1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng SN nha , hơi muộn một tí nhưng mà vẫn nhớ ..heheh vì trùng ngày nhưng khác tháng muh ...
    suỵt ... không cần phải nói là ai đâu
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ăn nhiều như hôm nay, ăn gì mà khiếp thế, mà mình cứ đưa vào miệng thôi, chẳng biết ăn gì....
    Này nhé, 1 buổi tối, 7h: cá viên chiên, 8h: chả cua chiên, 9h: mì Ý - Salad trộn kiểu Nga - khoai tây chiên - cá chiên - 1 ly kem - 1ly JollyBee cỡ bự, 11h: canh thịt hầm cà chua sấu.... Trời ơi, kinh khủng...... ... Mà sao lúc ăn chẳng có cảm giác gì nhỉ???
    Hậu quả trước mắt: No căng bụng ko ngủ được, phải online thế này đây...
    Hậu quả sau này: Lên kg --> Heo
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sẽ là người kết thúc cái topic này, cố gắng lắm mà nó mới được 92 trang à...
    À mà phát hiện ra 1 người cũ dùng nick mới, hihi, công nhận mình tài thiệt ta ơi... Người kia nữa, qua đó có khoẻ không, sao ko nói năng gì với mọi người hết, lại còn định ẩn mình ko cho ai biết nữa.... Có điều ol được tức là đã ổn định...
    Đấu tranh dữ dội quá...
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    2 người yêu nhau đã lâu, sống với nhau như vợ chồng... Chàng trai nhà khá giả, đẹp trai, học giỏi,... ngày ngày cưỡi con @ đưa cô gái đi chơi.... Cô gái ko xinh nhưng cũng có khá nhiều cái đuôi theo đuổi....
    Một ngày cô gái bỏ rơi tình yêu của chàng trai, đi theo tiếng gọi của 1 anh việt kiều đi xe hơi... Đúng ngày sinh nhật mình, chàng trai mua bánh sinh nhật đến nhà cô gái, định bụng sẽ cùng người yêu mừng sinh nhật... Cô gái nói với chàng trai ra ngoài 10'', ngờ đâu cô đi đến hơn 12h đêm vẫn chưa về, chàng trai ngồi 1 mình với ánh sáng heo hắt của ngọn nến..... Chàng ra về mà lòng buồn không nguôi, chiếc bánh đã không được động đến và nó tan ra trong màn mưa đêm như chính nỗi lòng của của chàng trai ..... CÒn cô gái, giờ này cô vẫn đang ở đâu đó với anh Việt kiều.......Thế mà, thế mà sau đó chàng vẫn chấp nhận yêu cô gái, vẫn không từ bỏ cô với bất cứ giá nào dù cô nói thẳng với chàng rằng cô chỉ coi chàng là đồ "sơ -cua" phòng thân khi anh Việt kiều bỏ rơi cô...........
    -----------------------------------------------------------------------------

    Hehe... Hôm nay nghe được 1 câu chuyện có thật, hông hiểu thế nào vào đây viết NK lại viết giống tiểu thuyết...Thật là, thằng con trai sao mà luỵ tình thế không bíêt.... Tui mà là đứa con gái, dù có đi theo Việt kiều cũng ko nỡ nào bỏ rơi chàng trai ngay ngay sinh nhật thế...hic... tôi nghiệp... AI bảo yêu quá làm giề
  5. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    được ngủ thả cửa
    ở quê sướng wá
    chắc có lẽ tụi bạn sẽ ganh tị lắm đây
    hehe
    giấc ngủ yên bình
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hix, đi làm về mệt quá định đi ngủ. Nhưng sực nhớ còn nợ 1 lời hứa nên lò dò vào đây viết linh tinh .
    Thế là vào học được 3 tuần rồi đấy. Những hứa hẹn hùng hồn hồi đầu niên học bây giờ bắt đầu vỡ tan như bọt biển. Ôi dào, chán mớ đời Anyway, hôm nay cũng có tí chút tự tin khi review lại kiến thức để làm project
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hic, đau đầu vì vision - mission quá
  8. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    khekhe
    thông báo với bà con giờ tôi làm việc cho hàng không..
    là k tiền k bồ k xế.. hay nói tiềng anh là Jobless nới nôm na là thất nghiệp hehe
    đang ngồi chờ cái bằng chán quá có bác nào thích thì kiếmtui gày độ nhậu đi .. dạo này trên net cũng đang chán đây
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 quyết định không biết là đúng hay sai... Hy vọng là đúng khi nó tốt cho người khác... Sao buồn quá nè chời..... 1,2,3 .. hít thở thật sâu.... free my mind ... khó quá..... Sắp đi học rồi... Mà sao cảm xúc lẫn lộn quá đi mất
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bể học mênh mông, mà quay đầu lại thì chẳng thấy bờ Tèo roài, càng học càng thấy mình "ngiu".
    Mới hôm qua còn cảm thấy tự tin bắt tay vào tính toán kết cấu , hôm nay phát hiện thấy có 1 vấn đề critical mình chưa xét tới. Hix, mà vấn đề này mình lại chưa biết gì hết, thế là phải lóc cóc vào library khuân 1 chồng sách về đọc. Ối giời ôi, sắp đến deadline roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này