1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Mình thấy nó chạy thử tương đối tốt nên mới bỏ tiền vào kinh doanh. Còn chuyện các hệ thống cần liên tục cập nhật, bảo trì, vá lỗi là chuyện thường mà. Nếu không thế thì chắc giờ máy tính của chúng ta vẫn dùng Window95 mất.

    Bao nhiêu là đủ sống á? Tớ sinh hoạt giản dị lắm. Lại sống chung với gia đình, ở nhà mình có, ăn cơm nhà nên cũng chả tốn kém gì. Vài triệu là ok.
    Nhưng...... nếu chỉ cần đủ sống thì..... cuộc đời sẽ nhàn nhạt trôi qua, buồn lắm.

    Kỳ vọng của tớ là khi hệ thống đạt tới mức hoàn thiện, và huy động đủ vốn cho nó thì phải có lợi nhuận hàng chục tỉ đồng/năm.
    Nhưng đó còn là chuyện xa vời. Giờ thì đang còn loay hoay lo thu hồi vốn nghiên cứu. Tớ cũng đã chi tới hơn 2 tỉ cho cái này đó.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thích cái câu này của bạn ^.^
    Nhưng mà cứ sóng gió hoài cũng mệt lắm áh! Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi 1 tý, thư giãn 1 tý hihihi, hok thì tiền làm ra nhiều bỏ vào bank hoặc đầu tư quay vòng hết thì chắc mình bị tự kỉ mất! Làm ra tiền thì cũng xài nhiều chút. Xài nhiều tiền thì mới có động lực để kiếm nhiều tiền [:D]

    Lợi nhuận cao vậy sao? :-O
    Bạn có nhận đệ tử ko?:-"
    Mình sẽ đóng gói hành trang lên đường tầm sư học đạo liền ;))

    Chi nhiều tiền quá nhỉ? 1 mình bạn mà kham nổi nhiêu đó thì mình cũng ngưỡng mộ thật. Nhớ ông cậu ruột mình làm nghề xây dựng. Năm ổng 35 tuổi, làm ăn bị phá sản đến cái xe máy cũng phải bán, ko dám ở nhà vì sợ chủ nợ đến đòi nợ, vậy mà chỉ trong vòng 5 năm, đã vực dậy doanh nghiệp trả hết nợ. Tất nhiên là bây giờ thì rất giàu, còn giàu bao nhiêu thì mình chịu. Bà Mợ kín và khó quá, mình chẳng dám mon men lại gần ^:)^
    Nghe Mợ mình bảo, nhờ cuối năm 2004 cưới đc Mợ mình, 2 vợ chồng hợp tuổi nên cậu mình mới làm ăn lên như thế ;))

    Phương án này coi bộ ổn nhỉ, thế ra tất cả chỉ là nhờ Cậu lấy đc Mợ mình sao? =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    cô độc quá bạn àh, có bài này thơ này nè, cũng là con đường và chiếc bóng... nhưng đâu đó vẫn có ng muốn ôm lấy cái bóng của ta và cùng bước đi mà

    Nếu không muốn đi hết con đường

    Nếu không muốn đi hết con đường…
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    làm ơn đi mà!
    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
    hãy thử cắn chặt môi…
    Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
    Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
    Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
    Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
    đi khỏi cuộc đời của mình…

    Nếu không muốn đi hết con đường…
    thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
    đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
    (khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
    như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
    làm ơn đi mà!…
    Làm ơn đi…
    vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
    chờ tìm thấy một người trong đời thật
    vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
    mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
    nghiệt ngã đến tận cùng…
    Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
    cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
    nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
    sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
    Làm ơn đi mà…
    vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!


    - Nguyễn Phong Việt -
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic.... Mình chỉ cảm thấy mệt mỏi khi công việc thất bại thôi, còn khi thành công thì dù cơ thể mệt đến mấy cũng thấy sảng khoái như vừa tận hưởng 1 trò chơi mạo hiểm. Kiếm tiền cũng là 1 thú vui của mình, khoái cảm nhất là khi thành công.

    Mình cũng có nhiều niềm đam mê lắm. Mà đam mê nào cũng thuộc loại tốn nhiều tiền. Chẳng qua là dạo này nghèo kiết xác nên không theo đuổi đam mê thôi.

