1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Muốn như thế lắm chứ nhưng nhiều khi "Rút dao chém xuống nưóc, nước vẫn còn chảy" ---> anh không thể mặc em được.

    Ai bảo Xuân qua hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lâu Rồi ko vào TTVN,và cũng lâu rồi ko vào F_256 quen thuộc 1 thời.Hình Như vẫn như xưa,Vẫn những Con Người Đầy nhiệt huyết,vẫn là câu nói đầy ngộ ngĩnh.Nhưng với tôi,nó ko còn là niềm đam mê nữa.Ko phải vì tôi chán chường,ko phải vì tôi bỏ cuộc .....nhưng cuộc sống ko cho phép,chính xác hơn là Áp lực Công việc.Buồn?? ko có thời gian để nghĩ ,Vui???? chỉ thoáng qua.Tôi như 1 cái máy.Nhiều lúc cũng Cóc Cần Những nhu cầu bản thân.Lâu dần Có lẽ tôi trở thành người lạnh Như băng giá.Phải Chăng là như thế??Tôi cũng ko quan tâm.Đã Xa rồi cái thời được 1 ngưòi bảo rằng Trẻ con.......
    Cũng Chả biết nói gì,mà cũng ko cần thiết phải nói.Bỗng Dưng chợt nhớ đến 2 chữ "Cóc Cần".

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm... ta cóc cần tất cả... ta cóc cần online... ta cóc cần bạn bè... ta chỉ biết công việc và công việc... nhưng hỡi ơi... thời gian sẽ không chờ đợi ta... nó sẽ trôi qua và... ôi sao ta lại cóc cần nó thế nhỉ... tại sao lúc trước ta lại không online để gặp lại những người ban cũ... tại sao ta không đi dao cùng với một người bạn mà ta hằng mong ước... tại sao ta chỉ biết mỗi công việc... để rồi... ta lại hối hận thế này... ôi... ta cóc cần cuộc đời... huhu...
    never on sunday but...
  4. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Híc... đúng là chuỗi ngày xui xẻo mà... mấy ngày qua gặp đủ thứ chuyện lung tung hết.... hôm nay lại bị đứt tay nữa chứ... huhu...
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>to Trojan:
    Cố gắng lên cậu, đừng chán nản.
    Mỗi ngày cậu nên dành ít phút để nghe nhạc là thấy lòng thanh thản rồi.
    Và nếu muốn nhậu, hãy gọi tớ đi cùng với.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  6. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói , hết muốn ra trường tốt nhiệp luôn . Rồi lại phải đi làm nữa cơ à !
    CHALLENGE EVERYTHING
  7. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè, trời nóng, muốn chơi nhưng phải học , bao nhiêu đam mê bao nhiêu thứ phải làm chả làm được gì mấy !!!
    Đội baseball yêu thích thua hoài !
    Tối , chán học tình cờ nhớ đến box KT với các đồng chí dễ thương ! Gặp em dolphin , hóa ra vẫn có đồng chí nhớ mình !! Đang nói chuyện vui vẻ , bố mắng, dolphin lă.n mất !!!
    Hết phim , di ngủ !!!
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
  8. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa chén một chú ỉn quay to tướng, bội thực mất !!
    Xem cái chương trình TV về VN, nhớ quá, nhớ thành phố những buổi chiều mưa tầm tã, những góc phố đã có thời theo đuổi một bóng hình !! hichic...nhớ tô bún riêu , đĩa bánh cuốn...nhớ cả em cá heo chưa một lần gặp mặt
    hic hic...ước gì có tài như Hoàng Hiệp để "nhớ về thành phố" nhỉ !
    Đang nhớ lung tung thì chợt nhớ đến đống bài report !! Tiêu rồi !
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Lươi lưởi lười lươi.. híc.. cực lười!!!
    Chẳng thích làm gì chỉ thích chơi
    Lang thang khắp chốn, lung tung.. f_
    Mỏi gối về đây với mọi người
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gold đạt tới con số 828, thật là 1 con số đẹp để vào viết nhật ký.
    Treo nick 1 tuần, vào TTVN bằng những nick phụ tưởng sẽ nhẹ nhàng đầu óc để khi quay lại sẽ lại có được động lực làm việc mới. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn chán nản, mệt mỏi, v.v.. và v.v...
    Phải chăng ta đang bị stress, cần 1 mục tiêu để theo đuổi, cần 1 cái máy đẩy vào lưng để tiếp tục công việc? Không! Công việc tự bản thân nó vốn đã là 1 mục tiêu, 1 áp lực cho ta, 1 áp lực đã trở thành 1 cái lưới vây bọc lấy ta khiến ta không thể nào thoát được. Chán quá.
    Stress ư? Ừ, chắc vậy. Lại đi nghỉ phép thôi.
    [marquee][red]
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
    [/red][/marquee]
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này