1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hom_nay_nang

    hom_nay_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà em, nhà hàng xóm cũng vừa mang về 1 con chó Phú quốc. Nhưng mà chủ nhà ác lắm, 6h sáng dắt nó ra xích trên bãi cỏ, sợi xích ngắn ngủn ko vừa cho nó nằm xuống luôn nữa. Cứ sáng 6h là nghe tiếng chó khóc, khóc 1 lúc rồi nó tru lên, em hay ra nhìn nhìn thấy mắt nó ươn ướt. Chiều 5h dắt nó vào nhà, bữa nào quên dắt là nó tiếp tục khóc cho tới khi đc vào nhà.
    Con chó này nhìn nó thấy nó đau khổ ghê, mắt nó lúc nào cũng ướt ướt,
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày mai Festival Vietpet sẽ được tổ chức tại Hà Nội.
    Mai mình sẽ mang đàn chó con đi show hàng. Ai mua bán luôn. Cũng đã đến ngày phải chia tay các bé Phú Quốc con về nhà mới rồi.

    Các bé giờ ăn nhiều lắm rồi. Ngày ba bữa cơm gà với trứng vịt, 2 bữa sữa. Lại phải mua thêm 1 hộp sữa Friso Gold 3 nữa rồi, vì hộp sữa Milex 2 các bé đã uống hết. Tiền mua sữa, mua trứng và mua gà cho các bé đã gần hết 1/3 tháng lương của mình. Nghịch phá, chí chóe suốt ngày. Có 2 bé đã trèo được ra ngoài tấm gỗ chắn cửa khu chăn nuôi, dù tấm gỗ đó cao tới 70 cm. Bé nào bé nấy chắc thịt, tròn lẳn như cây giò lụa.

    Người ta cứ bảo chó Phú Quốc mang về đất liền khó nuôi. Nhưng thực tế như mình chẳng thèm tiêm phòng 7 bệnh phổ biến mà đàn chó vẫn khỏe mạnh. Có lẽ, chó Phú Quốc chỉ khó nuôi đối với những người vụng về, không biết chăm sóc và quan tâm tới vật nuôi một cách khoa học và cẩn thận.

    Mình sẽ giữ lại 1 bé Phú Quốc cái làm giống. Giai đoạn từ 0 đến 2 tháng tuổi là giai đoạn rất quan trọng, ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần chó giống sau này. Vậy nên không có con giống nào an tâm bằng con giống tự tay mình chăm sóc từ trong bụng mẹ. Chứ chó mua từ bên ngoài thì cũng khó biết họ đã chăm sóc chó con trong giai đoạn mang thai và giai đoạn 2 tháng đầu đời ra sao.

    Hy vọng bán được khá tiền để còn dành dụm mua thêm 1 bé Phú Quốc đực nữa. Sẽ phải là 1 bé có xoáy đẹp. Cho phối với bé Phú Quốc cái mình giữ lại, ra đời F2 thì hy vọng sẽ sinh ra những thế hệ mới vừa khỏe mạnh, vừa có được những đặc điểm hình thái giống như tổ tiên loài chó Phú Quốc. Rồi qua nhiều thế hệ chọn lọc, hy vọng mình sẽ được sở hữu 1 chú chó đạt giải quốc tế như Xoài:

    [​IMG]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Haizzzz......... Một quyết định khó khăn. Hôm nay mình đã quyết định bán cả 2 em chó cái tốt nhất trong đàn......Vì mình cần tiền thanh toán công nợ.

    Điều đó có nghĩa là chương trình phối F2 sẽ phải chờ lứa sau. Đành phải lùi 1 bước. Hôm qua con chó cái nhà mình lại nhảy đực rồi. Hy vọng lứa sau mình đã không còn ở trong tình trạng túng tiền như lứa này.

    Thanh toán xong công nợ, hy vọng lúc đó vụ làm ăn kia cũng thuận lợi trở lại thì mình sẽ bật lên nhanh. Còn hiện tại, ngày nào cũng theo dõi, nhưng thấy không thuận lợi nên mình cứ nghỉ dài dài..... Chẳng việc gì phải cố đấm ăn xôi để rồi cứ thua lỗ triền miên.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tự kinh doanh quá lâu rồi, dần dần mình không quen với việc đi làm thuê nữa. Tự do quen mất rồi...... Mà cũng chẳng mấy ai thuê mình nữa. Họ thuê người trẻ hơn......

