1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Thôi tạm chia tay nhé, bạn bè ơi.
    Hẹn gặp lại giữa Sài Gòn.
    Ngày buồn, tháng nhớ, năm âm u
    @Ionesome
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mat 100USD trong 1 nuoc co chua day vai giay !!! vay la mat co hoi dan co Box di khao roi , :-(((((
    CHALLENGE EVERYTHING
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong được 2 môn rồi ...

    Lonelymanus
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã định k0 ol nhưng rồi lại k0 thể k0 lên.
    Đọc lại 87 cái mail từ trước đến giờ. Thú vị quá! K0 thể ngờ đến việc mình khùng như vậy
    Nhờ cô em mà 11:30 mới ăn xong cơm
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. c_u_when_I_c_u

    c_u_when_I_c_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những hạt đậu không màu
    Tuổi trẻ - 28/06/2003
    "Mỗi việc tốt là một hạt đậu trắng, ngược lại là một hạt đậu đen. Mỗi ngày qua trước khi đi ngủ bạn hãy đếm những hạt đậu trắng, đậu đen của chính mình..."
    Tôi được dạy thế và vẫn thường làm thế. Khi mỗi ngày qua đi..., qua đi..., tôi nhận ra rằng không dễ gì dành cho mình những hạt đậu trắng ngần.
    Bạn bảo rằng trong mớ đậu trắng của tôi thể nào cũng có lẫn những hạt đậu không màu. Tôi nghi hoặc.
    - Có bao giờ mày cho hành khất tí tiền mà trong lòng tiếc rẻ, thậm chí ngờ vực sự nghèo hèn, khốn cùng của họ; thậm chí liên tưởng tới căn nhà lầu đẹp đẽ của họ ở một nơi xa xôi nào đó mà báo chí từng đăng tải?
    - Ừ, có.

    - Có khi nào mày mua 1 bó hoa, 1 tờ vé số vì muốn được yên ổn ăn chè, ăn phở hơn là muốn giúp em học trò tội nghiệp kia?
    - Ừ, có.
    - Có bao giờ ...?
    - ... Ừ có ...
    - Những hạt đậu đó là trắng vỏ đen lòng. Cuộc sống là như vậy. Có khi ta phải làm những việc mà ta không thích hoặc làm vì "phải làm". Phải gọi đó là những hạt đậu không màu....
    - Những hạt đậu không mà ư? Ừ có....

    Cuộc sống tiếp nối với những chuỗi ngày tất bật. Có những ngày không kịp nhìn lại mình. Rồi chợt sợ 1 ngày kia không còn thời gian để đếm những hạt đậu kia, cũng không còn thời gian để nghĩ xem nó có màu gì ...
    (thuykieu@unza-vn.com)
    HELLO! IS IT ME YOU LOOKING FOR?
  6. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đường ngôi rẽ thẳng quá! Những sợi tóc hiền ngoan nằm khẽ theo nếp lược. Cái áo được ủi thẳng đến kỳ lạ! Tiếng vải sột soạt rụt rè theo bước chân đi. Đôi dép dịu dàng đầy nữ tính.
    Mình đấy sao? Cũng chẳng khác gì vô số những người lớn khác. Chà! Chẳng thể nào tin được đã có thời tóc tai sợi đứng sợi ngồi lút mắt. Áo xống chỉ cần ủi thẳng ở những nếp gấp, đóng bộ thùng thình cùng cái quần jean te tua gấu. Cây bút chì viết bài giắt vào túi áo, tay cắp quyển vở nhẹ tênh. Bàn chân bơi trong đôi dép ba sọc, kéo loẹt quẹt qua hành lang giảng đường.
    Nhanh quá đi mất! Cái thời mà sau chữ ký luôn đi kèm dòng chữ Đại ca L70 - K25 ĐHKT, quen thuộc đến mức chúng nó gọi là Đại ca và xưng em với mình. Cái thời mà bọn con gái thì "Chúc mày ngày càng hiền, ngoan, dễ thương giống con gái hơn!", còn tụi con trai thì "Chúc bà giữ nguyên được tính cách như bây giờ, làm được như vậy thì bà sẽ có tất cả". Cái thời ấy có lẽ đã quên béng mất nếu k0 giở lại quyển sổ kỷ niệm của lớp với những câu chúc vụng về mà đầy tình cảm.
    Gặp lại thằng P. Nó ngỡ ngàng thốt lên: "T bây giờ sao chững chạc và người lớn quá! Nhưng P vẫn thích T hồi trước hơn"
    Ừ, mình cũng nhớ mình ngày xưa quá! Ngày xưa bọn con trai thì tin tưởng tâm sự với quân sư quạt mo những chuyện dính líu đến tụi con gái, còn lũ con gái thì nhờ vả điều tra những thông tin mật của đám con trai. Ngày xưa có lần cao hứng mặc áo đỏ và bỏ áo vào quần, lại còn cố tình đi học trễ, làm cả giảng đường quay lại nhìn, bị thầy Kinh tế quốc tế nổi giận: "Các em nhìn cái gì? Dưới đó có cái gì? Thật là thiếu tôn trọng giáo viên! ". híc. Ngượng chín cả người! Ngày xưa L70 nổi tiếng vì bọn con trai đi đá banh độ, tụi con gái đi theo ủng hộ k0 sót trận nào. Sau trận đấu lúc nào cũng được bọn con trai lớp khác mời đi uống nước mía để bày tỏ lòng ghen tị với tụi con trai L70. Ngày xưa mỗi lần tổ chức cho lớp đi chơi là cả đám bạn thân kéo nhau đi tiền trạm chơi bời thoả thuê trước. Ngày xưa ngồi làm thơ mật mã chỉ đường cho tụi nó đi tìm kho báu ở Bửu Long...
    Cái ngày xưa ấy xa quá rồi, k0 còn tìm lại được nữa rồi. Cũng may là mình đã sống hết mình cho những ngày ấy, để bây giờ k0 phải tiếc nuối gì nữa.
    Sao mà nhớ mình của những ngày xưa quá! Sao mà mình cũng thích mình của những ngày xưa ấy quá! Mình bây giờ chẳng khác gì vô số những người lớn khác. Đường ngôi rẽ thẳng quá! Những sợi tóc hiền ngoan nằm khẽ theo nếp lược. Cái áo được ủi thẳng đến kỳ lạ! Tiếng vải sột soạt rụt rè theo bước chân đi. Đôi dép dịu dàng đầy nữ tính.
    Mình đấy sao?
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  7. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ,một thời để thương.Ôi,sao ma` xao xuyến.Tạm biệt chim én nhỏ,Tạm biệt.
    2 tiếng tạm biệt thốt ra sao mà nghẹn lời

