1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hi...... Riêng với grasspig thì là chúc sớm có "ngôi nhà và những đứa trẻ". Hy vọng chúc đúng mong muốn lớn thứ nhì của grasspig. Và tất nhiên là chúc thành công trong công việc. Vì grasspig là con người của công việc mà.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    "Ngôi nhà và những đứa trẻ": 2 năm nữa bạn àh, số phận nói thế! Có nên tin không? :-"
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    grasspig đi xem tử vi, thầy nói vậy hả?

    Hai năm nữa là tính theo Âm lịch, tức là năm 2012 đó. ̉Đó là năm grasspig gặp nhiều thuận lợi, hanh thông và đạt nhiều hạnh phúc trong cuộc sống riêng.

    Ngay từ cuối năm nay, nếu trực giác của grasspig tốt thì grasspig sẽ nhận ra những tín hiệu đầu tiên báo trước về 1 năm mới hạnh phúc.
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Sang năm là năm Thìn nghe bảo là kỵ tuổi mà bạn? :-??

    Tử vi thì ông cố ngoại chấm cho mình từ lúc mới sinh ra đã vậy, nói chung là đã 2 lần cố tình thay đổi số phận, xem thử cái câu "Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều" có ứng với mình ko? ai ngờ, vẫn ko bao giờ làm đc... nên bây giờ lặng yên nghe số phận rồi...

    Với lại,hôm bữa Mẹ mình đi chùa, gặp Thầy ngồi nói chuyên vòng vòng sao lại ra chuyện của mình (chắc Mẹ lại than về con gái của Mẹ [-( , haizzzz) , rồi Thầy mới phán cho như thế!

    Tóm lại từ sau bữa ấy là mình thoải mái hẳn [:D]
    Hết bị hối, hết bị dí. Được cấp thêm quota 2 năm thế là tha hồ tung tăng ^^

    Mà cái vụ cuối năm nghe hấp dẫn quá bạn >:), phải canh me mới được :)>-
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trời đất ơi. Hôm nay ngồi xem xét lại mới thấy quy trình phân tích và tổng hợp thông tin của mình có 1 lỗi trầm trọng. Lỗi cơ bản không thể chấp nhận nổi.

    Nhẽ ra phải phân tách từng luồng dữ liệu riêng biệt cho ra những kết quả riêng biệt, rồi mới đồng bộ hóa các tổ hợp riêng rẽ đó thành một chỉnh thể thống nhất. Thì mình lại đi xử lý lần lượt các luồng dữ liệu theo thứ tự tuyến tính theo hướng triệt tiêu những thông tin có mâu thuẫn. Với cách làm đó, mình đã tự loại bỏ những thông tin quan trọng nhất.

    Thôi, vá lỗi rồi tuần tới làm lại.
    F5 !
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    wow, cố gắng lên nào!
    Tận hưởng vài tiếng còn lại của ngày chủ nhật và sẵn sàng cho tuần mới nhé!
    Chúc bạn khắc phục lỗi thành công ^^
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @grasspig: Thanks nhé! Tuần qua cái chương trình của mình đã chạy rất ổn định rồi. Lỗi đó là lỗi khiến cho chươg trình không đạt mức tối ưu, không đem lại lợi nhuận ở mức Maximum thôi.

    Mình đã đặt được 1 chân vào tột đỉnh thành công rồi.
    Ôi trời...... Bạn chắc không thể tưởng tượng nổi mức độ lợi nhuận khủng khiếp nếu chương trình đó được tối ưu hóa đâu. Bill Gate sẽ chỉ là đàn em. Ôi không dám nghĩ tiếp nữa......

    Kế hoạch ra HN ra vẫn thế hả? Tới hôm đó thì mình sẽ ra đón bạn.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Tính đến 9h sáng hôm nay thì kế hoạch vẫn thế ^^
    Cảm ơn bạn nhé!

    Ngày mới tốt lành :)
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chúc một tuần làm việc hiệu quả.

    Mình thì hôm qua quá mệt mỏi. Server của Lenovo Mỹ hôm qua chạy chập chờn cả ngày. Lại đúng ngày mình phải bảo trì toàn bộ hệ thống, liên hệ sang nhờ support mà chả thấy tăm hơi chúng nó trả lời. Đến tối hôm qua mới khôi phục, báo hại mình phải làm việc trắng đêm qua để chuẩn bị chạy hôm nay.

    Cả ngày hôm qua dành để Feedback những câu như "Stupid, blah blah". Mà từ hồi IBM chuyển thành Lenovo, cả bộ phận sản xuất phần cứng và cả bộ phận hỗ trợ khách hàng đều kém hẳn đi. Cái gì rơi vào tay mấy anh Ba Tàu cũng thành hàng lởm. Tiếc cho 1 trong 2 thương hiệu mạnh nhất về mạng và xử lý dữ liệu mà mình vẫn tin tưởng.
    Có khi sắp tới thay bằng 1 dàn NEC có khi lại hay hơn. Dù sao NEC cũng là 1 thương hiệu có sở trường dòng máy chuyên dụng. Dàn máy hiện tại quá date rồi, mà lại đang hết tiền mới cay.

    Giờ đi ngủ tí lấy sức vậy.
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Anh Dương làm việc vất vả quá nhỉ? [-(
    Thức khuya nhiều, giấc ngủ Âm dương ko cân bằng thì sức khỏe sẽ ko tốt đâu...[Ng ta bảo là nên ngủ từ khi 10h đêm, để giờ Âm dương cần bằng gì gì đó, em đọc lâu quá lại quên]

    Nói là vậy chứ em cũng toàn thức khuya, hihihihi ;))

Chia sẻ trang này