    Mình thích đi săn cùng chó Phú Quốc, đi câu cá, sống và làm việc trong 1 ngôi nhà như thế này:
    http://randommization.com/wp-content/uploads/2010/10/A-Cero-Mercedes-Benz-Caravan_3.jpg
    http://randommization.com/wp-content/uploads/2010/10/A-Cero-Mercedes-Benz-Caravan_4.jpg
    http://randommization.com/wp-content/uploads/2010/10/A-Cero-Mercedes-Benz-Caravan_7.jpg

    Và cả thế này nữa:
    http://www.picspedia.com/wp-content/uploads/2011/08/129_39051z jeep_cherokee right_front_view.jpg


    Trước mình cũng chạy Cherokee, nhưng bán hết để đầu tư nghiên cứu cái vụ đang làm. Rồi sẽ có ngày mua lại cái ngon hơn.


    Nhận đệ tử á?
    Tớ cũng đã thử chia sẻ với nhiều người về những việc tớ đang làm. Nhưng người thích mạo hiểm và giàu nhanh thì lắc đầu từ chối khi tớ đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư. Còn những người đồng ý với những giải pháp hạn chế rủi ro thì lại không, và không bao giờ chấp nhận lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm mà tớ đang làm.

    Nói chung là nghề này khá kén người, vì nó đòi hỏi cả 2 nét tính cách dường như trái ngược nhau: liều lĩnh và thận trọng.

    Cũng có những người vừa muốn đầu tư mạo hiểm, vừa biết rằng cần hạn chế rủi ro trong đầu tư đấy. Nhưng họ lại..... không thể là đệ tử của mình, mà trình của họ đáng làm sư phụ của mình rồi.:))

    Nói chung, chắc là khó kiếm đệ tử.

    Còn chuyện hợp tuổi thì đúng thôi.
    À mà này, tớ mà lấy vợ mệnh Kim thì sẽ giàu rất nhanh nhưng cũng dễ tan tành tất thảy, còn nếu lấy vợ mệnh Thủy :-)P) thì giàu từ từ nhưng rất bền.

    P/S: "Mệnh" là 1 khái niệm nói nên khí chất của con người. hai người sinh cùng năm, xem sách tử vi thấy bảo cùng mệnh, nhưng thực chất thì khí chất 2 người lại khác nhau. Sách tử vi sai nhiều lắm.
  4. copbeodl82

    copbeodl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao gọi là dở, phải nói là quá dở chứ :-ss
    Bạn Onamiowada có khiếu coi bói quá ha, sao không mở topic "mỗi ngày một quẻ", chắc kinh doanh hiệu quả lắm đó!
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Đam mê xa xỉ quá... y như mình mê giỏ xách LV, Gucci áh ;)) [nhưng giờ vẫn chưa mua đc cái nào, để dành đấy]
    Nhưng mình làm ra thì mình hưởng thụ thôi, miễn là đừng hưởng thụ quá tay, bạn nhỉ?

    Vậy là bạn thích giàu nhanh hay giàu từ từ ;))?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Giàu nhanh thì tất nhiên là có vẻ hay rồi, nhưng mà một khi đã thích nhau rồi thì...... tớ quyết tâm giàu từ từ đấy.:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Coi bói là nghiệp chướng, chứ không phải là nghề. Cái nghề ấy làm hao tổn phúc đức lắm. Nên thường thì tớ có biết cũng im lặng không tác động vào ( dù chỉ là tác động bằng 1 lời cảnh báo), để mặc cho cuộc sống diễn ra theo cách mà nó muốn.
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vậy từ giờ bạn bắt đầu làm giàu từ từ đi, có gì hay kể mình nghe! Mình cũng muốn giàu, nhưng giàu từ từ, bền chắc và cảm nhận nó từ từ mang tới cảm giác hạnh phúc lâu dài :-"

    Mình có nghe nói về chuyện số mệnh và hợp tuổi. Như tuổi của mình ấy, làm nghề gì liên quan tới tiền thì mới giàu, chứ loanh quanh mãi với mớ cây cối thì chỉ có đủ ăn thôi bạn àh ^.^

    Chuyện biết xem bói là nghiệp thì mình tin. Vì khi đó là cản trở là làm trái với tự nhiên. Tuy nhiên, nếu như gặp người có cơ duyên với mình thì dù muốn hay ko cũng phải nói bạn àh!

