1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxet

    langxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai như mình,,ngày mai thi thị trường chứng khoáng rồi, mà giờ tại lên mạng, cũng chẳng dể làm gì,,hi`, chắc là để đọc mấy cái dòng vớ vẩn này, cũng hy vọng cua được em nào đó mặc dù chưa muốn có người yêu,,,hông chắc là muốn mà hổng có ai thèm) ,,,hi`,,nói chung là hông quan tâm lắm. thôi,,viết chi mà dở ẹt,,về nàh học bài đã hehe
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hi` hi`.. ON ơi, nhớ bác mún chết luôn. he he.. nhưng nhớ vợ bác hơn nhiều.
    Thông cảm nhé, đang chán nên không muốn viết gì cả. hi`..Bữa khác viết bù...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cùng rời xa quê hương vào thành phố học, cả 2 đều cố gắng học thành tài như ước nguyện cố gia đình, năm đầu tôi còn chăm chỉ học tập, năm sau tôi không còn ngoan như thế nữa. Tôi lao vào những cuộc chơi, mặc dù sức học có sa sút đi nhiều nhưng không đền nỗi bị đuổi cổ khỏi trường, cô ấy cố sức khuyên bảo tôi, tôi nghe lời và quay lại học.
    Một ngày kia có thằng bạn đánh bạc thua tiền nó rủ tui đi làm ăn, đi đánh thuê, tui lúc đó đang thiếu tiền cũng bằng lòng, 2 đứa bắt đầu lao vào sự đâm chém sống chết để kiếm tiền, tôi cũng từ đó lại lơi là học tập và cô ấy lại bắt đầu giận tôi.
    Lần này tôi đã không nghe lời cô ấy, tôi tiếp tục dấn sau vào cái nghề gây thù chuốc oán đó. rồi 1 ngày như mọi ngày cô ta nói với tui là sẽ không bao giờ còn coi tui là bạn bè là người yêu nữa. Tui buồn vô hạn nhưng lòng tui chai đá rồi hay sao ấy mà lúc đó tui không hề níu kéo, chỉ im lặng. Và thế là cô ấy cũng tưởng tôi đã hết tình cảm với cô, cô bỏ nhà đi tìm một nhà trọ khác để ở. Từ đó đến 3 tháng sau tui không còn gặp mặt cô, và đúng là quả báo, tui đã mất người mình yêu thương mãi mãi chỉ vì tôi đã chuốc oán quá nhiều chăng? tôi nhận được tin cô bị một đám lạ mặt đánh, phải nhập viện rồi chết vì vết thương trên đầu quá nặng. Và sau này tôi cũng được biết bọn khốn kia đã từng ăn đòn của tôi, nhưng tôi đau lại càng đau hơn, vì sao chúng nó không tìm tôi mà lại đánh người con gái của tôi, tôi vẫn hằng ngày đi tìm chúng nó, cho đến nay đã được hơn 1 tháng nhưng chưa gặp.
    Tất cả là lỗi của tôi, chỉ vì tôi mà 2 đứa giận nhau để rồi, chỉ vì những gì tôi làm mà khiền cô ấy bị hại. Tôi không bao giờ quên được cô ấy, không bao giờ quên được sai lầm của mình, không bao giờ quên cái mối thù này, và vì chuyện này mà tôi đã tự nhủ sẽ sống độc thân để mãi giành tấm lòng cho cô ấy.

    Lonelymanus
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    MÃI KHÔNG TRỞ VỀ
    --------------------------------------------------------------------------------

    Khóc cho tình thương đau, khóc cho niềm u sầu.
    Em ra đi không lời trăng trối lúc sau cuối
    Khóc cho người yêu xưa, khóc cho bờ môi mềm
    Em nay ra đi cho anh thêm niềm chua sót, thêm đắng cay.
    Em đang nằm lắng im trong chiếc quan tài buồn như còn ngũ mê,
    và em ơi trong tim anh còn xót xa.
    Lần sau cuối anh mong em hãy về đây
    Giờ đây em biết anh còn yêu anh còn thương,
    anh còn đang vãn yêu em hoài.
    Tìm trong đêm vắng, anh ngồi đây mong chờ em cho dù em đã đi xa rồi.
    Ái ân còn trên môi sao ấm nồng, bóng em giờ nơi đâu xa mãi xa, xa mãi xa
    Giờ đây em biết anh còn yêu anh còn thương,
    anh còn đang vãn yêu em hoài.
    Tìm trong đêm vắng, anh ngồi đây mong chờ em cho dù em đã đi xa rồi.
    Mãi yêu muôn đời
    Trách sao ngày xa xưa hay dỗi hờn, trách sao tình đã lỡ.
    Giờ đây tình đã như tan vỡ
    Mãi không trỡ về
    --------------------------
    Vì sao tôi lại phạm sai lầm, bỏ em ra đi để rồi nay không còn bao giờ gặp được em nữa. Vì sao đôi ta lại giận hờn nhau để ngày nay cách biệt 2 thế giới. Để giờ nay mình anh ngồi suốt đêm dài tìm theo bóng dáng em đã mãi không trở về. Và giờ thì chỉ còn linh hồn của em mới hay biết được là anh còn yêu em, yêu em rất nhiều. Tất cả đã quá muộn màng.............

