1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Việc đầu tiên: Sáng mai ngủ dậy sẽ a lô 1 cú để chấm dứt cái cảnh cù cưa với cái xe thổ tả. Đau 1 lần rồi thôi, tham bát bỏ mâm là không đáng.

    Nhưng việc cần làm đêm nay là lên kế hoạch cho 1 chu kỳ......
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay mình refresh lại toàn bộ: Lôi bộ máy tính ra xóa sạch , cài lại. Lắm virus quá chả biết diệt kiểu gì. Đi cắt tóc, tổng dọn vệ sinh cái ổ của mình và cái ổ của đàn chó. Khiếp, lắm bọ chó quá.

    Đầu tuần đã có tin hay ho. Hy vọng chu kỳ này ổn thỏa.

    Thật là sảng khoái!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mai đã cuối tuần rồi.
    Tình hình đã sáng sủa hơn, nhưng vẫn chưa bật lên nổi.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cú đấm quyết định! [r23)]
    Thôi đi ngủ.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đã hết kỳ chưa?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhớ đêm giã bạn.




    Từ đầu tới giây thứ 31, ...... một liền chị có lẽ là vô danh.....

    Tiếng hát vang như chuông như khánh giữa đêm khuya trên miền Kinh Bắc....... Đâu đây nỉ non tiếng dế mèn đơn côi.....

    Phải rồi, "trai côi sưởi nắng, gái côi sưởi đèn".....

    Tiếng hát như chắt ra từ những hoài niệm......

    THẬT quá!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thêm 1 ngày nữa. Lòng kiên nhẫn bị thử thách. Kiên gan sẽ chiến thắng.
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc ! cuộc đời phải có nhiều bất ngờ mới thú vị.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ..... Chưa chắc thì đúng là chưa chắc. Chả có gì là chắc cả.
    Nhưng mình mệt mỏi với bất ngờ lắm rồi. Bạn nghĩ vậy, chắc là vì bạn gặp ít sóng gió trên đường đời?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chúc chủ tp thành công

Chia sẻ trang này