1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    SAO trên đời này lại có đứa ngang ngạnh thế ko biết. Nói xong mua 1 cục tức vào mình.. Chán quá, nản quá.. Chẳng muốn làm gì nữa... Chắc là suy nghĩ lại đi thôi, .... chuẩn bị gác kiếm, vừa đỡ mất thời gian lại có thêm 1 số tiền đi shopping... Chẳng còn gì níu kéo cả...Chưa bao giờ thấy dissapointed thế này


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hè, mới làm xong cái ảnh đại diện cho box không biết có ai khen mình không ta...
    Thank you for loving me !
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hô hô... Đến hôm nay mới rảnh rỗi thế này.. Nhưng qua ngày mai lại tất bật nữa roài...hic... KHông ngờ ta ơi... Mình còn làm được more than that...hịi hị... ... Ngồi đọc lại các topic ngày xưa, thấy ngày đó sao box mình vui thế nhở... Phải phục hưng lại thôi....
    Có người giả bộ rủ mình đi cafe vì tưởng là mình đi học mới khổ chứ.. Ai dè, hố hàng .... há há....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cha`o hoakhongtim
    u dang xem chu de nay phai khong?
    neu dung thi minh noi chien nha
    tra loi di ok
    Mot phut gap nhau ngan phut nho Mot lan thuong men van lan mo
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    khekhe khe , hum nay chắc là vui lắm .. có gì sẽ post hình lên pà con coi ....
    lâu quá kg về .. thấy mất chức ..cái rụp .. trời ơi ...sướng mê tơi luôn ... khỏi còn áy náy ..mod gì muh !!!
    i feel love i smell love..it''s so touched !!!
    những ngày mưa
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao ta? Lại cái cảm giác đắng nghét như uống bia. Nhưng mà xong rồi. Đã chuẩn bị tinh thần nên chẳng sao cả. Vẫn cười nói tỉnh queo. Chỉ mỗi... biết mình đã...
    QUê quá!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rồi..... Nhân tình thế thái, biết đâu mà lần mà mó. Đúng là người ta chỉ quan hệ với mình khi người ta cần mình mà thôi.... hic...hic......
    Lâu rồi ko post bài, cũng chả còn cảm hứng chi hết... SAo mà chán thế nhở...Hôm nọ tự dưng được khen, nghe mà sợ. Được khen là gánh nặng lớn đây...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình k0 còn thích nghe tâm sự nữa. Nghe xong, nếu là chuyện vui thì k0 sao. Nếu là chuyện buồn thì thể nào cũng thấy buồn buồn theo. Rồi sẽ lại bắt đầu suy nghĩ vơ vẩn lung tung...
    Hình như mình vẫn còn lý thuyết và sách vở nhiều quá!
    Mình đã từng quyết định trở thành người ích kỷ và vô tâm, nhưng cứ quên hoài. Bực mình quá đi mất!
    Thế nào cũng bị mắng vì thức khuya
    Thức học bài mà. Thôi đi ngủ sớm vậy!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. bavard

    bavard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế là một tuần nghỉ đông đã qua đi nhanh chóng; ngày mai lại bắt đầu một tuần đến fac, thư viện, tối mịt, thậm chí đêm mới về đến nhà. Đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây.
    Cũng may là tuần trước nàng...từ trên trời rơi xuống đã giúp mình giảm stress rất nhiều. Một tuần bên nàng đã làm ta lấy lại được hưng phấn, chứ không thì một đống đề tài thuyết trình, tiểu luận nó "đè" mình chết lúc nào không biết! Giờ thì mình đã có thể ngồi cả ngày trong thư viện không mảy may nghĩ đến chuyện gì!!!
    Ái tình, ái tình, người đắm đuốiNhư đỉnh non kia cao vời vợi:Người leo lên ca hát vang lừng,Người nức nở khi quay đầu xuống núi.
    L'amour, l'amour qu'on aime tantEt comme une montagne haute:on la monte tout en chantant,On pleure en descendant la côte.
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tối đọc mấy tờ báo mới mượn về .. uh , phải tự nhắc nhở mình ..say mê và cố hơn nữa [r24)[r9)
    những ngày mưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này