1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cô Heo sang mà cháu lại đi khám bệnh...khổ thân con bé,,...nhưng trong lúc chờ cô Heo cũng ăn được 1/2 bát cơm nhà cháu nó.... ngon quá....(chắc tại cô đói, cả ngày cô có được ăn gì đâu)... Cháu nó có nồi cháo tôm ngon quá à... hehe.....
    Dì nó nhá, để cô Heo chờ.. nhưng mà.... hông sao.....
    Tối về nhà bị đau tay, đau đến nỗi nước mắt ròng rã....tự dưng nghĩ lung tung.... Mình mà lăn đùng ra lúc này chắc....Nhưng mà miìh ko có cam lòng đâu...... Ai bảo....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có người ngồi mơ... mình được nghe... Nhớ lại ngày xưa mình mơ làm... cướp biển, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Là cướp biển nhưng phải k0 bị chột mắt cơ. Híc.
    Bây giờ mơ gì nhỉ? Thôi chán lắm, chẳng thích mơ nữa đâu. Mấy cái ước mơ ấy nó cứ đầu độc tâm hồn người ta, đầu độc ý chí của người ta. Mơ cho lắm, chẳng được gì, lại đâm ra thành người bất đắc chí, cứ nghĩ là mình sinh ra k0 đúng thời, rồi suốt ngày cứ chép miệng thở dài, giá mà với chẳng đáng lẽ... Thôi khỏi, cám ơn. Tui k0 khoái trở thành người như vậy.
    Nhưng mà nghe giấc mơ của người ta thì vẫn thích... Mơ mà, có bị đánh thuế đâu. Cứ mơ cho thoả thích.
    Ôi chà, mâu thuẫn quá! Ngày hôm nay lại bắt đầu với việc hỏi về giấc mơ của mỗi người khi 18 tuổi. Chẹp. Chắc chẳng ai nhớ. Biết thế là vì... hehe... mình cũng k0 nhớ giấc mơ năm 18 tuổi của mình . Thằng bạn bảo mình lẩn thẩn. Mình tự nhận là mình nhảm nhí. Chẹp. Nhưng mà cái "hành vi cư xử k0 thể chấp nhận" này đã thành thói quen rồi. Đầu tuần k0 nhảm nhí k0 chịu được. Hi hi... Mà khổ cái là mỗi lần định cố tình quên thì lại có người nhắc. Lại có người lâu lâu ol chỉ để nhắc mình cứ tiếp tục nhảm nhí như thế nữa đi. Híc. Chán quá!
    Cái người kia chán nản, nói chuyện với mình làm mình... lây.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Tô phấn son lên chị, kẻo già!
    Kẻo đời soi mói sẽ nhận ra,(23)
    Sắc nước, gió sương nên phai nhạt,
    Hương trời, năm tháng đã phôi pha
    thầy bói mù huh
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    một chút nắng vàng không giữ nổi mùa đâu ...òu sont les hommes ? hic hay vãi
    Lạc lõng trên sân ga thời gian
    Người thiếu phụ tôn thờ tình yêu bao năm sốt ruột đứng
    Mỏi tay vẫy chuyến tàu chở hạnh phúc mong manh qua phố cũ
    Giọt nước mắt khan hiếm rơi trên nỗi đợi chờ mất ngủ
    Chị ướp niềm riêng mặn muối cay gừng vào quá khứ
    Bỏ mặc chú mèo kêu thảm thiết mà đi
    đến tự giết mình mất thôi , chả nhẽ bỏ vào thùng rác rồi

    Amie
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cậu giận mình vì nói dối cậu. Ừ cũng đúng thôi,, Có lẽ tớ đã sai khi nói dối ấy. ... Tớ không trách gì ấy cả bởi vì tớ đã sai.. nhưng giá mà ấy hiểu được tớ....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện sao mà cứ đòi hỏi người khác phải hiểu mình mà sao chính mình ko chịu hiểu ngưòi khác nhỉ... Đúng là...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em ko nói ra mà anh có thể hiểu được thì tốt biết bao .Vì em chẳng bao giờ đủ can đảm đẻ nói ra điều ấy.Tử vi nói em là người có thể rất dũng cảm khi cần thiết,nhưng sao đứng trước anh em ko còn là em nữa.Bây giờ người Nam kẻ Bắc.Chẳng biết khi nào chúng ta quên nhau?!?Chẳng biết khi nào em có thể quên anh?!? Bởi dẫu anh có trở nên xa lạ với em,xa lạ với chính anh ngày ấy,dẫu em có ghét anh ... nhưng mỗi khi nhắm mắt lại,ai lại hiện ra như mọtt bóng ma ám ảnh ... !?!?!?!? .....
