1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hình như... híc... bắt quả tang mình đang... buồn... vu vơ. Híc... Kỳ quá ta! Nhớ là mình đã qua cái tuổi dậy thì rùi mà... Sao bây giờ lại có thể buồn vu vơ như 1 cô bé học trò cấp 2 vầy nè? Híc... Kỳ cục thiệt ta!
    Chuyện của ai đâu sao cũng vơ vào so sánh với chuyện của mình, rồi lại... nghĩ nghĩ... lo lo... buồn buồn...
    Dở hơi quá! Híc. Tại trời mưa!!! Ừ, đúng là tại trời mưa
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 15/08/2003
  2. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là em, ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
  3. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Qui luật bù trừ quá khắt khe , khi mà không ai trong chúng ta được trọn vẹn 1 niềm vui nào đó nhỉ . Tại sao cứ phải được này mất nọ cơ chứ ? Hay tại mình quá tham lam chăng . Hôm nay thế , ngày ma lại thế . Chẳng biết gì hơn khi cứ phải đón nhận mọi cái dồn dập đến rồi đi , và niềm vui nỗi buồn cũng không nằm ngoài vòng chu chuyển đó
    NoThing is Successful than Success
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hừm, peace lại sắp phải xa mọi người rồi. Sắp tới đây peace phải hành quân đi biên giới để bảo vệ vùng trời cho mọi người vui chơi 2/9. Thật là chán quá đi mất, lên Mộc BÀi, chui vào rừng đóng quân làm Tazan. Ấy thế mà chẳng yên, trước khi đi còn phải bắt làm quyết tâm thư. Chán chết đi được, lúc nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ dù rằng phải hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    xong đại học mà vẫn phải đầu quân à ? .. cái này mình không biế đấyt; vào quân ngũ chán bỏ mẹ; tớ nhớ có thằng bạn làm hậu cần của quân khu bảy; cái đám hậu cần ăn rơ với các sĩ quan ăn cắp lương lính; đi chợ thụt tiền của lính, làm lính thiếu chất .. chia buồn nhé ....
  6. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    :) Cái này gọi là dậy thì ..đợt hai đấy :)
  7. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn nhé; (nghĩ lại mấy thằng công tử con các quan mà bực cái .. mình) :(
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    kha` kha`.. Quả này hấp dẫn đây.......
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    KHi những giờ phút ngòi sống "ảo" như thế này, muốn viết 1 cái gì đó cho vui vẻ nhưng sao chẳng viết được. Chán quá. Phải chăng khi người ta đã đạt tới 1 ngưỡng giới hạn nào đó rồi thì đều cảm thấy vậy sao?
    Gold 904. Phải chi đổi thành tiền mặt là 904K nhỉ? Có xiền mới đi chơi 2/9 và đãi bà con Kinter 1 bữa nhân dịp oe oe được chứ.
    Chán 1 cục to như cái đình.
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh @Lonesome rất hay nhắc đến Gold........... Hôm nay la cà tới chốn lâu lâu không ghé, chắc tại hôm qua vừa nói chuyện với đáo để em lại thấy anh nhắc.
    Thử nhìn lại mình, mới thấy nếu quy đổi thì có TN sẽ có ít xiền hơn anh Nhưng đúng thời điểm này đây, số Gold không biết để làm gì đấy đang là một con số rất đẹp: 888
    Đẹp hơn 904 chứ nhỉ?
    Có điều, bên tên nick Lonesome bây giờ có thể đã là 909 hoặc hơn nữa rồi

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này