    Chuyện nhìn người qua khí sắc gương mặt, hoặc qua tướng thì cũng ko nhất thiết là người phải biết xem bói đúng ko? Vì trong nghệ thuật giao tiếp, (trong kinh doanh) đôi khi vẫn có những bài như thế để đoán biết và nắm rõ tâm lý khách hàng để sell cho đc sản phẩm :D
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ủa .... bạn rất thích chăm sóc cây cối và nuôi thú cảnh mà?! Bạn chăm cây cối và thú vật cũng tốt đúng không? Nếu đúng vậy thì nên tiếp tục làm nghề đó.

    Thực ra nghề nào cũng có những hạng mục đầu tư có thể đem lại siêu lợi nhuận và đầy rủi ro. Bên cạnh những hạng mục đầu tư rủi ro ít, lợi nhuận thấp.
    Thử ví dụ nhé: Chắc là có lúc nào đó bạn sẽ trang trí tiểu cảnh bằng cây thế. Nếu lúc cần mới đi mua cây thế từ nhà vườn để thi công thì bạn đã đầu tư vào 1 hạng mục có tính thanh khoản cao (thu hồi vốn nhanh), nhưng lợi nhuận không cao. Còn nếu bạn bỏ thời gian đi trekking, tới các vùng núi hiểm trở tự đi tìm cây thế về thì thu nhập mà bạn có được từ cây thế đó sẽ gấp hàng chục tới hàng trăm lần chi phí cho 1 chuyến đi. Quả là siêu lợi nhuận. Tuy nhiên, rủi ro cũng không kém: Có thể bạn sẽ đi rất nhiều chuyến, tốn rất nhiều tiền đi lại mà chẳng tìm được cây thế nào.

    Và bạn nên duy trì cả 2 khoản đầu tư đó để chúng bổ trợ cho nhau. Hạng mục đầu tư có lợi nhuận không cao nhưng an toàn sẽ cung cấp vốn ban đầu để duy trì những hạng mục có độ rủi ro cao nhưng siêu lợi nhuận. Ngược lại, những khoản lợi nhuận kếch xù có được từ những khoản đầu tư mạo hiểm được tái đầu tư vào những hạng mục có độ rủi ro thấp sẽ khiến công việc kinh doanh của bạn ngày càng mở rộng quy mô.
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ủa... tưởng biết nghề mình thì cũng sẽ biết nghề mình gắn liền với cây hoa, cỏ lá chứ [-X
    Mình xuất thân Công nghệ sinh học, chuyên về nhân giống Lan... nghề đang làm là nghề tự học và làm theo đam mê thôi :D nhưng 2 cái cũng có liên quan...

    Riêng cái khoản đầu tư chia thành 2 hạnh mục như bạn nói thì dân trong nghề ai cũng làm mà. Trong nghề, gọi dân dã là "lấy ngắn nuôi dài"

    Tiếc là mình ko thích mấy kiểu Bonsai và cây Kiểng cổ. Nói thiệt là mình ko thấy nó nghệ thuật chỗ nào, chỉ thấy ác. Cây cối đúng ra phải đc phát triển 1 cách tự nhiên, có đủ đất để bám rễ vào, có đủ không gian để vùng vẫy. Đằng này, ép cho nó phát triển còi cọc thành Bonsai :-w, cắt tỉa, uốn éo còn khiếp hơn nữa...
    Cây cỏ cũng có linh hồn, làm như vậy nó cũng đau mà...

    Riêngg việc khai thác Kiểng cổ thụ từ rừng còn ác hơn >.-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà quên, cảm nhận về Bonsai và kiểng cổ của mình mang tính chất cá nhân thôi nhé! Vì có rất nhiều người xem nó như 1 nghệ thuật và bỏ cả tỷ đồng vào 1 cái cây, haizzzzz
    Mỗi ng mỗi sở thích, chắc tại hồi trước mình học về Sinh học nhiều, chưa kể bị nhồi nhét thêm 1 mớ kiến thức về Bảo vệ môi trường... nên cái nhìn của mình nó hơi lạ lạ 1 chút, hahha :D
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đúng ngày này, tròn 20 năm trước...........
    Thời gian trôi nhanh quá.......

    Đôi mắt ưu tư, thật buồn nàng nhìn tôi,
    Rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết .
    Cũng đôi mắt này, năm xưa lạc vào hồn tôi,
    Trong những đêm không ngủ, chong đèn nhìn khói thuốc bay........



Chia sẻ trang này