1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    "Không nên tiết kiệm những lời yêu thương, vì có thể khi bạn nói ra những lời ấy thì đã quá muộn". Bây giờ đã thấm thía điều này. Hình như chưa bao giờ nói với bà là mình yêu bà, có muốn nói cũng chẳng được nữa.
  2. minhtuan41181

    minhtuan41181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Như bạn KhanhThi còn nhẹ,còn trường hợp mình đây mới đau chứ,kể ra mong các bác,các cô đừng cười nhé:Dấu mãi bây giờ mới giám thổ lộ(ngượng chít đi được)
    Số là thế này,( lúc mình mới chân ướt chân ráo từ quê lên tỉnh học năm 1),vào một buổi chiều nắng gay gắt mình phải học ở cơ sở Trần Quang Khai(các bác cũng biết là năm1 nhất phải học ở nhiều nơi)đang lái xe ngon lành tới ngã tư Điện Biên Phủ ,Phạm Ngọc Thạch thì chợt có một chiếc Spacy(chắc là của TQ)đang chạy nhanh đột ngột dừng lại(vì đèn đỏ),lúc ấy mình đang bám theo sát đằng sau.Có lẽ mình và cô lái xe ấy cùng ý nghĩ là vượt đèn vàng vì cả 2 cùng sợ muộn(cô ấy chở em gái đi học.....).Mình thắng xe ko kịp và thế là phải dùng tài nghệ tay lái lụa vượt lên trên cô ấy để tránh tông vào sau xe cô nàng,may mắn mình lách qua được chỉ quệt nhẹ vào đằng trước và làm trầy 1 đường nhỏ bằng cái tăm xỉa răng..Mình đã vượt qua được đèn đỏ(may mà ko có chú csgt nào gác).Mình quay lại,hỏi thăm tình hình và xin lỗi cô ấy rất lich sự và tử tế.Nhưng các bạn biết chuyện gì xảy ra ko?Cô ấy dừng xe lại bên đường và nhanh như máy(có lẽ hơn máy)cô ta chạy nhanh đến xe tôi va ngay lập tức ....rút chìa khoá xe một cách điệu nghệ và nhanh chóng phán một câu rất chi là" tình cảm": Anh lấy tiền đền xe tôi bị trầy,đừng hòng mà chạy...!Tôi ngớ người ra một lúc rồi mới cay đắng hiểu ragặp thứ giữ rồi!
    Cô ấy đòi bồi thường 100 ngàn,lúc ấy túi mình chỉ có 50ngàn..,mình đã năn nỉ cô ấy là mình chỉ có vậy tiền thôi và mình bị muộn học rồi(hồi đó mới học năm1 nên còn ngoan đi đúng giờ ko cúp cua chứ sau này thì.....),nhưng cô ấy khăng khăng ko chịu,sau một hồi kì kèo năn nỉ ỉ ôi (năn nỉ con gái ngại chít)
    cô ây...hạ giá xuống 80 ngàn và cho mình đi học nhưng lại cầm của mình cái đồng hồ nói mình học xong đem 80 ngàn tới địa chỉ cô ấy đưa chuộc lại đồng hồ.Mình choáng quá chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng lời.Sau buổi học mình thui thủi.....về kí túc xá lấy tiền ,đóng tiền xui.Các bác biết ko,lúc tôi và cô ấy nói chuyện "tình cảm" với nhau trên đường,có một giáo sư đáng kính dạy trường Y đi ngang cũng xin hộ nhưng ko ăn thua(phải công nhận một điều là tôi chưa thấy cô náo bền gan vững chí,giữ vững lập trường cách mạng như cô này,tôi có lời khen),sau nay khi cô ấy bỏ đi mấy người chứng kiến hỏi tôi :sao ngu vậy?sao ko chạy đi luôn ,quay lại hỏi thăm làm chi,nhiều chuyện?.Tôi lặng thinh chỉ còn biết than với ông trời.Tôi có ngu ko các bạn?Và tôi rất có ấn tượng về cô gái Sai Gon từ khi ấy,bái phục bái phụcKể từ đó tôi đi xe rất cẩn thận,nhìn trước nhìn sau,và đặc biệt chú ý cảnh giác khi thấy có chú Spacy nào đi cạnh.Tôi nghĩ và hi vọng rằng lần ấy tôi chỉ bị xui thôi,chứ các cô gái Sai Gon đa số là thanh lịch và dễ thương phải ko các bạn.Phù hết rồi,mỏi tay quá,mong các bác chịu khó đọc đừng giận,bớt nóng
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng còn gì để nói.Thôi coi như một làn bớt dại.Chắc tại thấy bạn quay lại nên cô ta mới làm quá như thế.
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    28 -5 !!
    online cả ngày ... híc híc .. mệt mỏi đói bụng ...
    lang thang vào box kinh tế chơi .... chán thiệt !! không biết có phải cận kề ngày thi không mà lại bỏ hoang box của mình như vậy ??
  5. minhtuan41181

    minhtuan41181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi nhé...bạn KhanhThi chắc là một cô gái Sai Gon phải ko?
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy mình có giống 1 cô gái SG ko?
  7. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dù mọi thứ có thay đổi như thế nào thì em vẫn là em .... và anh cũng vậy
  8. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nick là anh mà , đâu phải là nick em . Hơn nữa , em đã từng gọi anh là anh , tại sao giữa chúng ta lại phải có sự thay đổi ?
  9. minhtuan41181

    minhtuan41181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Một cô gái năng động như bạn...chắc 91%là cô gái TP rồi,có đúng ko bạn?
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Lầm rồi gái Bắc đấy ,cẩn thận đấy khanhthi dữ lắm á .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này