1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    í, em giận thế làm gì nhỉ. Sáng nay uống cafe mới biết em bị xóa bài. 5 phút mặc niệm bắt đầu.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao có người hối hận vì những lời nói của mình nhưng vẫn chưa thấy bài xin lỗi vậy cà... lạ quá... hihi... thôi... nói đi cô em...
    never on sunday but...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh hiểu mà co bé. Đừng suy nghĩ nữa. Ai cũng có lúc như vậy cả. Đừng nữa nhé.
    Hic, hum nay mình đã làm 1 chuyện mà dù đã đi làm hơn 3 năm rồi mà chưa bao giờ làm. Đó là .... xin nghỉ phép 12 ngày với lý do " GIải quyết chuyện nhà " (thực ra là để .... đi chơi ). Thế là có 12 ngày thoải mái tự do roài ...
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Help me , bữa trước làm Luật chống phá giá ( Anti-dumping) của WTO . tuần này lại làm thuyết trình về Luật nhân quyền của Châu Âu , khủng khiếp . Kiểu này chắc mình sớm thành 1 luật gia quá , còn gì là chơi với bời nữa chứ
    NoThing is Successful than Success
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    nghe hay quá vậy , có bản copy ko , cho em mượn xem với
    những ngày mưa
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
              ... chú vào ra nhiều lần giữa nhà bếp và chỗ bàn ăn mang các thức ăn như thịt nguội, các món ướp muối, xà lách trộn khoai tây, bánh ngọt trộn dừa và bánh nhân đào. Chính giữa bàn chú đặt một bình sữa bằng đá khổng lồ.
    Thế đấy! Khi mà người ta đọc được những điều này trong lúc mặt mũi tái xanh tái xám vì đói thì chỉ muốn chạy ào xuống dắt xe về nhà với mẹ ngay lập tức để măm măm. Híc. Mình có thể ăn hết cả con voi chứ đùa à. Thế mà trời nỡ đành lòng mưa như chưa từng được mưa. Híc. Thế là đành phải siêng học cho đến tận 9h. Hu hu... Bây giờ thì có nấu voi 77 món dâng cho mình cũng cóc thèm ăn. Dỗi rồi. Híc. Trời dám mưa như thế à? Trời dám bắt mình siêng học thế à? DỖI. Ăn 1 chén cơm nguội thôi. Cóc thèm ăn thịt voi nữa. Hu hu... Ngày mai mình cóc thèm làm trời nữa. Đứa nào gọi "Trời ơi!" thì đừng hòng mình "Ơi!" nữa
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là sẽ k0 đến, nhưng vẫn bắt gặp mình ngóng chờ...  Biết đâu... Nhưng chính mình đã dặn đừng đến mà... Mưa như thế kia...
    Em chờ anh dưới mưaVòm lá như hàng trăm mắt xanh nhấp nháy...Con đường dưới mưa đẹp đến không ngờNhìn ai cũng tưởng như anh vừa ào tới...
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thằng này rất ngố, chẳng hiểu tâm lý chị em một tẹo nào, đành là chị em nói này nói kia, nhưng lâu lâu phải chịu khó tí, hiệu quả vô cùng, hô hô, đằng này bảo ko đến là ông ngồi tịt ở nhà, ko phải ngố thì là gì
    Mua một cặp gà làm lễ bái sư đê, rồi anh dạy chú vài chiêu, chứ ko thì... chậc chậc
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Lão ngầu@ trông có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ... thế có chịu giúp thằng bạn hiền nay không... khà... khà... lo thân mình trước đê... để người khác còn nhờ...
    never on sunday but...
  10. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời nắng chang chang... [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này