1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hôm nay cao hứng viết một bài rõ dài. Thêm tí mắm, tí đường, tí tiêu... vậy mà có người khen nức nở, làm mình bay bổng mãi. Tối nay chắc ngủ ngon
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi... THoải mái, trút bỏ gánh nặng tâm tư....hihi... THợ lặn bảo là hắn muốn "tỉnh tò" mà mình không cho hắn cơ hội để nói..... Khổ thân....Nhưng mà tui chỉ thương thợ lặn như bánh ngọt thương trà thôi, chứ không như cá với nước được..
    (mình viết gì thế nhỉ)? Chuẩn bị phi vụ gà bày ... à không, bóng bay mới đúng.... Hy vọng là sẽ khấm kha.... có người bảo thầu hết cho mình cái số còn dư nên... hehe... nhớ đó bà già, đừng có quên đấy


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lại lò mò vào viết nhật ký.. dạo này soa mà thức khuya thế không biết..... Không hiểu sao mấy hôm nay chả làm được gì, lại mắc chứng hay quên, trở nên cọc tính, nhiều lúc hông control được.... Gặp ai cũng cãi nhau, thiếu điều thượng cẳng chân hạ cẳng tay... Tìm bà già giải quyết mà bà già cứ đú ở đâu ấy.... Dạo này đang stress bà già ơi... Hic..... Tối không ngủ được, nhìn tàn chịu không nổi... Mai ko ol nữa, bà già có đọc được nhắn tin thì mess lại cho em nha bà già.....
    Định viết thư cảm ơn món quà của ấy nhưng mà làm biếng quá. Thôi để mai vậy, lúc nào mà... hen....
    Đi gửi bưu phẩm mà bắt người ta chờ 1/2 tiếng mới cho gửi, còn nghi mình gửi heroin nữa chứ...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Thợ lặn phải trèo lên bờ tỏ tình với cá heo thôi. Bi giờ cáheo bị bắt làm xiếc ở trung tâm văn hoá Q5 rùi. Ở dưới biển hoài thì làm sao gặp.
    Hừm hôm nay vừa đi thăm mấy tên tân binh nhập ngũ. Sao mà nó giống mình ngày trước thế nhỉ. Chỉ có khác một điểm là quần áo bọn nó mới hơn, đẹp hơn. Còn mình phải mặc bộ K82 tới bao giờ đây.
    Hôm nay được phát cho bộ giáp chống đạn, dùi cui điện và một khẩu K54 báo hại mình phải phơi nắng cả ngày để tập luyện. Thật là chán quá đi thui.


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thứ 6, ngày 13..... Xui tận mạng từ sáng đến tối.... Tí nữa là đứng tại chỗ,.... đồ độc ác.........


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... K0 hiểu sao mình cứ đọc bài là biết cái đứa kia nói gì, nghĩ gì . Tài! Tài quá! Tài thật!
    E hèm... ấy ơi....
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước thức đến hơn 2 giờ làm việc, sáng ngủ muộn một tí ... thế mà mới mở máy đã nhận được tin khiển trách... "ngày CN của em" sao mà chán thế hông biết...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nằm trong xó nhà mãi cũng chán,2 con dở hơi ăn diện rõ đẹp,lại còn trang điểm nữa rồi lượn lờ ngoài phố.Ở cài thành phố này hết ăn xong thì đi cafe,hết cafe thì chẳng biết làm gi nữa.2 con dở hơi kéo nhau đi shopping.Hậu quả cuối cùng là tốn một khoản kha khá (nửa tháng nữa không biết lấy gì mà ăn?!?), tốn thời gian cũng kha khá mà mọi việc vẫn chẳng khá hơn chút nào.Buồn vẫn hoàn buồn.Chán vẫn hoàn chán.
    [​IMG]
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    híc ... một cái title mới, một cái chữ ký mới nhưng mọi thứ vẫn không mới... chán... phải chăng L # F + S mà đơn giản L = S...
    Thank you for loving me !
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hay anh em mình góp gạo đi khanhthi ạ ? Anh và em mỗi người sẽ chỉ tốn một nửa chi phí (thậm chí ít hơn) so với hiện tại , nhưng lợi ích sẽ tăng thêm rất nhiều . Anh hiện cũng đang lang thang vất vưởng , cơm bụi qua ngày tốn kém quá . Có bàn tay phụ nữ nấu nướng thì êm quá ... mà em thấy đấy , đi chợ nấu cơm rẻ hơn bụi đời ngoài đường rồi . Mà có thằng thanh niên trong nhà cũng được việc em nhỉ , nó khuân vác dọn dẹp nhà cửa cũng nhanh chóng , rồi thì ban đêm bọn trộm nó cũng ngại vào hơn nhà chỉ có toàn đàn bà con gái . Rồi bạn bè , nó đến thấy tưởng thằng này có chị , con này có anh ở nhà nên cũng ít lôi kéo chơi bời , thế là ta có thời gian để học hành mà không bị vướng bận ...v.v... Ôi , sao nhiều cái lợi thế không biết ...

    Lonelymanus
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này