1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oài, giờ mới hiện!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @maybeU: Hic...... Topic này toàn những chuyện như Deadline với lại abcxyz. Hơi căng thẳng nhỉ?!. Từ hôm nay nó sẽ có thêm hương vị của "tình yêu"....;))

    @Grasspic Hic...... Hy vọng thế.
    Mơ hão 1 tí: Giá mà có được con đầu đàn thật đẹp để tham dự những cuộc thi chó quốc tế như con Phú Quốc đạt giải ở Pháp vừa rồi.:-w
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [:D]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Yeah....
    Còn 1 ngày nữa nhưng chuyện công việc của anh coi như ổn rồi. Anh đã xoay được 1 khoản tiền để quyết toán nốt với đối tác này. Và từ tuần tới anh sẽ nhận thêm 1 công việc khác. Làm công ăn lương tháng thôi, chả có trách nhiệm gì nặng nề.
    Vì không phải chịu áp lực tăng lợi nhuận nữa nên từ tuần tới anh đặt chỉ tiêu lợi nhuận thấp thôi. Nếu gặp điều kiện thuận lợi mới thử đẩy cao chỉ tiêu. Từ đây, anh chỉ kinh doanh bằng vốn tự có thôi, kiếm nhiều thì tốt, không được nhiều thì cũng chẳng sao, lúc không thuận lợi thì tạm nghỉ.

    À mà ngoài tình yêu dành cho chó Phú Quốc, có lẽ cũng đã tới lúc nghĩ tới 1 tình yêu khác, nếu như quỹ thời gian của anh vãn còn. [:D]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với anh là vì nó nhiều deadline với abcxyz nên em mới đọc nhiều. Có một thứ gì "sắt thép" rất cần thiết giữa những bi thương, u uất, yếu đuối, ủy mị ở "đây" (box Tâm sự - "vũng lầy nước mắt' này).:D Ngay cả topic của em, viết xong rồi, em cũng không mấy khi đọc lại. Đa số bài viết chỉ để... quên thôi.
    Rất chờ đợi một ngày được đọc những dòng thông báo trong topic này: hôm nay, deadline cuối cùng đã đến. Abcxyz toàn thắng. Done! Ngày mai là một ngày mới, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay... :D[r2)]
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7

    Lâu rồi mới thấy anh ghi 1 từ "ổn" [:D]
    giống như câu em hay tự an ủi mình: Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.Nếu nó ko ổn thì hãy nhìn nó theo cách ổn nhất :-"
    "Biết đủ là giàu" anh ạh, câu này Mẹ em mới dán ngay trên bàn làm việc của em đấy >:), lôi ra nói với anh cho nó triết lý chút!



    Nhớ up hình chó con lên nhé! :x
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Mình phục mình quá. [:D] Nhìn bụng chó mẹ mà đoán đúng số lượng chó con. Đúng là có 8 con thật.\:D/

    Tất cả đều khoẻ mạnh, háu ăn từ bé. Con nào con nấy cứ ti mẹ mà nhay mà giật, mình trông mà phát hoảng. Thế mà con chó mẹ chẳng tỏ vẻ gì là bị đau cả.
    Chắ 1 - 2 tuần nữa phải cho chó con ăn sữa bột, chứ sữa mẹ chắc là không đủ.

    Có 4 chú chó con có bờm. Còn 4 chú thì không. Thực ra ngay cả những chủ chó tuyển lựa chó giống rất kỹ, chó bố mẹ đều có dải lông mọc ngược nhưng chó con sinh ra cũng không đạt 100% số con có dải lông mọc ngược này.

    Muỗi nhiều quá, mình phải mắc màn cho ổ chó. Thỉnh thoảng vẫn thấy có muỗi lọt vào, lại phải đập.

    Con chó mẹ rất thuần, mình vào ổ, sờ đến con của nó ngay ngày đầu tiên nhưng nó cũng chỉ ngước mắt nhìn lên chứ không tỏ vẻ lo lắng hay tức giận gì cả. Nhớ hồi mình còn nhỏ, nhà nuôi chó cỏ mà mình ôm chó con lên xem, chó mẹ cứ chạy quanh rít lên như sợ mình bắt mất con nó.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    em thích số 8, hôm bữa định nói chắc là 8 con mà ngại hie hie hie[:D]

    Vẫn chưa có hình nhỉ?
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Yêu quá, anh úp hình đàn chó lên đi.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ grasspig & tottochan81 :

    Chó sơ sinh, chưa mở mắt nên anh ko cho ra ngoài. Chó con ở trong chuồng tối, nên ko chụp bằng điện thoại được. Còn máy ảnh semi-pro thì...... anh bán rồi.:(

    -------------------------------------------------------


    Chắc mấy hôm nữa phải mua 1 hộp sữa cho trẻ sơ sinh, cho chó con ăn thêm. Con mẹ dù được cho ăn rất tốt nhưng cũng không đủ sữa cho 8 cái tàu há mồm. Bị nhay ác quá nên thỉnh thoảng đang cho con bú lại bỏ ra ngoài. Đàn chó con lại nháo nhác cả lên. Mình chui vào chuồng, mấy bé cứ xán lại gần mút lấy mút để mấy ngón chân mình, chắc tưởng là ti mẹ...... Tội quá..... =((

    Phải nuôi tốt, chó khoẻ mạnh mới bán được giá. Tự nhiên lại nhớ đến lão Hạc. Mình bây giờ cũng như lão Hạc rồi.... Trông chờ bán chó để trả nợ...... Ôi...... Vận hạn tăm tối...

    Lại sắp đến giờ đi làm ca đêm....... Cày ngày không đủ cày đêm...... haizzzz..... Nhưng mọi chuyện đang được gỡ nút dần dần. Hy vọng đến Tết là lo liệu xong những khoản cấp thiết nhất.

Chia sẻ trang này