1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế đã cầu siêu cho con cún chưa? Còn khóc nữa không? Nín đi nhá! Vài bữa lên dzỗ sau nhá! Chừng đó có muốn khóc cũng cứ tự nhiên nhá!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    30, nhậu
    mồng 1, đánh bài + nhậu
    mồng 2, đánh bài + nhậu
    mồng 3, đánh bài + nhậu
    mồng 4, nhậu
    mồng 5, hết tiền + hết Tết
    ...
    never on sunday but...
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tinh ý gì cả..... Phải bình tĩnh, tự tin & không cay cú chứ... Đừng có lúc nào cũng xem trọng tự ái quá... Ko tốt. Làm người ta mất ngủ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vắng Hoe,...........Đói,Lạnh,mún Dzìa Nhà
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình có vẻ chăm viết Nhật Ký... Chắc mai đi nhà sách mua 1 cuốn sổ thật đẹp về để viết khi nào ko online được....
    Kế hoạch phá sản, ko đi Đà Lạt,... thật có lỗi với các bạn. Mình ở nhà cũng buồn lắm nhưng mà hoàn cảnh hông cho phép. Lúc này mới thấy " Sorry seems to be the hardest word". Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhá.
    Mai đã phải đi làm rồi...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. namspore

    namspore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    " Men are always unpunctual and cannot be trust " . It was not the first time that she kept barking about this and it''s crossed the limit. . Game over.
    It only makes senses if it makes cents
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Về SG, về lại với những ngày k0 có gì mới mẻ. Thế nhưng k0 về thì lại nhớ. Chẹp. Lúc nào cũng thế cả thôi. Bây giờ lại thèm cái rét của miền Bắc. Cứ gan lì đội nón kết thay cho nón len sùm sụp che tai mà có khi lại hay. Cảm giác hai cái tai rụng đâu mất tiêu vì lạnh mới thú vị chứ
    Nghe nói có bà chị với ông anh đang lang thang cùng nhau. Híc. Ghen tị!
    Xuống TSN với đầy đủ trang phục chống gió mùa Đông Bắc. Người cứ dày cộm lên, trông béo tốt đáo để , mỗi tội nắng nóng quá nên bây giờ đang ê ẩm vì bị cảm Chẳng biết có phải là cúm gà hay k0?
    Vui nhất là có người đứng chờ hơn nửa tiếng. Lần đầu tiên đi máy bay một mình. Lần đầu tiên có người đi đón ở sân bay .
    Quà cáp à? Hehe... Miễn đi nhá cô em , chị bị cúm gà rồi đấy, phải cách ly . Sợ chưa? Có đòi quà nữa k0?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic... Ai bảo ăn cho nhiều vào, bây giờ không tiêu...Hic....An từ 4h chiều cho đến 9h tối.. Kỷ lục.... Mà sao lúc ăn không thấy no nhỉ... hehe
    to Gatgu: Ho`.... Có quà là được rồi, ko sợ đâu... hehe.... Chuẩn bị đi, bữa nào qua nhà ...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, đọc được những dòng ai gởi cho ai lại càng bực mình hơn... nhưng thôi, số là thế rồi, lần nào cũng vậy mà...
    never on sunday but...
  10. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mình nhạy cảm mà sao cứ thế nhỉ Lão nn trông mặt đần đần thế mà phát biểu một câu nghe đểu phết Số nó là vậy mà
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này