1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    trong lớp tự dưng xuất hiện mấy bà bói , ừ thì để coi mình hạn tứi mức nào ...
    bà phán : mày đang có đứa theo đúa nha ,
    con hí hửng : sao nữa sao nữa
    tiếp : nó thương mày lắm nhưng bên cạnh nó có một đứa cái gì cũng tốt hơn mày , ko có hy dzọng roài con ơi
    con dzí oánh : dzị mà cũng bói , bắt đầu là số 0 , kết thúc cũng là số 0 !! grrr
    có ai còn muốn bói hông ???
    những ngày mưa
  2. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký!!!
    Đã Bao Lần tôi tự cho là đúng,thế nhưng đó chỉ là 1 chiều.Hầu hết thì như thế.Vẫn là con đường quen thuộc,vẫn hàng cây ngày nào,nhưng sao thấy lạ lẫm khi nhìn lại.Chợt nghĩ đến con đường mình đi trên dòng đời,vẫn đúng.Phía sau mình sau lạ lẫm quá.Phía trước càng xa lạ hơn.Tự an ủi và nhủ thầm:"rồi sẽ có 1 ngày 1 ngày tôi xuôi tay nhắm mắt..."
    Khi Cảm thấy buồn bực ko thể nói cho ai nghe(có thể ko có ai để nói),viết nhật ký,mà nghĩ cũng lạ,Viết trên đây thì khác nào bà con ơi tôi đang viết nhật ký nè.
    Tôi cho rằng,đa số những topic Nhật ký điều đông khách,như thế chứng tỏ rằng,mọi người có tâm sự rất nhiều.Một số ít viết là chỉ để hoà nhập vào diễn đàn.-------> Đa số là sống nội tâm,hay cũng có thể là cô đơn(chưa tìm được người như ý để cùng chia sẻ).Vì vậy viiết là để mọi người san sẻ nỗi niềm của bản thân.Mà cũng lạ,Thuờng thì Nhật ký chỉ để cho Mình đọc,thế mà trên đây,thì ai cũng có thể.Điều này càng khẳng định rằng bản chất của nhũng ai xuất hiện thường xuyên trong topic này điều cô đơn trong tinh thần,đều cảm thấy trống vắng(có thể trong một lúc nào đó).
    Tôi cũng vậy .Một thời gian,cũng rơi vào tình trạng này.Lạc lõng giữa dòng đời,Thiếu vắng đi niềm tin,bơ vơ giữa1 rừng đầy ắp những dòng suy nghĩ.Ko 1 ai có thể là chỗ dựa tinh thần------>xuất hiện trong Nhật ký.Với Hi vọng 1 ai đó có thể Cùng chia xẻ.Cũng giống như Người Trái đất gửi 1 bản thông điệp vào ko gian với hi vọng ,có 1 thái dương hệ khác nhận được.

    Những dòng duy nghĩ mong lung ,.....
    Not Thing To Say.


  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chúc một ngày tốt lành ...
    híc híc , sợ nhất là ngày nào trôi qua cũng như ngày nào .... chuyển qua một con đường khác , cứ bước nhưng ...hình như hơi bị mất tập trung :z
    những ngày mưa
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Càng ngủ càng thèm ngủ... càng thấy thiếu ngủ... Híc
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    híc... tcb nó... đúng là xui tận mạng... híc... đủ thứ chuyện bực mình... híc... tcb nó... nhưng mà bù lại được một ngày ở nhà đọc Tiếu ngạo... híc... tcb nó... ở nhà ngày đi làm đúng là chán thật... không có không khí ngày nghỉ gì cả... ai gặp cũng hỏi... ủa... off hả... vui nha... tcb nó... nó có biết là bất đắc dĩ lắm thằng anh của nó mới phải nằm chèo queo ở nhà... híc... mất một ngày lương chứ bộ... tcb nó... thời buổi kinh tế thị trường mà nó có biết... cứ nghĩ được ăn không ngồi rồi như nó là sướng sao... tcb nó... híc... mặc kệ... đi ngủ cái đã... tcb nó... khà ... khà...
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tự Dưng cảm thấy thích bài nì
    Khi nghĩ về một đời người
    Tôi thường nhớ về rừng cây.
    Khi nghĩ về một rừng cây
    Tôi thường nhớ về nhiều người,
    Trẻ trung như cụm hoa hồng,
    Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
    Chiều hôm khi gió về !
    Cây đã mọc từ thuở nào
    Trên đồi núi thật cằn khô,
    Cây có hiểu vì sao
    Chim thường kéo về làm tổ
    Và em như cụm lan mọc
    Từ những cành cổ thụ già kia !
    Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
    Sống gần nhau thân mới thẳng
    Có một cây là có rừng
    Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
    Gian khổ sẽ dành phần ai ?
    Ai cũng một thời trẻ trai
    Cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
    Phải đâu trong đục cũng đành.
    Phải không em, phải không anh ?
    Chân lý thuộc về mọi người
    Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người sống vì mọi người.
    Ngày đêm canh giữ đất trời
    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân
    Lời bài hát sao mà bay bỗng,mang theo 1 âm điệu du dương,kèm theo đó là 1 lời nhắn gửi cùng ai đó
    Và tôi vẫn nhớ về 1 rừng cây...,

    Not Thing To Say.


  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay làm một việc hoàn toàn vô nghĩa.
    Thấy thông báo You have 1 new mail thì mừng húm... Hóa ra k0 phải là cái mà mình chờ đợi...
    Chắc cũng còn phải chờ lâu... K0 sao, mình có đủ kên nhẫn để chờ mà.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    các vị cứ làm như mình là thánh ấy..bản thân các vị cũng như ai mà suốt ngày ý kiến ý cò...chán vật....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích bài hát đó lắm.Tui đang có 1 vấn đề không bít có nên nói ra hay không nua.Chắc khỏi nói wá.Nhưng để trong lòng thì chịu hông được.Phải làm seo đây pà kon??????
    Mot phut gap nhau ngan phut nho
    Mot lan thuongmen van lan mo
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mới chọc ghẹo chủ nhân vài câu đã cáu, không thèm nói chiện!
    Offline ghé qua chơi chủ nhân ơi, gần nhà mà!
    Jeno
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này