1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hôm nay vào cái nhà của mình thấy chẳng còn ai cả. Mọi người đều đi hết rùi. Chỉ còn có cô em caheo_@ chui vào và cha nội giải hiệu Ionesome chứ không phải Lonesome chui vào. Kể từ ngày mình cất bước ra đi, làm sao mà nhà của lại không còn ai cả.

    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ ... !
    Thôi , năm sau sẽ viết tiếp nhật ký

    Lonelymanus
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết.... SAu khi chuẩn bị bao nhiêu thứ, coi như là xong Tết rồi....
    Đêm 30: Ngồi nhà, nhưng cũng có 1 bất ngờ, được bạn cho 1 quả bóng to đùng
    Giao thừa: Lập kỷ lục đi bộ từ nhà ra đến chùa Vĩnh Nghiêm, đi về chân cẳng co cứng ngắc, khỏi ngủ
    Mùng 1: chắc là ngủ đến trưa....
    Mùng 2, mùng 3, mùng...... cho đến hết mùng luôn: Ở nhà...hic... Chắc tổ chức gầy sòng quá....
    Kiểu này sau vụ tết đã heo còn heo hơn, .....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mình khai bút đầu năm cho nhật kí chứ , ai dè không phải . 21 tuổi rồi , còn nhiều thứ trước mắt , nhưng không còn là nửa người lớn - nửa con nít nữa rồi
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mới xong 3 con gà . Hm , còn một con nữa , mai phải thịt nốt mới được . Buồn cười , bà con ai cũng sợ cúm gà , mỗi mình chả sợ gì cả . Mà gà rừng mua trên tận Bình Phước , sáng ngủ dậy nghe gáy o o rộn khắp , việc quái gì phải sợ Ngon đáo để , mấy khi được chén gà rừng đâu ...

    Lonelymanus
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm,.... Thank u ... nhiều nha. Chỉ có điều no quá đi mất.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng đi lên nhà caheo_ nhưng lâu quá không biết đường chaỵ vào, quên mất nhà cũng quên luôn cái điện thoại ở nhà. Thật là hết nói luôn.


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc ác... bắt người ta ăn toàn những thứ gì gì để về đau bụng....nhưng mà các bạn vẫn như xưa....có điều bạn nào cũng béo tốt, mập mạp......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. namspore

    namspore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    17h 32m 29s Sun 25th Jan ''2004 ( Mùng 4 Tháng Giêng Năm Giáp Thân) :
    Tui được ăn bánh chưng... Yummy.......
    It only makes senses if it makes cents
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết theo mama đi lễ chùa, ngộ ra nhiều điều, mà cơm chùa cũng ngon ghê, ăn được đầy một bát...hehe.... Con hứa với sư cô có dịp con sẽ lên đó ở hẳn 1 tuần... ...
    Nam mô a di đà phật....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này