1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chưa có khi nào mà cuộc sống lại chán chường như những ngày nghỉ phép như thế này. Sáng ngủ trương mắt lên chẳng buồn dậy, ăn trưa xong loanh quanh 1 lúc lại ... khò khò tiếp. Hic, nếu kéo dài tình trạng này vài tuần thì mình thành con heo mất ... mà lo xa làm gìm hồi đó ra trường xong ăn ngủ cả mấy tháng cũng có lên kí lô nào đâu mà ham...
    Cuộc sống mà không có mục đích (dù là tạm thời) nó vô vị như thế đấy. Sau này thề với lòng là không nghỉ phép làm gì cho phí thời gian ra . Nghỉ ngơi kiểu này làm thiu hết cả người đi... chẳng lẽ lại bỏ phép đi làm lại hả giời (không phải Trời đâu nhé, người kia đừng giật mình )
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Who is she?
    Anh chưa già đã nẩm cẩm rồi. Đi nàm thấy oải nắm, thế mà ở nhà con kêu na.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  3. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Trời ko nắng, cũng không mưa..chắc hẳn ai cũng đã trải qua những giây, những phút gọi là Hoài ...ha...Có khi là hoài niệm, có khi là hoài cái khác...Tùy vào tình huống, on l'' appelle: Ambiance...
    Hôm ni nghe lại Amélie, nhớ như in lần đầu tiên xem phim ấy...Lần đầu tiên mua máy DVD...Xem 1 lần, xem lại lần nữa, xem 2 lần, sáng hôm sau lại xem lần nữa...Xem 1 tuần, tuần sau lại xem lại lần nữa...Cứ thế...rồi truyền cho bạn bè...thầy cô...Tôi là nguời ko tài...chỉ biết nghe...chơi thì dở...Chỉ biết nói, vẽ cũng dở...Nghĩ lại..thấy xấu hổ cho mình quá....
    Bạn thân có nguời yêu, nồng thắm...thay đổi, thay đổi...Cũng chả trách đuợc...Rồi cái gì cũng đến lúc phải thay đổi...chả phải nguời ta hay bảo: Nothing stays the same đó sao? Bà chị bảo, có khi cái H lấy chồng truớc em...Nghĩ...Chắc vậy quá...Nghĩ chi cho sớm...nhưng nếu cứ nghĩ như thế thì chắc là thật...Tự hào bao nhiêu cái thời ấy...tự hào chi cái đuợc chú ý hơn trong cả 2...để rồi cuối cùng....Chỉ còn 1 mình...đó...thế đó...chả còn ai...Ấy mà là bảo, còn trẻ mà...còn cả quãng đuờng...Thì có ai bảo gì đâu nào....Chỉ nhận ra cái bắt đầu thay đổi...duờng như, điều ấy ám chỉ 1 cái gì đó...Thì trong fim vẫn thế...kết thúc của những chuyện tình giữa 2 nguời bạn thân cũng thế...sẽ có nguời vui vẻ khi đầu, những tuởng sẽ hạnh phúc, cuối cùng lại cô đơn chỉ một mình....nhìn bạn hạnh phúc. Vui chứ, cũng mừng cho bạn thân, đuợc nguời ta thuơng thật lòng, yêu hết mình...Rồi bạn cuối cùng sẽ có 1 kết thúc có hậu/đẹp thôi! :)
    Hồi bé tôi hay thích chơi bán hàng, nào là bán bánh, bán kẹo, bán đủ thứ...Những năm còn ở Cai Lậy, tôi hay phụ bà Chín bán kẹo. Nhà ông Chín, bà Chín có 1 cái sạp nhỏ, bán kẹo và bánh cho trẻ con trong xóm...Ko mắc đâu, chỉ cỡ 200/ 4 cục thôi...Ấy mà thích lắm nhé...Cái thích khi mở thùng kẹo bự tổ chảng, lấy ra từng cục, rồi đưa cho tụi nhóc nhỏ hơn hay trạc tuổi...rồi thối tiền...200, 500...Tờ tiền lớn nhất còn nhớ đó là 2000 đồng. Chả lớn hơn nữa đâu. Nhà ông bà Chín chính là nơi papa ở học trong vài năm. Trong tủ kính, còn thấy chữ HỌC to thiệt to của ba. Ông Chín hay bảo: Con lấy đó làm gương. Hì, làm guơng học giỏi hay làm guơng ghi chữ hả ông Chín ha...Con cũng ghi, con ghi 4 Chữ A thật bự...con ghi Chữ Oxford, Chữ Imperial, Chữ Edinburg...2 năm...con cũng sẽ như ba, như mẹ thôi!!!...Ôi uớc mơ....Đó rồi....muốn lớn lên đuợc đi làm thêm ở chỗ nào đó có bán hàng nhu vậy....Chả biết...cứ uớc mong....Còn uớc có dc việc làm thêm ở xuởng vẽ nữa chớ...lau cọ, chùi cọ cũng đuợc...như hồi còn fụ cô dạy vẽ ....Hão huyền....cuối cùng lại ended up với việc dạy kèm, kiếm luơng cũng khá...cũng thoả lòng uớc mơ, đuợc dạy trẻ....Nhưng... sao giờ thèm đuợc làm thêm ở chỗ nào mà có thể "chơi đồ hàng " ...bán hàng, thối tiền wá....Đặc biệt là...tiệm dĩa...Ôi lại uớc mơ...Biết nguời ta có gọi cho sau 1 tháng ko...Kiếm đuợc cái chân làm Burger là may...Thằng bạn bảo, đi tìm việc làm thêm mà picky wá...Nhưng mà...Ơ...chả biết lí do gì...
    Chai thuốc Bắc cho cái mặt lọ nghẹ hết...thay chai mới...Cái chai mà...băng bó kĩ luỡng, nhìn y như xác uớp Ai cập...khi sang chị, bả chọc...Nuớc suối Levitan...Những ngày truớc khi đi, ì ạch, mua keo về dán, đứa băng, đứa dán cắt...bé Fuơng 1 tuổi chạy wa chạy la la ó khoái chí...Đêm đó mưa...mưa khi ai đó chở về...mua bụi, ko nặng...trả dĩa: Gái nhảy...Nhớ hết...có quên đâu...ấy thế mà cứ lẫy, bảo quên...Bảo khi nhìn lọ thuốc hồng, nhớ...giữ đấy, ko giục, cho nó thúi ra luôn....:> Đây nhìn chai thuốc Bắc cũng nhớ...nhớ khi băng bó chai...nhớ lúc xq...Tóc đã dài....mai mốt về cùng đi duỗi....tung tăng đi chơi..
    Lại gần hết 1 ngày ( Fù hay...ôi?!?!)....Lại những khâu cũ...nấu cơm, pack cơm...
    5 Oct, 03.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    TTVN bị die mất 1 ngày. Lại chạy ra chạy vào thắc thỏm, giống hệt lần trước. Nhưng lần này thì hơi khác.... về cảm giác hơi khác
    A, những ngày....
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    .........
    Cả đời mới làm được 1 tấm thiệp " đẹp" như thế ...nhưng mà ko bít tặng ai...HIc.....
    Nhớ ngày ấy, cũng bon chen đi tô tượng.....Tô ra 1 con hổn giống ai, đến mấy đứa bé ngồi chung còn phải bò ra cười,,,,,Nhưng được cái có tô tên người ta.....hehe...Nhưng rùi hổn dám tặng vì méc cỡ......
    Lịch sử lập lại chăng???


