1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm giác bị chai, mà chai không đúng chỗ mới là vấn đề...
    Chiều đi công việc qua phố ***g đèn, tự nhiên nhớ đến Tí con, định ghé vào mua tặng cháu nó 1 cái nhưng nghĩ lại cận ngày quá, qua không gặp dì nó mà chắc gì tối dì cháu nó có nhà, nên thôi. Mà Tí con dạo này lớn rồi, lâu không gặp cô Heo nên quên luôn, chỉ nhớ chú thôi, nhở, dì nhở?
    Trung thu là Tết thiếu nhi mà sao người lớn đi chơi nhiều thế nhỉ, đường xá đông đúc, kẹt xe, đi học mãi không về đến nhà, mà thế là bực mình... À mà dạo này dân tình ăn mặc kiểu gì không biết, chắc mình lạc hậu, demode rồi, chẳng hiểu là họ mặc cái gì nữa...
    Có vài hành động không tự điều khiển được, nôm na là rối loạn hành vi thì phải... Tệ quá đi mất
    Bà già ơi, lâu rồi còn nhớ cái "Đời sống tinh thần phong phú" chứ? Chủ nhật này được không? Có gì nhắn nhé...
    Có người bạn đáng thương quá mà không giúp được gì, mặc dù đã khuyên can hết lời... Mỗi lần thấy mess "nhóc ơi, ta muốn gặp mi quá" là lại thấy thương, biết là nỗi đau đó sẽ theo bạn suốt cuộc đời, cho nên, khuyên gì cũng đều vô nghĩa mà thôi... Buồn cho bạn và số phận của bạn, buồn cho mình vì chẳng thể giúp bạn nhiều hơn... hic... Cố lên nhá "người dưng"
    Dạo này hay chờ....




  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá.... Im lặng là vàng, im lặng là vàng... Gây hiểu lầm đến thế là cùng... Đồ đàn ông mặc váy... Chưa bao giờ giận mình như thế này,... chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chưa bao giờ,... Đã thế còn chưa rút kinh nghiệm, còn làm cho sự việc tanh bành hơn... Mang tiếng mang tai.... Tức gì đâu
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 30/09/2004
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nhất định không làm người tốt nữa, không làm người tốt nữa... Làm người tốt cũng thế thôi... Không làm người tốt nữa... Đã tự bảo bao nhiêu lần rồi, sao mà dốt thế... Dốt thế....
    All are broken.... Friends, colleagues, ... How mad am I?
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    dù sao thì thế giới này cũng cố nhiều người tốt, Heo ạ .... chỉ cần 1 người tốt với 1 người thì cứ thêm 1 người là thêm 1 người hạnh phúc ... nhưng bớt đi 1 người thì có ít nhất 2 người đau khổ ...
    tuỳ em chojn ...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary, something good happen today,...
    Xem nào, chất chứa gì nói ra hết nào, để còn mà thì là yên tâm...
    Hôm nay được quà hơi bị nhiều, ... 1 good, ăn món bánh kem choke ưa thích,... 2 good,... ăn cơm cùng cả nhà, ... 3 good..., nhìn thấy mẹ vui vẻ, cười híp cả mắt,...hehe, ... 4 good...
    Có 1 cái nick xa lạ, gửi cho mình 1 đoạn của bài hát nằm lòng "Novembe Rain", kèm 1 số câu tiếng Anh khó hiểu,... nhưng mà không sao, hehe, nhận được lài vui roài... good thứ 5... Tự nhiên lời của bài hát thay thế cho lời cái bài "Bức thư tình thứ hai" trong đầu mà dạo này thường ngồi cả buổi để nghe,... hehe.. Chắc tại đổi gió,... When I look in to your eyes, I can see a love restraisns... But Darling when I hold you, Don''t you know I feel the same... hehe... Bài hát là cả một câu chuyện tình đẹp và cả cao thượng nữa chứ...
    Có đứa đã từng quý mến nhắn tin hỏi thăm, vui vội, nhưng không phải, nó nhắn vì lý do khác và vì ... Thôi quên đi
    Nhanh nhỉ, nhanh gớm đi, thế mà đã qua 1 năm,... bao nhiêu là thứ thay đổi... Dạo ấy cứ than vãn với bà già là sầu đời này nọ, lại còn Everything''s changed... Phải, nhưng bà già cũng nói ko sai, Everything''s changed but there somthing cannot be changed... Đúng không?
    Bớt 1 cái ghánh nặng, từ giờ phải cố gắng để cho đầu óc thoải mái, vì đầu óc có thoải mái mới ăn, uống, ngủ, nghỉ điều độ chứ... 1,2,3 hít thở, hít thở,...
    Xem cái bài trắc nghiệm gì đúng ghê ta, hehe, chỉ qua mấy con ngựa, chó, cừu, khủng long, bò, rắn, chim bồ câu mà ra cả mớ những gì đang si nghĩ,... cũng hay....
    À, có đứa dạo này đi đâu, làm gì, cũng báo cho biết... Chăm thế nhỉ?
    Còn gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi,... Yên tâm rồi,... Rửa mouse, gác keyboard!...




    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 04/10/2004
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lại 1 người nữa ra đi ...
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lạ thật, cứ trời mưa thì cái dtdd lại làm việc hết công xuất. Có cô bé nói là cũng nhờ trời mưa nên mới dành cho 1/1000000.......000 trong bộ nhớ....Chịu thôi, con gái mà!
    Dạo này sao sao ấy, vẫn cứ cafê mỗi sáng đều đều, hứa là trơ cái bản mặt với đời vậy mà con tim có phần lung lay.
    Đúng là con trai lớn bao nhiêu thì trong mắt người mẹ vẫn như một đứa trẻ, nào là phải biết lo cho bản thân, phải biết chọn bạn mà chơi, quen con gái dịu dàng, có học thức, đặc biệt là ráng về nhà sớm....
    Tháng này đi bưng quả 2 cái, đợi đủ 100 cái rồi mới nhờ người ta bưng quả cho mình.
  8. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    seo dao nay moi nguoi it len mang the?
  9. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi Nối vòng tay lớn , bắt đầu cảm thấy chút gì đó sôi nổi , xông xáo và nhiệt huyết sinh viên ... thấy phấn chấn trở lại ...mà sao mấy anh chị í dễ thương và năng động thế nhỉ ,,, hy vọng năm sau mình cũng vậy ...
  10. sutubien

    sutubien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dạo đó mình cũng thế.. Đi xem và cũng nghĩ là tham gia vào 1 CLB đội nhóm nào đó... Thế mà chẳng hiểu sao,... quên chăng, ko đâu, ... tại.... Ừ, cũng tại....
    Đến nỗi năm nay là năm cuối rồi, cũng sẽ nghĩ là tham gia lễ khai giảng với tụi nhỏ... Thế mà ngay cả ngày khai giảng cũng không biết... Rồi hôm nay có buổi giao lưu với thuỷ thủ của tàu, cũng quên... Giờ mới nhớ ra...Chẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này