1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. investip123

    investip123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá nhỉ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Con chim khi chết cất tiếng hót yêu thương,
    Con người lúc chết cất lên lời nói phải"

    Mình thích cái tứ thơ này:
    Một năm bao giờ chẳng thế
    Một cuộc tình cũng chỉ đến mùa đông




    Không đề

    Những cơn gió cuối thu
    Mùa đông sắp đến rồi
    Mùa đông này anh sẽ phải ra đi
    Buồn làm chi, có gì đâu em nhỉ
    Ồ cuộc đời kết thúc có gì đâu
    Một năm bao giờ chẳng thế
    Một cuộc tình cũng chỉ đến mùa đông
    Có gì đâu mà khóc
    Em biết đấy, anh rất tin vào số phận
    Mỗi cuộc đời rồi cũng đến nơi yên nghỉ
    Anh chỉ là kẻ bỏ đi, hư hỏng
    Lang thang trong cộc đời này chưa trọn 30 năm
    Anh chỉ như chiếc lá vàng rơi rớt ngoài song sắt
    Những chiếc lá vàng thiếu nữ xé thành đôi
    Rồi đêm nay khi gió mùa đông đến
    Nắng tắt, lá rơi và anh cũng chết rồi
    Có gì đâu mà tiếc
    Anh biết mình sẽ đến một giấc ngủ
    Bình minh có lẽ cũng vậy thôi
    Em là tia sáng soi suốt cuộc đời anh
    Là đốm lửa trong đêm băng giá
    Chẳng có ai được hạnh phúc như thế
    Vậy mà anh lại để mất em rồi
    Mất tất cả sau một đêm cuồng loạn
    Vòng tay ôm cái chết, phủ kín vùng lửa đen
    Bàng hoàng, đau đớn, ân hận, xót xa
    Nhưng tất cả đã quá muộn rồi
    Đã tăm tối như một bờ vực
    Tan biến như làn mây mù mịt
    Đường xuống địa ngục coi như chính là đây
    Có gì đâu mà buồn em hỡi
    Thời gian, không gian không ngừng biến đổi
    Rồi tất cả cũng hóa thành Xương


    Nguyễn Đức Nghĩa
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chốt!
    Nhưng mà không được như kỳ vọng, chỉ đáp ứng được 1 /2 Deadline. Mai mình lại đánh bóng mặt đường, giải quyết nốt phần còn lại.
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em không biết bác làm gì nhưng xem chừng nguy hiểm quá. Gửi tới bác lời chúc may mắn, an lành của ngày thứ 3 :)
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay đã là "mai" của hôm qua rồi? Phần còn lại sao rồi? hix... mình chỉ làm khán giả theo dõi thôi mà cũng hồi hộp :-ss
    明天 是 天明 , hồi mới học Tiếng Hoa mình rất thích câu này, ngày mới may mắn thành công nhé! [r2)]

    Sẽ rất mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên cố gắng đúng không? Cứ mãi nghĩ tới một ngày mai nào đó và cứ cố, rồi mệt nhoài... haizzz. Chẳng hiểu sao đôi lúc mình cứ muốn buông tay ra thế này nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    =(( Buông tay rồi bạn àh! Chẳng muốn nghĩ tới nữa...
    Nếu mọi thứ trong đời đều có quy luật thì tình yêu có lẽ là một ngoại lệ. Hoặc cũng có thể gọi là một định mệnh. Đắng cay hay hạnh phúc, hay cả hai, người ta cũng không lựa chọn được định mệnh của mình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn cái tâm trạng của ngày hôm qua chỉ là của hôm qua thôi... Và mình rất ghét những khoảnh khắc đó... Biết sao được khi trong mình vẫn mang một trái tim ấm nóng và vẫn run lên khi gặp 1 cái gì đó quen thuộc..Rồi tất cả sẽ qua thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chẳng hiểu sao mình lại viết theo cái kiểu chán như thế nữa... Tiếc là mạng của công ty nó chặn update nên ko xóa đi đc [:D], để tối về nhà xóa hết :-"
    Cuộc sống là không ngừng tiến lên... hihihi
    Rất hy vọng bạn sẽ đạt được những kì vọng đã đc đặt ra nhé! :-bd
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @grasspig:
    Xóa làm gì....... Tâm sự mà lại phải biên tập lại tâm sự của mình thì..... chuyên nghiệp quá. Mình thích vào Box Tâm sự vì mọi người ở đây đều nói về tâm trạng của mình một cách THẬT nhất. Chứ nhiều mục Tâm sự trên báo màu mè giả tạo lắm.
    Cứ để lại nhé, dù chỉ là 1 phút suy nghĩ vẩn vơ của bạn.