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. kedaumat001

    kedaumat001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi, một ngày chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ.... cứ tiếp tục thế này thì cái mạng còn giữ không nổi nữa nói chi là đến việc phát triển http://eco-blue.net.
    Đời sao thật phủ phàng thế hông biết,
    "Thời gian thấm thoát thoi đưa, "
    "Nó đi đi mãi hông chờ đợi ta."
    Trang web cho tất cả Sinh Viênhttp://www.eco-blue.netNơi gặp gỡ - trao đổi - học hỏi cho mọi người cùng sở thích
    Yourself is the big thing to defeat.
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người thích chọc cho mình nổi điên lên thế nhở?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. zen

    zen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào box Kinh Tế, muốn post vài chủ đề tâm đắc đã từ lâu nhưng rồi lại ngồi ngẩn ngơ trước màn hình, nửa quen nửa lạ, hình như đã không còn là 1 người cũ.Cuộc chơi nào cũng vậy, chỉ 1 thời gian vắng bóng thì lại mới toanh ngay.
    Chào nhé, các cụ !
    zen
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sống đồng nghĩa với chọn lựa. Cái điều này, k0 hiểu tại sao có thể nói được khi 18 tuổi. Quả thật là thế! Càng ngày nó càng đúng với mình. Giá mà ngày xưa đừng nói được... đừng nghĩ được...
    Lại sắp trở về những đêm mất ngủ...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này