1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ghét cái kiểu mưa như thế ...ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài thấy lạ lạ quen quen sao ấy ....
  2. uniz

    uniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ah cũng người cũ,nick cũ,nhưng chỉ ít post thôi.Thấy cô cá heo có nhiều tâm sự quá nên bức xúc post 1 cái hỏi thăm thôi :-Đ
    1 tháng đã qua,chưa làm đc gì cả
  3. uniz

    uniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ranh roi luc lai cai dia Celine,thay co bai nay hay tang co Ca heo ne.Lyric no kha hay do.Giai dieu cung rat hay.Yeu doi len nhe
    "That''s The Way It Is"
    I can read your mind and I know your story
    I see what you''re going through
    It''s an uphill climb, and I''m feeling sorry
    But I know it will come to you
    Don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is

    When you question me for a simple answer
    I don''t know what to say, no
    But it''s plain to see, if you stick together
    You''re gonna find a way, yeah

    So don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it

    And that''s the way it is
    When life is empty with no tomorrow
    And loneliness starts to call
    Baby, don''t worry, forget your sorrow
    ''Cause love''s gonna conquer it all, all

    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it

    And that''s the way it is
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it

    And that''s the way it is
    That''s the way it is
    That''s the way it is, babe
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it

    And that''s the way it is.
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì mang máng đoán ra @Uniz là bác nào... Dù gì đi nữa (dù bác là ai, bác từ đâu đến, bác xấu hay đẹp) thì heo em cũng xin thành thật cám ơn tấm lòng của bác đã quan tâm hỏi han và gửi đến em bài hát này... Cám ơn rất nhiều.....
    Lần đầu, chẹp.. chẹp..... lần đầu
  5. uniz

    uniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ô nhận ra rồi hả?Hi vọng cô Cá heo kô bị té xỉu chứ?
    Thôi Uniz lại xin rút lui vào hậu trươ?ng đây
    Bye
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, tối CN đi mua đồ cho bạn, cuối cùng gặp toàn những chuyện ko vui. Tót đi ăn KFC, chưa bao giờ ăn nhiều như thế, hehe.. RỒi lại cái không khí ồn ào, tiếng la hét, tiếng nhạc í éo.... Chẳng ai để ý ai... Tốt...Không khí như vậy càng hay... Lâu ko chơi điện tử, thấy hay lạ... Có điều tốn tiền ghê luôn,, cứ 2k/coin, mà mình chơi cũng khá nhiều, hehe, từ giờ đến cuối tháng tha hồ mà móm.... Nhưng kệ, bớt sầu đời (bà già mà nghe thế này chắc thế nào cũng triết lý)......
    To Uniz: Tui nói là mang mang thôi... Có phải là người hay đi Mũi Né Resort ko nhỉ
  7. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    woh ,, đúng là an cư mới lạc nghiệp .. chỗ ở ổn định rồi bây giờ đi đâu cũng có cái nhà để về ..
    cảm giác " mùa hè " mặc quần tà lỏn thích thật !!!!
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì lâu lâu có chuyện lại lọ mọ chui vào đây viết viết lách lách để giải tỏa. Sao nhỉ? Chắc là thiện ý của mình bị hiểu lầm. Mà không, đúng ra thì cách diễn đạt của mình có vấn đề. Nhưng mà quái lạ, mình có thấy gì là không đúng đâu. Hay là vì văn hoá khác biệt nên không hiểu giống nhau? Ừ, nếu mà vì vậy thì cũng còn may. Hy vọng là vì vậy.
    Cái công việc của mình nó làm cho mình dần trở nên an phận là lười biếng. Cuộc sống giống như mặt ao phẳng lặng - ao tù. Mình chẳng còn sức sống và mơ ước, chẳng còn hoài bão và phấn đấu. Có phấn đấu cũng chỉ thế mà thôi... Mình cần một "cú hích" tích cực cho cuộc đời của mình. Chẳng biết điều đó có phải là "cú hích" mà mình đang cần hay k0???
    Dạo này không hiểu sao buổi sáng thức dậy là lúc mình thờ ơ với cuộc sống nhất. Cứ nghĩ rằng nếu mình nằm luôn, ngủ luôn, có lẽ sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm đây. Nhưng mà phải ngồi dậy, phải đi làm cái công việc mình không hề yêu thích, cuối buổi chiều lại chui vào lớp học ngồi co ro, rồi về, rồi ăn cơm và ngủ. Hết ngày. Hết ngày mà mình chẳng làm được gì mới mẻ ngoài cái việc lặp đi lặp lại chuỗi tuần hoàn ấy. Thời gian thì có hạn, sức mình cũng có hạn, sự lười biếng của mình lại là vô hạn. Thế đấy!
    Bây giờ không thể nào ngồi nhà đi học để rồi tháng tháng ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nghĩ như thế là kiêu ngạo, là sĩ diện hão à? Hì, thế thì cũng đành chịu. Mình vốn thế xưa đến giờ rồi. Nói lung tung beng một hồi thì kết luận lại rằng mình đúng thật là một con người. Bởi vì tất cả những gì mình nghĩ và làm đều là vì mình, vì chính bản thân mình. Mà vậy cũng hợp lẽ thôi. Suy nghĩ và làm vì người khác lại bị hiểu khác và đánh giá khác mà. Vì mình thì chẳng bao giờ mình hiểu khác và đánh giá khác về những gì mình nghĩ và làm.
    Thất vọng. Chính xác là những gì mình đang cảm nhận. Thất vọng về mình, thất vọng về người. Thêm vào chút lo sợ mơ hồ...
    Nhưng mà cũng chẳng biết được vì sao mình thất vọng, vì sao mình lo sợ.
    Tự mình phải hiểu mình thôi...
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ...... ( Cho chị và cho cả em)
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. Lâu không gặp, vui quá nhỉ?.... Hihi... Vui thật hen...
    Ko ngờ nhá... Nghĩ người ta thế hả? Nhưng mà không sao, được khen là tiến bộ vượt bậc... À không, "KHÔN VƯỢT BẬC", "KHÔNG CÒN NGU NHƯ HEO"....Chẹp..hihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này