1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic....Cuộc đời ko màu hồng như mình tưởng.....Dạo này nhiều chiện muốn nói mà chả biết nói với ai..hichic...Nói ra thì bảo là mơ với mộng nhưng mà đấy là ...của người ta.....
    Ừ thì trẻ con, ừ thì cứ cười.....Nào chúng mình cùng ...AHH....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    có anh đây nè em, có gì thì nói với anh. Mọi thông tin đảm bảo là bí mật.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. outgrow1985

    outgrow1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang "bùn" lắm đây!!
    Vượt qua con dốc của nỗi đau .........mà em thì chẳng vượt qua nổi 1 con dốc ,rất nhỏ.Hic hic
    --------------------------------------------------------------
    LOVE IN THE DARK
    ALL MY TROUBLES SEEM SO FAR AWAY
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một nốt trầm cho sinh nhật. Thế là lần đầu tiên sau gần 10 năm, tôi không nhận được món quà sinh nhật từ em. Dẫu trước đây món quà đấy chỉ đơn giản là 1 "hành động thể hiện tình cảm" đơn giản như cái bắt tay vào ngày này năm 95 hay 1 món quà giá trị như năm 2001 thì cứ vào ngày này hằng năm, tôi đều có. Vậy mà năm nay, biết trước là sẽ không nhận được gì từ em nhưng ... thời gian đã qua, không thể quay lại được.
    Đúng là thói quen thường khó bỏ. Đi ngủ đây. Ngày mai sẽ là 1 ngày vui vẻ lắm. Thế nhưng tôi vẫn nói câu : Giá như...

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 09/09/2003
  5. ThanhDucBucVuong

    ThanhDucBucVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì huynh còn có người tặng quà sinh nhật. Còn đệ thì "cô đơn cô đơn nỗi đau". Xem ra thì huynh cũng sướng lắm rồi, đừng buồn nữa
    Hoi the gian, tinh la vat gi???????
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    vậy mà em tặng quà mà chẳng biết người ta có quăng mất hay không nữa!!!
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ooooooiiiii , thế là xong mùa bánh trung thu , híc , bây giờ nhắc lại thấy ớn quá , .... nhưng mà có làm mới thấy mình yêu thích công việc đó đến nhường nào ..
    aha , phải đổi cái title thành ... ngọt như Salonpas chứ hông phải ngọt như G.A
    những ngày mưa
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Vậy là người cuối cùng trong 3 mod đầu tiên còn trụ lại cũng từ chức. Tre già măng mọc là lẽ thường tình... (Starry là Tre già còn bác Lonesome@ là măng non )
    Sáng 2, 3, 4, 5, 6, từ 8h đến 11h30'' : đi làm (K0 lương)
    Chiều 3, 5, 7: học từ 1:30 đến 4:30
    Tối 2, 3, 4, 5, 6: học từ 5:30 đến 9:00
    Sáng CN: học từ 8:00 đến 10:30
    Hu hu... Còn đâu thời gian mà yêu, mà chơi bời lêu lổng, mà online, mà post bài nữa
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu vào học chuyên ngành thấy cái gì cũng lạ , học toàn với tiến sĩ - giám đốc công ty ! Nghe giới thiệu mà cũng bị choáng nặng rùi . Lại còn có màn dạy = máy xách tay + máy chiếu , sử dụng Power Point , không biết mình đang hên hày xui nữa , chắc là sắp phải khổ dài dài rùi ! Có ai có tài liệu về Quản trị kinh doanh quốc tế ( Tiến sĩ Triệu Hổng Cẩm dạy ) và Giao nhận vận tải hàng hoá Quốc tế ( TS Phan Thị Mỹ Linh ) cho mình mượng với , help me !
    NoThing is Successful than Success
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    phải chi thời gian có thể gom góp và tiêu xài như .... tiền nhỉ !!!
    híc, khi thì vắt giò lên cổ chạy ..khi thì cưõi ngựa xem hoa !!
    những ngày mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này