mình vào thị trường. Trong 3 tháng này còn biết bao nhiêu việc phải lo, phải hoạch định, phải làm. Branding thì đã xong, target market cũng đã có (dĩ nhiên), chiến lược 4 P đang xây dựng dở dang, SWOT cũng chưa ra đâu vào với đâu, Market research thì lại cho thấy 1 thị trường đã có thương hiệu dẫn đầu.....
    Lung tung beng hết cả lên, viết linh tinh bậy bạ thế này bà con Marketing đọc được chắc cười thúi đầu luôn.
    Cũng chỉ biết vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ
    Quẳng gánh lo đi, cùng hát nào:
    Cùng nắm tay nhau làm nên 1 vòng thật tròn
    Rồi ta cùng vui, cùng múa, cùng ca
    Cùng nắm tay nhau làm nên 1 vòng thật tròn
    Vòng tay thân ái giữ cho bền lâu..

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 07/06/2003
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đang vui mà nghe thế này thì lại buồn rồi
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này