    Dat_set@

    Đời toàn đất với cát
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, 400 Gold rồi, chả biết để làm gì.
    Mấy ngày hôm nay làm việc như 1 cái máy: 23:55 ra sân bay chờ tới 01:00 để đón khách >>> assist to Hotel >>> về ngủ >>> 05:30 tới Hotel pick up 1 đám >>> Domestic Departure >>> về chong mắt lên không ngủ lại được >>> 07:30 lên cty update thông tin, làm việc lặt vặt xong >>> 09:00 11:00 và 14:50 - 18:30 lại chầu chực chờ đón mấy thằng khách sang hoặc đưa mấy thằng ôn dịch Sâm Cao Ly ra sân bay để ra NT. Chán vật
    Ấy thế mà mấy hôm nay không làm, không care of mấy thằng này thì lấy gì làm xiền để trả telephone charge, Net charge, Mobile phone charge và các thứ linh tinh khác. Cố lên. CN này đi Vũng tàu rồi, tha hồ mà xả hơi.
    Cố lên, lúc này có mệt mấy cũng không được buông lỏng thần kinh. Chỉ còn 4-5 ngày nữa thôi, chỉ còn 20 "em" nữa thôi. Cố lên, cố lên.
    Nói gì thì nói chứ lúc này cũng buồn ngủ quá rồi. Đi ngủ thôi lấy sức mai làm tiếp.
    Thế nhé

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian
  9. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hừm , sao mình lại phải chờ nhỉ, quái lạ , thế mà vẫn cứ ngồi chờ , chả ra đâu à đâu cả , thôi thì hết một ngày rồi đấy ...lại chờ một ngày mới phải không, ngày mai thì fải đi học ,uh , thì đi học ...thời gian trôi qua vùn vụt....chẳng muốn nghĩ là mình đã chờ, nhưng thôi , chúc bạn sẽ vui vẻ chẳng hạn ,thực ra hum nay mình muốn nói vài điều linh tinh nhưng chả thấy ol cũng có thể ngủ mất rồi. thế là chẳng ai biết được cả , chuyện hôm nay thì chỉ hôm nay nói thôi , ko để đến ngày mai được , tí nữa sẽ vứt nó đi để chẳng nhớ điều gì nhỉ....new day....
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    HK II co nhieu kinh nghiem hoc hanh hon , nen cung biet cach hoc va cach thi .... con 6 mon nua la xong 1 nam lê lết o KTe Uni
    những ngày mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này