    @mammam_hihi
    Đầu tư mạo hiểm. Nghề đó nhiều người làm mà.
    Thanks...... Mình sẽ thận trọng.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bã người sau 1 ngày chạy đáo hạn. Vẫn chưa đủ.
    Mai nhờ thằng bạn thân vậy......lại phải chọn giải pháp "gọi điện cho người thân" roài........ May mà còn có người thân.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vẫn chưa đạt đc kỳ vọng nhưng kết quả cũng ko tồi phải ko? Nhìn lạc quan 1 chút để lấy dũng khí bước đi tiếp nhé!=D>
    Còn mình thì bã người sau 1 ngày chạy đi cài soft mới cho máy tính @-) cuối cùng chọn phương án "Đổi câu hỏi khác" , cái phầm mềm mình múôn cài bị lỗi quá, phải cài lại Win mới setup nó đc :)

    May mà bên bạn vẫn còn "Thằng bạn thân" để gọi... Hy vọng bạn của bạn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn...

    P.S: mình ko xóa gì, chỉ bỏ phần quote đi cho gọn, lâu lâu lăn tăn 1 chút lại thấy hơi ngại vì mình lăn tăn trong Topic của bạn mà [:D]
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phải cài lại Win mới Setup được - điều đó có nghĩa là không phải phần mềm đó bị lỗi, mà lỗi là ở bộ cài Win. [:D]

    À..... bạn tớ thì sẽ giúp thôi. Nó còn giục tớ đến mà.

    Cái đỏ đỏ: Sao lại ngại. Forum và Topic là của chung mà. "Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh...."[:D].

    Công việc của bạn có gì khó khăn cứ chia sẻ nhé. Biết đâu mình có thể giúp gì đó. Ví dụ máy tính lỗi - ngày trước mình kinh doanh máy tính 8 năm liền đó, không phải là kỹ thuật viên nhưng cũng hiểu 1 chút.
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn nhe.
    Nói sao nhỉ? Do mình cài soft đó mà máy vẫn kết nối internet. Nên khi xài bị lỗi thì ko cài lại đc. Bản crack í mà. Ông chủ cửa hàng CD cũng thử cài lại mấy lần ko đc, cuối cùng ổng bảo mình phải cài lại Win thì máy mình mới hết bị ghi nhớ. Nói chung là mình ko hiểu gì lắm về mấy chuyện setup, haizzz ng ta nói sao nghe vậy mà :-??
    Giờ mình bỏ ko cài nó nữa, mình đang ngồi download Lumion về xài :)

    Tại mình lăn tăn ko đúng chủ đề mà, với lại chẳng hiểu sao lại lăn tăn như thế...hihihi :-"

    "Em vẫn sống như ngày xưa vẫn sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát vẫn cười tươi
    Khi hè về trăng lên vẫn dạo chơi
    Vẫn lặng ngắm Neva những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm
    Em đã quên, vâng em đã quên anh
    Anh đối với em đâu phải là duy nhất
    Xin đừng giận em vì đó là sự thật
    Em không muốn dối mình và không muốn dối anh
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Thì chuyện đó phải chăng em có lỗi
    Xin đừng trách em là người mau thay đổi
    Vì tình yêu chỉ đến một lần yêu
    Những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại!"
    (Onga)

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]