1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chết roài, memory returns.... Hôm nay gặp 1 người, nhìn y chang G, hic...hic... làm mình cầm lòng hông nổi... Lại missing roài...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Muỗn được trở lại cái ngày cắp sách tới trường, không lo âu, không tính toán, không lợi danh,.. tất cả chỉ là học, học, và học. Trở lại thời gia đó sẽ thấy tương lai sau này là một màu hồng đẹp, không chút u ám trong đó.
    Muốn được trở lại những ngày tháng đỉnh cao. Sáng chiều đi làm tối lang thang cùng em uống cà phê, hát hò, thích thì rủ bạn đi nhậu. Cuộc sống êm đềm
    Muốn được trở lại những tháng năm box vui, anh em quây quần bên nhau. Chẳng ai bị chi phối bởi cuộc sống riêng tư cũng như vì miếng cơm manh áo. Mọi người là của nhau.
    Muốn sao được muốn......
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đang mất phương hướng. Mà thầy tâm lý bảo nếu mất phương hướng thì phải dừng lại. Kiểu này chắc là phải dừng lại lâu đây....... SAo mình cũng quên mất mục tiêu mà mình đã đặt ra nhỉ? Kể từ dạo ấy mình cũng quên đi mất, cứ bị cuốn vào cái gì ấy...Mình phải định hướng lại thôi ...Kinh nghiệm của G luôn đúng trong trường hợp này. Chắc phải học hỏi thêm, hay là mình liên lạc lại ... (Cuối cùng thì đó cũng là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất, chứ không phải người này...)
    Cái đứa kia rồi sẽ thấy kết quả của những việc mình làm, ko phải bây giờ và cũng không phải mình sẽ làm gì nó. Nhưng nó sẽ thấy, một ngày kia...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    22.03
    Chán wá xá... tự nhiên nghỉ làm dzô dziên hết sức

    Ngày hôm qua.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy khó chịu quá,thấy buồn buồn,một chuyện đùa chỉ nghĩ là cho vui thôi vậy mà làm bạn giận.Thành thật xin lỗi bạn !
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chán.... Mua sách cũng mua nhằm sách dzỏm... Hội chợ sách mà thía à.... Lại còn bị leo 1 cái cây cao thật là cao...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết định làm một việc mà không biết đúng hay sai..Hihi...Nhưng nói chuyện với bạn xong thì biết ngay rồi. Mình không sai tí nào...hihi...
    Mặc cái áo xếp xó mấy năm vào lớp, được khen mới ghê, lại còn bị tụi nó chọc là "khêu gợi" --> bó tay...Nhưng cũng tức cười thiệt...
    Hic...Nhưng sao mà buồn quá vậy nè...Ko hiểu sao nữa. Có nhiều chuyện muốn nói nhưng cũng ko biết nói từ đâu.. Thôi thì xong hôm nay cũng xong rồi, ráng chịu đựng....
    Tí con đáng iu quá, ... hôm nào phải qua nhà ăn món "gián xào" với nó mới được..... Chờ cô heo nhá...hihi.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vô Đây Đọc Trộm Nhật Ký( Có Người Bảo thế)
    Not Thing To Say.


  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Xui ơi là xui, đi học mới vài bữa mà bị đánh bầm mắt rồi. Kiểu này chắc nghỉ học quá


    Trước mặt em anh là chàng hai lúa
    Sau lưng em anh là chúa giang hồ
    Trên đường đời anh sang bằng tất cả
    Trên đường tình anh gục ngã dưới chân em
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hura.... thoát rùi...sướng wá...hết fải "đi tù" rùi...
    L nhắn tin mấy hôm nữa sẽ vào thăm.Sao tự dưng mình chẳng muốn tí nào.Suốt ngày chat đòi vào.Bi h được thì lại không muốn...Chịu,chỉ có Chúa mới hiểu....Chắc sẽ mât mấy buổi học để đi chơi rùi...hik...má ui con sắp thi...Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ.....
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này