1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phù........ Cuối cùng thì cũng đã qua kỳ test dài 4 ngày, được đánh giá tốt.

    Mai, thứ 2, hy vọng sẽ được cung cấp vốn.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chẹp, chạy ổn địnhrồi, mà cty không lo được vốn. Mình tự làm bằng vốn của mình.
    Tình hình hàng ngày là tạm ổn. Nhưng mà mấy đồng vốn của mình thì không biết được mấy hơi. Không trường vốn, thì ngã không có cơ hội đứng dậy.....
    Vốn mỏng thế này, thì chỉ hy vọng vào sự may mắn là chính, và chờ cơ hội thật chín làm 1 mẻ rồi nghỉ, tuần sau làm tiếp.......Thế thì may ra.....

    Giờ mới thấy tiếc những năm trước, khi mà tiền vốn trong tay có tới.....
    Bây giờ đành làm lại tất cả từ đầu......
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rảnh rỗi, mình đọc lại tài liệu về "Vụ tập kích Sơn Tây".
    Có một câu nói của tướng George Patton: “một kế hoạch tốt được thực hiện một cách dữ dội ngay lập tức còn hay hơn là một kế hoạch hoàn hảo sẽ được thực hiện trong tuần tới”

    Đó thực sự là một phuơng châm đúng đắn, ngay cả với công việc của mình hiện tại.

    Thận trọng tối đa và liều lĩnh vô hạn. Đâu là điểm tối ưu giữa 2 phẩm chất cần có này?!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nào...... Hôm nay bắt đầu vào cuộc!

    Cả đến cty cũng cạn vốn dự phòng nên tuần này chỉ đủ để xuất vốn 1 ngày duy nhất là hôm nay. Mình thì bắt đầu xây dựng lại tín nhiệm. Thế nên tóm lại hôm nay chỉ có 1 con đường duy nhất là chiến thắng - trong khi theo logic thông thường thì người ta chỉ có thể đạt chiến thắng tương đối chắc chắn sau 1 chu kỳ 3-4 ngày.

    Chỉ còn biết trông chờ vào sự may mắn! [-O<[-O<[-O<...............
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc anh thành công!
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hòa vốn!
    Chỉ 1 mình mình hòa vốn. Cả cty đều thắng lớn.
    Mình được tiếp tục dành cho 1 cơ hội nữa vào ngày mai. Hòa tiếp thì thêm ngày kia. Nhưng đó là nếu cả cty ngày mai đều thắng, thì mới có vốn. Nếu ngày mai cả cty thua, mình cũng không còn cơ hội trong tuần này.

    Nhưng nếu cả cty thắng lớn đều đều, mà mình không thắng, thì sẽ có 1 câu hỏi lớn được đặt ra là: tại sao cty phải đầu tư cho mình, thay vì dùng số vốn đó đầu tư cho những người khác?!

    Nhưng mình tin vào kết quả thống kê của mình. Không quá ba ngày, mình cũng sẽ thắng lớn. (chính xác là cơ hội thắng lớn chỉ là 80% mà thôi, trên cơ sở thống kê).

    Hòa có nghĩa là thua! Thương trường chỉ có chỗ đứng cho kẻ chiến thắng!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghe mà thấy căng thẳng quá! :(
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Căng thẳng là 1 phần tất yếu của cuộc sống. Và vì căng thẳng đã nhiều, nên nó cũng.... thường thôi.

    Em còn nhớ câu chuyện "Giá như không có ruồi" của nhà văn A zít nê- xin không?!
    Vâng, nếu như không có ruồi muỗi quấy nhiễu, nhân vật chính chắc hẳn đã viết được những tác phẩm bất hủ để đời.

    Anh cũng vậy. Nếu như được cung cấp đủ vốn dự phòng, nếu như sếp sáng suốt và kiên nhẫn, nếu như,v.v...... thì anh đã trở thành người giàu hơn cả Bill Gates rồi.[:D]
    Tuy vậy, thế gian này lại có ruồi.
    Và thực tế thương trường thì không như những phép tính chủ quan của mình.

    Đành vậy, khắc phục thôi. Thay vì ngồi, không nghĩ gì, và luôn mồm kêu: "giá như... giá như....."

    ---------------------------
    Có một điều mà xưa nay anh chưa từng quen, khi làm việc cùng doanh nghiệp nước ngoài. Đó là không bao giờ phải cúi đầu quỵ lụy, không bao giờ phải nịnh bợ. Chỉ cần làm thật, nói thật là đã đủ để sếp nghe lời mình.
    Nhưng khi quay về DN Việt Nam, dường như đó là 1 kỹ năng không thể không có, nếu muốn thành công.

    Bắt đầu tập quỵ lụy, tập nịnh bợ, ở cái tuổi này..... khó khăn làm sao....... Nhưng mà anh cũng đã bắt đầu quen rồi. Dần dần phải biết nhìn sắc mặt của sếp mà đưa ra lời đề xuất đúng lúc.

    Không thích nghi, thì chẳng có cơ hội nào cả.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Những người biết thích nghi và chịu áp lực luôn luôn thành công, anh ạ! Em tin là anh sẽ thành công! [r2)]
    Em cũng thích Azit Nê xin. Nhiều lúc, có những truyện của ông, viết đã lâu rồi, mà mình vẫn cứ bắt gặp những tình huống ngoài đời y chang, cũng mỉa mai, chua xót hoặc châm biếm như vậy.
  10. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top có vẻ lận đận wa nhỉ, mình cũng đang chán cái cs này, chưa tìm đc lý tưởng để mình có thể cống hiến, hqua người yêu cũ páo tin sắp cưới, cs chán đến thế là cùng, định bỏ 1 tháng đi phượt xuyên việt hy vọng tìm lại ty cs mà nhiều rằng buộc quá, nhưng dù thế nào mình cũng phải đi, đi để tìm lại chính mình, chứ kéo dài tình trag này ko khéo...

Chia sẻ trang này