1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không được thấy một người phát biểu trên diễn đàn. Mình rất thích những suy nghĩ của người ấy nhưng không biết cách nào để chia sẻ.
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 15/10/2003
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    híc, ko phải lười mà là quá lười , ...mà hình như ai lên chức ...cũng hay có thời gian lặn như vậy lắm phải hông ah .....
    thích như chị Panh
    những ngày mưa
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    phải mình hông ta.....Chắc ko phải quá...Hihí....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Khi k0 biết phải viết gì thì có lẽ để giấy trắng sẽ tốt hơn.
    Khi k0 biết nói gì thì có lẽ im lặng sẽ tốt hơn.
    Khi k0 biết làm gì thì đi ngủ là tốt nhất.
    Ít nhất là tốt đối với mình bây giờ.
    Đi ngủ đã.
    Kệ quách cái sự đời!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ cũng là một trạng thái không biết gì
    kệc quách sự đời mà có kệ được đâu
    hôm nay học nhiều quá dợ hơi roài
    Nói với anh
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Lâu rồi mới lại gặp một chút gì đó gần gũi và quen thuộc với mình trong thơ.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! hàng chơi của Mod không có, trả lời nhanh cũng không có, bị log out liên tục. Thôi chắc phải tắt máy ngủ thôi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Đến lớp được 1 trận cười hả hê..... Oline , nhận được card của thằng bạn mà mình rất quý, lại cả bài hát Donna, Donna, nghe mà ấm lòng.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    À ơi nông nổi ngủ đi...
    Có phải là một câu hát ru k0 nhỉ? Nghe cứ như là đang tự nói... Hình như đúng cả với mình. À ơi nông nổi ngủ đi... Cả ngang bướng nữa, ngủ đi. Và còn cả tự ái nữa, ngủ đi. Ngủ hết đi...
    Cứ như thể là cái thời nông nổi của mình đã trôi xa rồi... Phải thế chăng? Phải chăng?
    Có phải là nông nổi? K0 đâu. K0 nghĩ là thế.
    Ừ thì phải suy nghĩ, nhưng ai mà chẳng thế. Ừ thì phải chọn lựa... Sống đồng nghĩa là chọn lựa và ra quyết định mà.
    Đã quyết định, đã chọn lựa. K0 hề hối hận. K0 bao giờ hối hận, bây giờ và cả sau này nữa.
    Sẽ chẳng bao giờ rời xa...
    ... more than words!
    À ơi nông nổi ngủ đi...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  10. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bất chợt đọc cái này cũng buồn cười đến lẩn thẩn , trời đất mênh mông , rồi cũng vậy cả thôi , nhỉ
    Đau lung tung
    Sưu tầm
    Lần trước tôi trao cho người đến trước trái tim của mình còn đang phập phồng đập, người ấy nhận, nhưng không trao lại cho tôi trái tim của họ, và để lại trong lòng tôi một khoảng trống vô bờ....
    Rồi...
    Người ấy mang tim tôi đi, dẫu trong họ con tim của họ vẫn luôn luôn đập. Cần chi hả người, sao lấy mất tim tôi...?
    Quanh thế giới đâu đây, chắc vất vưởng trong sọt rác nào, là con tim của tôi mà kẻ tham lam không cần đã đem đi và vất bỏ...
    Khi yêu lần thứ hai, kẻ đến với tôi cũng có trong lòng một khoảng trống mong đợi tôi đưa tim cho khoả lấp.
    Tuy vậy, hắn mặc vẻ điềm nhiên của một người lành lặn, không nói cho tôi hay rằng trong hắn có một thiếu vắng vô bờ.
    Và tôi giữ mất mát của mình trong im lặng.
    Rồi trong một bóng tối đêm đen trăng không tỏ, hai kẻ không tim len lén trao nhau những hoa quả trá hình:
    hắn trao cho tôi một quả thận, và tôi trao cho hắn một lá gan...
    Vậy thì:
    Trong ***g ngực tôi miệt mài thanh lọc kỹ lưỡng:
    Dư một trái thận
    trong ***g ngực hắn miệt mài kỹ lưỡng thanh lọc:
    Dư một lá gan
    Rồi thì: thiếu vắng vẫn hoàn thiếu vắng, không trá hình làm sao cho được:
    Hắn bỏ tôi đi xa, cái gì thuộc về hắn nhớ thương gào tên hắn gọi:
    Tôi đau thận
    Và dẫu bỏ tôi ra đi, cái thì thuộc về tôi cũng đang khóc tìm về tôi:
    Hắn đau gan...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này