1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hihi, dan kinh te vui qua troi, cac ban hay co gang len ..minh thi moi chi biet toi box kinh te gan day thoi, sap phai thi roi nhung thinh thoang ngoi hoc bai roi vao day xem cac ban cai nhau thay cung vui vui,.. giong nhu lieu thuoc chong stress ay. Cam on cac ban nhieu lam.
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sao nhỉ? Tham gia ttvn cũng ngót nghét 1 năm trờI, cũng làm được nhiều việc hữu ích & đáng tự hào nhất là đã tổ chức 1 đem trung thu thành công cho các em nhỏ ở một Mái Ấm, giúp 83 ko còn bị còn xem là 1 lũ trẻ con. Tuy vậy, tình cảm mình dành cho nó ko thật sự sâu sắc như là dành cho box KT này.
    ThờI gian chính thức mình tham gia vào box chỉ khoảng mấy tháng gần đây nhưng mọI ngườI trong box ai cũng dành cho mình những tình cảm thật nhiệt thành & ấm áp. Qua đó, mình cũng biết được nhiều ngườI bạn, nhiều anh chị đi trước.VớI một đứa như mình thì box KT này như một ngôi nhà thứ 2 vậy. MÌnh thật sự bị bất ngờ khi đựơc tổ chức sinh nhật trong lần họp mặt đầu tiên vớI box & box Bách Khoa, đó là sinh nhật vui nhất của mình từ trước đến nay. LạI còn tốI Noel nữa, những lúc đi ăn cùng mọI ngườI, tất cả đều để lạI những niềm vui vô cùng trong mình.
    RồI những cuộc khẩu chiến cườI đau cả ruột của anh On4u@ & chị Starry@, sự nhiệt tình chỉ bảo cho đàn em của anh pqh79@, những trò đùa của anh peace_do@, những câu nói ngộ nghĩnh của chi Honest@, trò bom mail của tên luckynguyen@??tất cả, tất cả đều làm nên 1 box KT như hôm nay. Tuy nó ko thật sự là 1 box mạnh nhưng mọI ngườI đều đoàn kết & thân thiện, tình cảm dành cho nhau là sự yêu quý & kính trọng nhau, mình nghĩ đó cũng là một thành công của box mình rồi.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  3. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    cá heo tình củm dạt dào ghê ! thảm nào bác On lên bờ xuống ruộng !!! Nhưng mà cũng đáng bác On ạ.. chúc bác thành công đấy
    sate, may bua nay duoc nghi đông vào ttvn đọc được nhieu thu hay wa. Choi cung vui nua, hom nay la ngay cuoi cung cua ky nghi dong roi, vao hoc lai phai chuan bi thi hoc ky nua. Khong biet co thoi gian vao thuong xuyen khong, nhung hy vọng là được
    .nonbili khong duoc o nha de offline thuong xuyen voi cac bác, hy vọng một ngay gan day se duoc cùng cac bac !
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  4. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng nonbili sẽ là thành viên tích cực nhất của box Ktế...Mong bác đừng bỏ box này đi nhé.

    If you would love me, I would love you again.
    Or esle nothing happends between us.
    (^_^)
  5. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu bac, em hom nay di hoc ve da chui vao box , quen ca gio nau com, thang ban dang la wa troi !! hihi..troi dang ret qua, nhung vao day thay anh em am ap ghe ( hihi..ninh cac bac ti , mai mot co gi chi bao dan em nhe !! )
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chu cha sáng nay trời lạnh thấu xương luôn nhe bà con. Đi thi mà tay cóng lại, k0 biết cô có đọc được ra chữ gì k0 nữa.
    Năm nay trời lạnh muộn ghê. Mà k0 sao, vậy thì càng có k0 khí Tết giống ở miền Bắc.
    Sáng nay vừa chạy xe vừa run lập cập. 2 đứa nhét tay vô chung 1 cái túi áo mà có cảm giác như đang nắm cục nước đá trong tay.
    Mọi người tranh thủ khoe áo lạnh đi nha. Mỗi năm chỉ có khoảng 2 tuần cuối năm để khoe áo thôi đó. Quờ tay lấy cái áo. Tròng vô người. Vậy là yên tâm đi lang bang khắp nơi.
    Những ai đang thèm, đang nhớ cái lạnh của miền Bắc thì tuỳ thích mà phong phanh áo k0 cài . Những ai có ý định đi du học thì sáng sớm dậy tắm nước lạnh rồi đi ngay ra đường để rèn luyện cho quen nhé
    Nói túm lại: mọi người mặc áo lạnh vào đêêêêêêêi. Ai ốm thì thông báo để đi thăm
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lạnh gì ghê vậy, chỗ nonbili lạnh co 0 độ à, không cảm giác được tay ở chỗ nào để thò vào túi áo nữa. Nonbili mặc áo lạnh wá trời luôn mà vẫn bị ốm nè, có ai toi thăm không dzợ ? Nonbili đang phải o nhà uống panadol nè...hic hic
    Yeu la cai quai gi nhi ???
  8. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ừa, vậy a`, chu choa ..tội ác hôn....Starry còn hong biết làm 1 chuyến xuyên đại tây dương để thăm nữa
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các dân kinh tế cũng lãng mạng không kém gì dân nhân văn nhỉ.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  10. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trời , nonbili đâu có xa dữ vậy, chỉ cần vượt một chút qua biễn đông VN len phía bắc Thái Bình Dương thôi, đâu có Đại tây dương ở đây đâu Nicola
    Star mà wa đây thăm chắc nonbili hi sinh luôn !
    Yeu la cai quai gi nhi ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này