    Lonelymanus
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel:
    7h-8h: Vừa ngồi học bài vừa nghe nhạc
    8h-9h: Đi mua cá saba cho ngày hôm sau ăn
    9h-10h: Vừa xem tivi vừa học bài, có người qua cho quà
    10h-11h: Online chat chit nhưng mà không có ai hết
    11h-12h: Vừa học bài vừa xem tivi
    12h-1h: Nhà kế bên mở nhạc um sùm, khỏi ngủ
    1h-2h: Vẫn chửa ngủ
    2h---6h sáng: Ngủ,
    ---> 1 ngày lãng xẹt.
    Sáng hôm sau: Đi thi, cầm chắc 1 vé lượt về


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình có một Noel buồn như thế chưa nhỉ?!? Chắc chắn là chưa.Noel đầu tiên xa nhà .Không bạn bè không người thân bên cạnh.Chỉ có nỗi day dứt trong lòng làm hành trang.Nhưng nếu trái tim đã không còn thì có gì đáng để gọi là buồn đâu ....
    Angela
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa ở nhà học bài làm gì chẳng biết , để sáng nay gặp cái đề thi khó kinh khủng . BIết vậy đi chơi còn hơn , vì đằng nào cũng không qua nổi .
    Lonelymanus cũng chững chạc quá đấy nhỉ ?? có lẽ tại tớ ít gặp chuyện buồn nên vẫn còn trẻ con lắm
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  8. chiectramvang

    chiectramvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn Kế Toán Tài Chính, vừa thi xong là online luôn. Nghĩ lại sao mà thấy mình ngu ơi là ngu. Đề cho 3 bài, mỗi bài 2 câu, tưởng là ẳm gọn 10 điểm rùi, ai dè ra khỏi phòng thi mới biết mình làm sai mất 1/2 câu, vậy là giấc mơ điểm 10 tan tành...híc...giờ cao lắm thì chỉ còn 9 điểm thui...Buồn....
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    cậu nói rằng cậu đã hiểu tớ, vậy cậu hiểu tớ đến đâu, được bao nhiêu rồi. Theo như mọi người nói thì tớ là một con "cáo già" mà nhưng nếu như tớ là một con "thỏ non" thì chắc tớ đã không trụ được đến bây giờ giữa 1 khu rừng với xung quanh là những toan tính, dối lừa, phản trắc.Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ là rất nhiều, cả những điều dù cậu không nói ra nhưng tớ đều biết. Có lẽ tớ thật vô duyên khi không dám nhận những tình cảm của cậu dành cho tớ hay bởi vì cậu là người quá chậm chân để tớ bây giờ không tự quyết định được tình cảm của mình nữa rồi. Tớ biết cậu là người rất để ý từng lời ăn tiếng nói cho nên mỗi câu tớ nói ra dù vô tình hay cố ý cậu cũng cố tìm cách để tạo nên tiếng cười cho tớ. Nhưng cậu có biết rằng cậu càng quan tâm nhiều đến tớ bao nhiêu thì tớ càng cảm thấy tủi thân và khổ tâm bấy nhiêu không. Nhưng cử chỉ , lời nói việc làm của cậu chỉ càng làm cho tớ nhớ .......... thêm mà thôi. Cậu thừa biết rằng là tớ đã có ............. rồi vậy mà cậu vẫn dành tình cảm cho tớ. Nhiều lần tớ đã cố ý nói chạm đến lòng tự ái của cậu để cho cậu sẽ không thèm nói chuyện với tớ nữa, tớ sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều và tớ sẽ không mắc lỗi với cậu. Nhưng cậu vẫn bỏ qua mà lai quan tâm đến tớ nhiều hơn. Có lẽ tớ không có "phúc" để dành nhưng tình cảm nhiều như vậy và tớ cũng không muốn bị mang tiếng là kẻ phản bội hay ăn ở 2 lòng, bắt cá 2 tay. Nhưng cậu ơi, hãy hiểu cho tớ. Nếu như cậu là những thằng con trai khác, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho tớ. Nhưng đằng này............. rồi lại gia đình cậu, tớ không muốn mất đi sự tin cậy. tình cảm của gia đình cậu cho tớ nên tớ lại càng không thể đối xử với cậu như vậy được. Rồi đến một ngày nào đó, tớ tin rằng cậu sẽ hiểu tớ hơn.

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong môn đầu tiên,kết quả tương đối tạm ổn.Thấy người ta học hành vất vả 2 3 tháng mới qua được còn mình thì học có 2 ngày mà vẫn qua.Sao thấy mình giỏi thế.Sao thấy fục mình thế....hahhahhaha.....hikhikhikhik...
    Sắp tết nghĩa là mình sắp fải quay về nhà,nghĩa là sắp gặp lại cố nhân,nghĩa là sắp fải đối diện với chính mình,nghĩa là....Tự nhiên chẳng muốn về nữa.Nhưng vé đã đặt rồi,bạn bè cũng biết rồi,... đã rồi....
    Angela
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này