1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    HIc....Everything''s changed......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đi trong đường hầm mà còn bịt mắt. kha` kha`. ** ơi, cái này chắc chắn sẽ thay đổi à
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đổi PW bao lâu rồi mà vẫn quen tay gõ lại PW cũ. Mà lạ, đều là 2 cái PW đã xài quen song song cùng nhau từ lâu lắm lắm rồi, thế mà với mailbox này dứt khoát phải là PW này mới được.. Lấy lại PW cũ. Lại có cảm giác giống như mỗi lần log in trước đây.
    Đọc lại Ruồi Trâu. Với cái thứ ánh sáng buổi chiều tà lờ mờ kiểu này thì có lẽ sẽ tăng độ mất thôi. Chẹp, kệ quách. Cóc thèm quan tâm.
    Lại nhớ cái thời ngày xưa mình đã từng khóc vì RT... Bây giờ thế nào nhỉ??? Chắc phải chờ đến khi đọc xong mới biết. Ngày xưa đã thuộc lòng những câu nói của RT, thế mà bao lâu nay quên mất. Nếu k0 đọc lại, nếu k0 nhìn thấy những đường gạch bằng bút chì thì có lẽ cũng chẳng nhớ.
    Tôn giáo là gì? Chỉ là nơi bấu víu của những tâm hồn yếu đuối. Người ta cần một cái gì đó có vẻ có thật để lấy đó làm niềm tin. Vì vậy mà người ta tạo ra Chúa, Phật, Thần thánh... Buồn cười nhất là con người. Con người tạo ra những thánh thần đó, để rồi tin tưởng tuyệt đối vào đó, thậm chí còn cầu xin đủ thứ từ những vị thần thánh đó. Người ta thích đi chùa, đi nhà thờ. Đơn giản thôi, vào đó họ có thể xin xỏ, cầu khẩn Phật, Chúa của họ một cách thoải mái, tha hồ thể hiện lòng tham của họ mà chẳng sợ người khác biết là họ tham lam đến mức nào.
    Mình có phải là người vô thần k0 nhỉ? Hình như cũng có đi chùa mà. Chẹp, suy cho cùng thì mình cũng là con người, cũng tham lam, và cũng k0 muốn người khác biết mình tham lam đến độ nào.
    Chẹp. Chán mớ đời!!!
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trở lại, một mình, nghe chút metal rock đỡ buồn, ai bảo con gái một mình không thể đi nghe rock??lầm to!!
    Một tối, một mình,tốt thôi, dù sao cũng như mình mong đợi, hy vọng ngày mai ..............

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một ngày dài, đã thức 30 tiếng chưa ngủ mà sao mắt vẫn tỉnh queo thế này? Tương tư ai chắc ? (tự an ủi)
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Càng học sao càng khoái xài BEnglish (= Banana English )
    Chẹp, cứ tưởng tượng đến 3 ngày nghỉ lễ nằm ẹp ở nhà ăn và ngủ... Chẹp... Sao mình càng lúc càng giống pig. Chẹp... Hình như ngày nào cũng vậy chứ đâu phải chờ chi tới lễ... Chẹp...
    Dạo này lại hay chép miệng... Già quá rồi... Chẹp...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    NO TABLE​
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 27/08/2003
  9. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    em đây rụt rè nhút nhát xin thò 1 chân đăng kí 1 chỗ ở đây.Em,1 thành viên mới toe đang hy dzọng sẽ được 1 người(nhiều hơn cũng được) che chở...để saui này viết bài không bị bơ vơ,không bị "làm thịt"Em đây không dám đưa ra yêu cầu,k cần ngoại hình,vật chất,học vấn...chỉ cần "trái tim" làm vật thế chưng(phải như thế mới chắc ănCÓ AI K????
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi , các anh trong box Kinh Tế này thì ... nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa ấy chứ , ai lại "làm thịt"
    Nhưng mà ko hiểu lắm cái câu "làm vật thế chưng" ???

    Lonelymanus
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này