1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    1ngay nho doi ! 1 bai hoc kinh nghiem cho tat ca nhung ai vao quan an ma khong hoi gia truoc . Vay la su khac biet ve ngon ngu , giong Nam , la 1 cai co de cho nhung quan an tuy be ngoai kha binh dan , nhung co nhung luoi dao sac ngot . vay la di toi mat hon tram nghin cho vai mon an ! :-((
    CHALLENGE EVERYTHING
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gold thứ 500 đi kèm 1 cái Bill Cước phí SGN cũng tương ứng. Cạch tới già việc dùng Net tại nhà (không biết làm được không?).
    Sắp tới công ty nối ADSL, online 24/24, chắc chuyển lên công ty ở quá (nổ văng miểng).
    Sao mấy hôm nay không thấy bà con Online nhỉ? Đi dzũng sình vìa chắc bị bệnh hết rồi hay sao thế? Nhớ .... quá
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu của tui với môn này là học mà hổng hiểu ông thầy nói cái chi hết! Còn một tháng thi mới mua sách về học... Cuối cùng cũng trót lọt ngon lành!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    hic...hic... một tuần trôi qua thật buồn, lão lái buôn phải bị phạt giam kỷ luật. Nguyên nhân cũng hết sức nực cười. Ra ngoài ăn sáng, không ăn sáng ở đơn vị. Mấy lần trước thì không bị sao, lần này bị lữ đoàn trưởng bắt gặp. Thế là đời em đi đứt rùi. Quá xúi quẩy. Chắc ngày mai phải lên 7X uống cafe xả xui mới được. Ở phạt giam thì cũng sướng, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ. Có người mang cơm cho nhửng không được online. Bây giờ được thả ra, lại trèo tường ra ngoài lên net.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy thi Kinh Tế Công ... được cộng 2 điểm vào điểm thi , nhưng chắc rớt rồi quá ... hic .. xem rất kỹ các bài tập cô dạy trong lớp , đi thi chả giống gì cả ... đề thật khó hiểu , mà bài tập chiếm 7 điểm nữa chứ ..

    Lonelymanus
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi trùi trùi trùi trùi trùi trùi trùi...
    Híc. Sao dạo này làm biếng post bài wé. Chỉ thích đi loăng quăng kâu pài thui
    Chắc phải set lại title: Đệ nhất làm biếng thiên hạ vô địch thủ
    Híc. Lại kâu pài. Mình rất hổ thẹn với lương tâm . Cũng may là cái lương tâm của mình thích ngủ, ngủ suốt, nên k0 phải hổ thẹn nhiều . Kâu pài vô tư đi nhá
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    "Có 1 than phiền" mà không xử được chỉ vì lỗi của Mi cờ ra sọp Ét quy eo lờ. Chán vật vã, chán quá chả buồn lên TTVNOL để coi bài nữa >>>>>> theo gương em GG kâu pài
    Mấy hôm nay người mình cứ như đang lặn dưới đáy sông Sài gòn để cắt trộm neo tàu. Bí bách, khó chịu, muốn mau mau chóng chóng thoát ra khỏi cái chỗ đang ở mà không xong. Buồn wé.
    Công việc thì vẫn vậy. Thị trường thì phập phù. Sản phẩm thì long đong. Chả biết chừng nào mới hoàn thành kế hoạch của sếp giao đây. Bao công sức bỏ ra Marketing cuối cùng bị hỏng vì thằng sub contract không giao hàng đúng hẹn >>> cái giá của lòng tin và chủ quan là 1 số đáng kể thời gian, tiền bạc và cơ hội đã trôi qua
    Có 1 chuyện không biết vui hay buồn, để post thành 1 topic cho bà con coi riêng mới được.

    I''m a poor lonesome cowboy
    I''ve a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    --------------------------------------------------------------------
    Gold thứ 600 kèm theo 1 cái bụng đói meo. 11:30 rùi mà. Để đi ăn trưa vào sẽ post cái chủ đề kia cho bà con bình loạn chơi.

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. TTVN lỗi quá trời lun. Lần nào chui vô cũng k0 được ---> khỏi post bài với lý do chính đáng. He he...
    Bữa nay coi bộ ổn định lại rùi ---> phải ol post bài . Híc. Làm biếng quen rùi...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời,đi loanh quoanh kiếm chỗ ăn cơm thì bị lạc ngay trong Ký Túc Xá.Anyway ,may mà gặp được 1 đứa Trung Quốc chỉ giùm đường đi,không thì sáng nay vác bụng đói đi thi roài

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này