1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    cái giè mà bùn thế hửh bác Peace_..chiến tranh nào?? đâu ra?? Bác ko biết đây là topic để bày tỏ tình cảm chứ đâu phải chổ chiến tranh đâu...hehe

    I swear with all my heart that I would never left you alone and made you feeling lonely.
    (^_^)
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... mấy bữa nay chiến tranh bên public dữ lắm. Các tên đầu sỏ đầu tập trung qua bên đó đánh nhau. Có rảnh thì các bác có thể tới quá Tinị vào chủ nhật này xem cuộc chiến offline. Chiến tranh online mấy bữa nay đã nguội rồi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bùn ngủ wé! Hu oooooa . Khò khò...

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao Sta lại buồn ngủ thế nhỉ ???
    Mắc tập thể dục ban đêm nên mệt à ???
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  5. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Này bà con, topic này thể hiện nhật ký hàng ngày cơ mà...các bác vào đây thì làm ơn mô tả lại hiện trạng của mình hàng ngày một tý...tui thấy bác Peace@ hay đi ngoài lề lắm đấy...

    I swear with all my heart that I would never left you alone and made you feeling lonely.
    (^_^)
  6. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cũng Khá Lâu Rồi mới Chọt Lên Mạng.Thật Bất ngờ!!Có Nhiều Thay đổi quá.Nhận được tin Nhắn từ tên Luckynguyen ,hắn Bảo Đã trả hộp mail cho mình,trời Ạ có Phải Hắn ko,sao bỗng dưng nhân đạo đến thế vậy sao ko lấy về nhà làm của luôn đi,bi giờ mới trả lại,nhưng dù gì cũng mừng hi`hi`.
    Định Nói lời cám ơn với Hắn,lại thêm một bất ngờ Nick Luckynguyen Của Hắn Ko còn SD nữa.Thôi kệ,KO nhắn được thì thui hi`hi`.
    Đọc Bài "SỰ thật về I_hate_love" càng thấy choáng,Trên đời này Có Người Như thế sao,Mình cũng tiếp Xúc Với Nhiều người Nói Chung là rất tệ,nhưng họ còn có cái tôi ,cái nhân cách của mình.Giả Thử những điều nói về IHL là sự thật mình nghĩ Cô ta chắc "mát" dây rùi.
    Híc Vắng Bóng Một thời gian mà Sự việc thay đổi nhìu quá

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chán vật! Ngày nào cũng quay cuồng từ sáng đến tối với đủ thứ chữ và số. Tự nhiên thèm ún café wá! Thằng nhóc đệ tử kỳ này phải giáo dục lại mới được. Có 1 chiện nhỏ xí dzị mà nó làm k0 xong.
    Hôm bữa đứa bạn bị bịnh. Sao mà mình tốt bụng ghê ta! Mình đi thăm nó từ sáng tới chiều luôn . Mà còn tốt hơn ở chỗ mình mua KEM sang thăm nó. Nhiều kem lắm, vừa kem cây vừa kem hộp. Mình lại tốt thêm 1 bậc nữa khi mà mình biết nó k0 nên ăn nhiều kem, nên từ trưa cho đến chiều mình đã giải quyết dùm nó hết số kem đó . Chà, cực kỳ tốt bụng! Nhà nó có đu đủ. Nó mời hoài mà k0 ăn thì kỳ. Dzí lại, nó đang bịnh nên cũng k0 nên ăn nhiều đu đủ. Thế là mình lại ăn dùm nó . Trời ơi, sao lại có thể có người tốt bu5ng đến thế nhở nhở nhở?

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 14/01/2003
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    một ngày chẳng làm được quái gì,đi kiếm tập về ôn thi thì không được,chạy về còn bị bể bánh xe ,lủng 2 lỗ còn được khuyến mãi thêm 1 lỗ tính tiền 3 lỗ,hẹn 1 đứa nhóc lên thư viện 3 giờ để hỏi bài mà ngồi đợi hoài chẳng thấy,5 giờ lại chạy tới kiếm cũng không gặp,tưởng ở nhà ngủ khì rùi chứ.
    Khuya ol để giảm stress thì lại gặp lão sư mẫu đáng ghét phàn nàn,hy vọng hôm nay sẽ bình yên hơn

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thi cử, học đem học ngày , mặt nổi bông hoa tùm lum, ko bít có nên cơm cháo gì ráo.....Tối qua học kế toán, tự tin tràn trề nhưng sao sang đến hôm nay tự dưng lại run bầt bật thế ko biết...Hy vọng là sẽ làm bài tốt......

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã làm bài thi rồi?.Bao nhiêu công sức bỏ ra như muốI bỏ biển, ước mơ dành học bổng tan tành mây khói, sao mình lạI đầu tư cho môn này nhiều thế cơ chứ,tự tin bao nhiêu , bây giờ lạI thất vọng bấy nhiêu. Chỉ ước rằng mình bình tĩnh hơn nhưng sao thần kinh mình yếu quá?.LạI phụ lòng dạy dỗ của anh pqh79@ nữa..chán mình ghê.
    Khoảng 7 h tốI, đang ngồI buồn hết cả ngườI nghe bản nhạc Don?Tt cry của Gun & Rose sao mà đúng tâm trạng quá?Bỗng chị Starry cùng Will qua rủ đi uống nước, ngồI nghe hai ngườI nói chuyện, cườI đùa mình cũng thấy vui?Quả thật Starry đúng là sư mẫu & Will cũng đáng là đệ tử ruột của bả. Hai ngườI một ngườI tung, một ngườI hứng làm mình chụp ko nổi?.Hehe. LạI còn hỏI mình một câu dễ dàng thế mà ko trả lờI được, đúng là mình.
    Về nhà, lạI buồn rũ rượI, suy nghĩ về đờI, về tình yêu, về bạn bè, tự dưng nghi ngờ tất cả?chẳng hiểu sao nữa?Chắc mình lạI ko ổn định nữa rồi?.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này