1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suse

    suse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài không viết NNK, chẳng biết viết gì cả,...hic...hic....
    Học bài thi cũng tàm tạm.. Mà nể thật, lần đầu tiên đi thi mà đi muộn đến thế...hic....Bị lừa đảo....Mất quá chời tiền....
    Người ơi người ở đừng về!
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu rồi mình mới lại ol để viết bài, mà lại là những câu hay ho đến thế. Hehe... Nhớ lại ngày xưa oanh oanh liệt liệt mà thấy thú vị quá đi mất!
  3. sutubien

    sutubien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ vào viết Nk...Hihi... HÔm này nhiều chuyện llạ lùng...1 gã khoe khoang, hợm hĩnh, lại còn vô duyên, thô lỗ bỉ, múa rìu qua mắt thợ nữa chứ......
    Đêm: 1h đi lục cơm nguội ăn... thấy ngay con thạch thùng trên chén cơm, hết dám ăn..Chẹp, đói quá... Đành phải đem hộp dưa hấu & chai nước khoáng cầm lòng cho đến 3h vậy.. Phải xong bài này thì mới đi ngủ.. Có đạn rồi mà
  4. Juicygirl

    Juicygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay lang thang ngoài đường suốt... đen hơn củ khoai nướng .. hic Ko biết mẹ còn nhận ra mình Ko nhỉ?
    Nhớ mẹ quá à!!!!!Đến Tết mới về nhà... .. Lâu quá
  5. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thật thú vị
    được en ngủ thoải mái mà chẳng ai làm phiền
  6. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống kí túc xá gần 2 năm rồi mới biết được nỗi khổ của Sv, ktx bị mất nước mà không báo trước, chiều học về mệt muốn chết, mở vòi nước nước nhỏ vài giọt ,hoảng. Hì hục xách nước phờ cả người. Chán.....
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Còn hên là cúpnước buổi chiều đó. Cúp nước buổi sáng thì khỏi đi học luôn. Lý do tại sao thì biết rồi đó. Sống ký túc xá là vậy đó.
    Hômnay vâng lệnh xếpđi làmviệc.Nhân tiện chui vào net vài tiếng cho đỡ nghiện. Thật là một công đôi chuyện
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước dưới khu quân sự cũng bị mất nước...thế mới biết thế nào là khổ.
    Ngày hôm nay ko buồn,cũng chẳng vui.Vậy là mình cũng sắp trở thành con robot rồi...thế là sao nhỉ?Nhưng mà vẫn thấy tức thế nào ý...chả biết nữa...
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    THi xong rồi mà còn khổ thế đấy.. Lọ mọ đêm khuya, gián bay vèo vèo, sợ chết đi được...Chẹp....
  10. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi thi tài liệu đã chuẩn bị kĩ càng đâu vào đó rối đến khi vào thi mới biết cho đề mở hỏi có tức hay không làm tốn 5000 đ tiền photo tài liệu . Hix . Kì này chắc phải yêu cầu nhà trường nếu cho thi đề mở phải thông báo trước cho SV biết để khỏi tốn tiền photo tài liệu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này