    Có lẽ mình sẽ tiếp tục kinh doanh độc lập vậy.
    Mới có 1 nguồn hàng thực phẩm mới. Mình đổ giá buôn, trừ chi phí vận tải, cũng còn lời được 50%. Có cửa hàng đầu tiên đã chấp nhận giá đó. Ngày mai đi lấy hàng mẫu về giao. Hy vọng kinh doanh suôn sẻ, và có thể mở rộng dần thị phần.

    Bán đàn chó Phú Quốc cũng được chục triệu. Chi phí thì dù mình chọn toàn thức ăn thuốc bổ loại tốt nhất mà cũng chỉ hết 1 nửa số đó. Tính ra mỗi con cái một năm 2 lứa, mà nuôi khoảng chục con cái với đôi ba con đực thì tiền lãi cũng tạm đủ sống. Chả phải đi làm thuê làm gì cho ức chế thần kinh với những thằng sếp ngu.

    Còn cái phi vụ kinh doanh siêu lợi nhuận kia thì..... vẫn dậm chân tại chỗ. Hôm nay xuống tiền lại mất hút. Vẫn chưa thấy sáng sủa hơn tí nào.

    Buôn bán nhì nhằng kiếm cái vốn. Rồi có khi mình làm sinh vật cảnh. Cũng hay phết mà lãi cũng không nhỏ.
    Mấy năm trước sang Lào thấy người ta bán nhiều Yểng non quá, giá lại rẻ. Ở Hà Nội mỗi con Yểng trưởng thành nói được tiếng Việt thôi thì cũng cứ phải đôi ba triệu. Cứ định đợt nào sang nhập trăm con về, dạy cho nó nói tiếng Anh, tiếng Nhật. Rồi hoặc bán cho người nước ngoài, hoặc bán cho những nhà có trẻ con đang học ngoại ngữ. Hic..... Chỉ cần trong 100 con non có được dăm con nói giỏi tiếng Nhật hoặc tiếng Anh là đủ buôn 1 lãi 10 rồi..... Ý tưởng hay thế mà vẫn chưa thực hiện được. Haizzz..... Kiếm mớ tiền, tháng 4 này lại sang Lào 1 chuyến vậy.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    :-bd
    Kết thúc chuỗi 15 ngày thảm họa! Có vẻ khởi sắc lại, nhưng mà cũng chưa thể gọi là đã ổn định. Được cái là siêu lợi nhuận, nên dù thua lỗ sâu đến cỡ nào cũng vẫn còn hy vọng thu hồi vốn và chiến thắng.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sông Lô Chiều Cuối Năm - Doãn Tần
    Sông Lô chiều cuối năm, bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại,......

    Chiều cuối năm........ Không gian như lắng đọng trong cái rét tê tái lòng người.... Mình vẫn còn nợ Sông Lô 1 lần hẹn gặp. Công việc, lo toan cơm áo cứ cuốn mãi mình ra biển......
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng năm mới !

    Em chúc anh sang năm mới nhiều sức khỏe, chương trình của anh chạy ổn định và những thành công sẽ đến lại bên anh.
    Cố gắng thật nhiều anh nhé !

    Chúc anh may mắn và nhiều niềm vui.

    Thân ái,

    Heo ú.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chúc em sang năm mới nhiều niềm vui nhé....... Và sớm lấy chồng.......

    Hic...... Chức năng upload ảnh của TTVN hơi chuối........ Sang Upnhanh vậy




    [​IMG]
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng........"
    .................................................................................

    Đa phần các thầy học của mình cũng vậy....... Bố mẹ mình cũng vậy........

    Mình đang đứng trước 1 sự lựa chọn. Một sự lựa chọn ảnh hưởng không chỉ đến sinh hoạt thường nhật, mà còn cả đến công việc. Một sự lựa chọn tác động không nhỏ đến phần đời còn lại của mình.......
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đi lang thang trong sân...... có con chó có con chó..................[r32)]

    [​IMG]


    Bé tập đánh hơi săn mồi...... [r32)]

    [​IMG]

    Hi hiiiiiii.................. Có 1 cái tổ mối........ Cùng săn mối nào......[r32)]

    [​IMG]



    Đói rồi....... đi đánh chén thôi.........[r32)]

    [​IMG]


    Ôi......... Hết cơm rồi........:((:((:((

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Hết cơm thì ta quay sang ti mẹ vậy......:-*

    [​IMG]


    Ti no rồi thi ta quay sang chơi với bố nhé.......[r32)]
    [​IMG]


    Trong lúc đó thì mẹ cần mẫn nhặt nốt mấy hạt cơm rơi vãi của đàn con [r32)]
    [​IMG]


    No rồi..... Chơi cũng chán lắm rồi...... Bé buồn ngủ rồi.......:((:((
    [​IMG]

    [​IMG]


Chia sẻ trang này