1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Goodbye On huynh Huynh bây giờ đã an cư lạc nghiệp nên hổng còn lang thang cù bơ cù bất trên TTVN nữa hen
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hik...tội mình chưa kìa...bị lên chức chị rùi...huhuhu...shadi ui,tớ cũng K29 thui.Mà tiệm cơm chay nhà ấy ở đâu vậy.Rủ người ta đến ăn mà ko cho địa chỉ thì...pó tay...
    Nhân tiện mọi người cho hỏi vụ bác On rửa tay gác kiếm là thế nào đấy ạh.Dạo này lười online wá(cũng sắp thi rùi mừ),vào đọc mà thấy giật cả nảy...
  3. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    địa chỉ đây
    nếu KT có rảnh và mún en chay thì ghé nhé nhớ báo cho mình 1 tiếng nhé
    126/6 Lạc long quân P8 q Tân bình
    thanks]
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Yesterday has been and gone.. Tomorrow will I find the sun or will it rain? ...... Good bye to romance
  5. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    bổ sung nè
    ''tên wán là:ÂU LẠC
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Một chút lãng Mạn,một chút ngây thơ cộng thêm một chút trí tưởng tượng.Mọi Việc trở nên ko bình thường.Điều gì đó khiến ta làm thế nhỉ???
    Lại thêm một chút mong lung
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn quá... Nửa vui nửa buồn. Chả ra làm sao cả... Chẳng hiểu nổi mình.. Cái thói đa nghi như Tào Tháo sao mãi vẫn không bỏ được... Chán... Có lẽ vì nó mà mình bỏ mất nhiều cơ hội................. Chẳng làm được gì cả..... Thi xong cho mau rồi khăn gói lên đường, quên hết..., khỏi suy nghĩ nhưng mà ...chắc ko suy nghĩ ko được rồi.....
  8. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    See You later TTVN and.... Kinter Love
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em đang quá vuiBởi phút ấy em là người hào phóngEm có thể cho đi những gì thiêng liêng nhấtĐể rồi ôm hận một đời?Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặngThì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắngPhiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.
     
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    hồi trước lão On thất tình thì la ó tùm lum, bi giờ được em thì từ bỏ TTVN. Thôi thì cũng được, để dành tiền cưới vợ chứ online hoài thì chít. Thui hẹn vài năm sau gặp lại. Khi nào tiền bạc dư giả, có con bế con bồng thì tiếp tục online
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này