1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hàng ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 20/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hành động không đúng, nhưng mà cũng đã thực hiện rồi... Cả 2 phía đều sai, ...
    Đúng là cứ nghĩ tốt mãi không được, phải tỉnh ra thôi... Tỉnh ra đi chứ, sao mà cứ tin rồi lại tốt rồi lại tin,... người ta ko nghĩ như mình đâu... Mà sao thấy mình stupid sao ấy, ... con Heo suy nghĩ thoáng như thế mà nó còn ko chấp nhận nổi nữa là...
    Ngày đầu, thầy làm căng dữ... Làm em phải ráng, vượt ngưỡng của mình, ... mệt quá thầy ơi!
    Mai đi ăn hột vịt lộn xả xui....
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà gỗ có dây thường xuân. Cửa sổ nhỏ nhìn thấy mặt trời... Hoa hướng dương nữa.. Thích thế...
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Heo ơi là Heo...thích gì mà thích sang thế.Không biết em kiếm tiền cả đời có mua được đất mà xây nhà như thế không.Nếu được chắc chắn sẽ cho Heo ở ké nhá.Chỗ góc vườn ý mà...
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm... Sắp xếp lại ký ức, nhiều kỷ niệm bị lãng quên, nhiều kỷ niệm sắp đưa vào lãng quên và không biết còn những gì sẽ quên nữa nhỉ?
    Nhớ nhiều thứ quá,... hic... chẳng biết sao nữa...nặng đầu...
    Sao ko thể take it easy mọi thứ nhỉ? Chẳng biết giải toả sao... Vào viết vài chữ...hi`...
    Nhà gỗ, có dây thường xuân, có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, có nến, có sao, có chocolate, có con lợn bông, có bánh Forest, có hai người... hi... Sẽ từ từ nghĩ tiếp... (thế mà có đứa nó đòi nhét mình vào góc vườn, làm như là nuôi heo ấy)
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như thuộc về mình,hoá ra là của người ta.
    Có người nói rằng ,hãy cảnh giác với mấy thằng bạn thân,đừng để bọn nó có cơ hội gần gũi bên ngừi iu của ta.Vì lúc đó,chẳng biết họ lèm gìNgẫm nghĩ cũng đúng,mấy tên đó đứa nào cũng biết rõ mình hết,giao ngừi iu cho tui nó ko còn là "giao trứng cho ác'' nữa mà phải nói chính xác hơn:"Giao trứng cho đại bàng"
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ghét cảm giác như bây giờ... Rất là ghét... Người nói, người cười, mình cũng thế nhưng chỉ có mình là cảm thấy trống không, chẳng hiểu mình làm gì nữa.... Ghét quá....
    Có đứa nhìn thấy tưởng mình bị thất tình, hehe, lại còn bảo "Con trai trên đời này ko ai tốt bằng K với T đâu C ơi!" Chết cười... Mà có lẽ lúc này nhìn mình giống thế thật....Nhưng mà bọn con trai trong lớp dạo này dễ thương ghê, quan tâm bạn bè...
    Tại sao lại thế nhỉ? Tại vì sao lại thế nhỉ? Sao không thế này mà lại là thế kia cơ... Mình biết nó sẽ là thế này nhưng mình muốn nó thế khác cơ...
    Đủ thứ chuyện, đầu óc cứ như là 1 đống bã đậu ở trong đó vậy, như là mình còn cái vỏ vậy...
    "À ơi, nông nổi ngủ ngoan!"..... Ngủ đi chứ lại... Mãi mà không chịu ngủ...

    Ngày mai mình sẽ refresh lại... Chứ giờ thì ko thể
    Tự nhiên lại nghĩ đến " I don''t want to miss a thing".... But....
    Thôi, chán quá à... Thèm ăn đủ thứ...
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tạm qua.... Chắc nghỉ mấy ngày tịnh dưỡng.. Nặng quá roài...Chẹp... Viêm xoang mà quay lại thì chỉ có mà chít...
    Chuẩn bị chiến đấu tiếp, dạo này thầy cô tập cho làm trâu bò thì phải....
    Gặp lại, cảm xúc, nhưng lại thôi, thất vọng bởi cách xử sự... Chán
    Bao giờ mới được nằm giường nệm nhỉ? Dạo này đêm lạnh quá, chẹp... RỒi bao giờ mới được ol đêm nhỉ/? Máy móc nó đóng bụi 7 lớp roài
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 08/12/2004
  8. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vô đóng góp chút ý kiến mong các bạn đừng buồn. Chúng ta nên đổi tên chủ đề này thành " Nhật ký hàng tuần, 2 tuần " thì đúng hơn. Mình có xem qua rồi các bài post trong Box này rồi ko được đều đặn cho lắm, lâu lâu mới có 1 bài mà số lượng thành viên trường mình đâu phải ít ( mỗi năm khoảng 4 or 5K )
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn nhé... Topic này ra đời lâu lắm rồi, từ cái dạo mà các bài viết đóng góp vào trong topic hàng ngày kìa... Nhưng đến bây giờ thì nó đang trong giai đoạn thứ 4 trong PLC rồi... Cũng là 1 điều đáng buồn...
    Cũng được 99 trang rồi, tôi cũng xin được khoá topic này lại... Mở đầu cho 1 topic mới, một Nhật ký mới, hy vọng sẽ có nhiều bài viết hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này