1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi... Làm việc quá chời... Đến tối ko hiểu thế nào lại xách xe đi nhà sách, mua hết nhiều tiền quá (tiếc ghê)..... Nhưng cuối cùng cũng tìm được cuốn sách cần tìm, lại tậu được thêm 1 cuốn khác... bữa nào cho bà già xem, có lẽ bà ấy sẽ thích ..... Ái chà, bây giờ cũng nhận ra người ta ko tốt như mình tưởng, lúc cần thì có đủ reason để từ chối. Mày nói thì hay lắm chứ còn làm thì....Từ nay phải thận trọng hơn, bạn thân là kẻ nguy hiểm nhất... Mà mình với bà già cũng thân, ko lẽ bà già nguy hiểm à... (hehe...bà già đọc đoạn này đừng giận nha, đang liên tưởng).......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... bị đứt tay 2 ngày liên tiếp... mà ngày càng nặng mới đau chứ... xui thật...
    Thank you for loving me !
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hêhê... Mới được đổi title ... Sao thấy oai qué.... Muốn viếtn nhiều mà cuối cùng chả biết viết gì...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. bavard

    bavard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thuyết trình xong bài tập nhóm đầu tiên của học kỳ này. Cái ông thầy này cũng kỳ ghê mấy thằng trong équipe của mình đang trình bày thì ông ấy ngắt quãng để rồi mình chỉ còn có...10 secondes để trình bày cái phần kết luận. Nhưng nhóm mình xung phong trình bày trong tuần đầu tiên như thế là cũng thành công rồi. Continue comme ça! Mình còn phải làm thuyết trình những 5 môn nữa trong hoc kỳ này. Ôi mệt quá đi mất, nhưng không sao, đấy là một cách tốt để mình rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, kỹ năng làm việc theo équipe và cả kỹ năng trình bày trước đám đông nữa chứ, tụi nó hay hỏi vặn quá đi mất!
    Một năm học théâtre trước đây bây giờ mình mới thấy hiệu quả của nó. Nhớ hồi đâu mình mới học kịch mình cứ run như cầy sấy khi lên để diễn tập, nhiều em còn nói vừa dùng tiếng lóng mình hiểu quái gì, nên lúc đó mình chỉ thích tư chế ra...kịch câm để diễn với tụi nó.
    Nói đên kịch mình lại nhớ ra là lâu quá rồi mình không đi xem kịch, hồi hè mình cứ đinh ninh là sẽ đi xem kịch ở Sân khấu nhỏ 5 V.V.T vậy mà...Bây giờ thấy tiếc! Mà mình thấy mình đóng kịch cũng không tồi đấy chứ (chả thế mà Claude nó cho mình đóng vai chính trong liên hoan kịch Aix-en-pce). Tại sao ngày đó mình lại không quyết định chuyển luôn sang ngành đó mà lại chở về với ngành KT này nhỉ. Mà một năm học đó mình cũng có ích cho mình nhiều đấy chứ.
    You can if you think you can!
    Được bavard sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 24/02/2004
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Không phải là title mới mà là phần thưởng mới. Cái này các mod đều sẽ phải mang hết.
    Thank you for loving me !
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thật là dớ dẩn...vội vàng cho lắm vào...tự nhiên rước của nợ vào thân...bạn bè mà biết thì sẽ chửi mình dở hơi,2 cụ mà biết thì sẽ được tận hưởng bão cấp 10...biết làm sao bi h...chịu đựng vài bữa vậy....mong cho nó mau biến đi cho mình được rảnh nợ... khi đó thì lại đượng hoàng như ai ... lại có được cái mình thích nữa... mà chẳng biết đến bao giờ.
    [​IMG]
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mà bận rộn quá đi mất... Cái bọn làm biếng kia ko chịu khó xem gì cả, có thể giúp nó improve English mà cóc chịu... khổ thân tôi quá...huhu.....
    Lại vớ vẩn.... cụ bà dạo này khó chịu, hở chút là nhằn, chán quá... ở nhà thì thế, mà ra đường thì nắng quá, đen (chết vẫn còn điệu)....thế là đành chịu trận.... mà sao lúc đó là thấy bức bối ghê....
    Đầu óc lung tung, ngủ mụôn quen m ắt rồi, hôm qua ngủ sớm thì ko thể ngủ được.....nửa tỉnh nửa ngủ, đầu óc căng thẳng....sao thế nhỉ,? cảm giác như là mới uống cafe mật ong... (nhắc tới đây lại nhớ đến bà già)... quanh đi quẩn lại thấy chỉ còn mỗi bà già.... bạn bè cuối cùng chỉ là O tròn ...
    Mỗi lần thấy màn hình rung, cứ tưởng có tinh nhắn.. Ai dè, toàn nhận dược mấy tin vớ vẩn ... Chán nhất là cứ phải nhận "PC, anh nhớ em nhiều lắm"... Nói xạo thế mà cũng nói được....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ngồi ol ở trung tâm thành phố, bằng card free của người khác. Hehe... Giá mà cuộc đời lúc nào cũng sung sướng ntn nhỉ
    Chỉ chán một điều là phải tập typing bằng telex, dù mình quen xài vni
    Hmmm... Cảm giác thoát khỏi tình trạng thất nghiệp thật là thích thú
    Mặc dù còn lâu mới nhận lương nhưng chưa gì đã thấy hết sạch rồi
    Có đứa định đi uống café với mình nhưng lại phải ở nhà nấu cơm. Khổ thân chưa kìa
    Có người khác giờ đang è cổ làm công chức nhà nước mẫn cán . Ngày hôm qua giờ này mình cũng thế, ngày mai giờ này chắc cũng thế . Chỉ còn có mỗi ngày hôm nay là ngày vô công rồi nghề cuối cùng. Hu hu...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 25/02/2004
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    sau những ngày lang thang vô định, chợt 1 lúc nào đó trong đời ta lại thèm 1 chốn nhỏ để rúc vào đó co mình nằm ngủ, để quẳng hết những lo toan thường nhật hoặc đơn giản chỉ để .. khóc cho những gì đã qua mà không thể quay lại ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này