    Angela
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm thấy mình là 1 con ngốc (cách đây vài phút). Bây giờ khẳng định mình là 1 con ngốc.
    Mình đang làm gì? Ol để lọ mọ chui vào đọc những truyện ngắn mà thường thì k0 hiểu được ý của tác giả, hoặc là cảm thấy những truyện ấy chỉ phù hợp với tuổi teen thôi ư? Đọc xong mà tiếc thời gian bỏ ra để đọc. Nhưng hình như mình là người thừa thời gian mà. Ừ, thừa thãi. Nghe mà phát chán! Ngán ngẩm! Ngày hôm nay là cái ngày mọi thứ đều trở nên ngán ngẩm đối với mình. Mình k0 phải là cái máy để lúc nào cũng líu lo như sáo và cười tươi như hoa. Mình là con người và có những lúc k0 thích nói chuyện, k0 có hứng thú cười.
    Một chuyện nhỏ nhặt nhưng cứ bực mãi. Việc quái gì mình phải nói dối về chuyện ấy? Có béo lên thêm được ký lô nào đâu. Lại đành nhún vai im lặng. Mệt!
    Bây giờ chỉ thèm đi lang thang. Cứ mỗi lúc bực bội khó chịu thì lại chỉ muốn đi lang thang.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    . Nếu sống trong những trang sách. Nếu sống trong những ước mơ màu hồng mà thủa cắp sách đến trường. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được 1 câu nói sai sự thật
    Nhiều lúc tớ tự hỏi đến bao giờ tớ mới thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đến bao giờ tớ mới có thể ngồi một mình và nhìn nhận những gì mình đã làm. Tớ vẫn vui đùa, vẫn cười đùa, vẫn trêu trọc, vẫn nhí nhố như ngày nào. Ai tớ cũng có thể gọi là người yêu, thậm chí là vợ chỉ sau 15'' chat. Và điều kỳ cục nhất là những quan hệ ảo đó mãi tồn tại vơí tớ cho dù người kia có một người để thương. Cho đến khi tớ găp được ấy.. Tớ biết là tớ nói giờ cũng chẳng ai tin vì nếu chỉ đọc trên diễn đàn thì có đến cả tá lần tớ nói về 1 người con gái mà tớ nhớ. Chính vì vậyu mà sẽ không có một dòng nào về cậu cả. Nhưng tớ chắc chắc 1 điều là cậu sẽ là bến đậu cuối cùng cho con tầu tình cảm của tớ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tớ giới thiệu cậu với ba mẹ tớ, với họ hàng tớ. Năm mới sắp đến rồi, năm nay cậu bảo chưa được tuổi nên chúng mình đã lùi lại một năm. Cuối năm sau tuy lâu nhưng thật gần đúng không? . Tớ chờ cái ngày đó đó, cái ngày chúng mình là của nhau mãi mãi....SC ơi, I love u. In the heaven, god bless for our love.
    Cậu ơi. hi`.. Không phải tớ không mở lòng đâu. hi` rớ mà không coi cậu là bạn thân thì tớ sẽ chẳng bao giờ buôn dưa lê với cậu cả tiếng đồng hồ khi mà tớ với cậu ở 2 đầu đất nước. hi`.. Tết này tớ sẽ chuộc lỗi với cậu à. Đừng giận nhé, cười lên đi. Cậu cười trông xinh hơn CH à. hi`
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lang thang ít thôi em gái ơi. Anh không có tiền mua cam cho em đâu à. . Thèng nào làm em buồn bảo anh. oánh cho xoè mỏ lun. . Nói nhỏ nhé em gái: Em mà bí xị mặt xấu mù
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này