1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    thi xong hết rồi mà chẳng vui chút nào
    đi xin việc thì lười, ở nhà surf web linh tinh cũng ngán, game ghiếc thì chán bỏ xừ, ngủ 1 tí lại lồm cồm bò dậy, ăn uống qua loa bữa đực bữa cái ... ôi Trời ơi, người đày đọa con thế này sao ???
    P/S: nhớ Starry, Heo, On, Peace, YUP ... nên vào viết linh tinh mấy dòng
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái thì ngày càng xinh xắn dễ thương, mấy anh trai thì ngày càng phong độ. Ông nhớ là phải rồi! Không biết có còn dịp nào ngồi chung cafe như off kinh tế hồi xưa đông đủ mọi người không?!
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    heh , bữa nào lên mạng cũng thấy bác hít ah, coi như gặp còn nhìu hơn ở VN nữa..
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Nhớ bọn em thì ngồi viết truyện cổ tích đi anh...Anh viết hay ơi là hay... Lâu rồi ko chat nhỉ, hôm nào làm vài tiếng nhá
  5. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mai xa Sài Gòn RùiKo Gặp ấy 1 ngày là Tim tim Anh như tan vỡ,như chè đậu xanh hạt lựu nấu nhừ,như như....cháo lòng nấu với cà chua
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạ... Có bạn mới, cũng vui... Eh.. Nhậu... Cũng vui... Đi chợ..Vui luôn... Có điều bị chém đứt cổ, khô máu...Nhưng cuối cùng là vui..................................................................................... Nhất định là năm sau phải đi 1 vòng cái hồ đó ví lại................ Chẹp.... Vừa say người vừa say
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vừa học vừa chat... Nể thật... Buồn ngủ mà gặp ngay 1 chuyện làm tỉnh ngủ luôn.. THế co chết không... Kiều này thành "Giấc mộng đêm hè" rồi....
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mà không ai trả lời... Chán... Nhớ đấy...... Sao lúc này lung tung quá nè, ..... Nhớ Thợ Lặn........................
  9. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tự Dưng thấy Cái Topic này là mún vào Đọc trộm.
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là tình..... Có những chuyện ko đơn giản ha.... Khổ thân quá.. Nhiều người hơi bị quá trớn...hihi....
    Nghe nhóc nói mà khựng cả người.. Mém khóc......THời gian qua nhanh lắm nhóc ơi... Làm sao... Làm sao có thể thế...Thiệt, làm mình ko biết nói gì.. Nghe tin chạy qua với nhóc ngay, 2 đứa chẳng nói năng gì, toàn cười nhưng mà.... SAo vậy nè chời...
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 27/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này