1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    haizzzzzz, thời gian của anh cũng khít và khối lượng công việc cũng nhiều nhỉ? anh có cách nào ko? chứ sao mà em mới bắt đầu mà đã muốn chết ngợp rồi :((
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thử mấy cách này xem sao:
    1. Luân phiên các dạng thức lao động khác nhau.Khi cơ bắp làm việc cường độ cao, thì bộ não làm việc nhẹ nhàng. Khi bộ não làm việc cường độ cao, thì cơ bắp nghỉ ngơi. Bằng cách đó, ta cóthể làm việc liên tục 18-20 tiếng/ ngày mà thực tế vẫn được nghỉ ngơi.

    2. Sử dụng tư duy tiềm thức.
    Khi ta ngủ, não bộ không hề ngủ. Nó tiếp tục hoạt động, xử lý dữ liệu, nhưng dưới một dạng thức khác, gọi là tư duy tiềm thức. Em hãy đọc thật kỹ tài liệu về vấn đề đang cần giải quyết trước khi đi ngủ. Sau khi tỉnh giấc, hãy ghi chép lại toàn bộ những gì mới nảy ra trong đầu. Thực chất, những điều đó chính là kết quả xử lý dữ liệu của não bộ trong khi ta đang ngủ.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khỉ thật..... Lũ chó con bị bọ chó...... Nhỏ quá không tiêm thuốc được, đành giã băng phiến ra rải trong chuồng. Băng phiến có khả năng đuổi côn trùng khá tốt. Cũng may lũ cún có khứu giác nhạy cảm và không bao giờ ăn thức ăn có mùi bất thường, chứ băng phiến cũng độc lắm.

    Tuần này mình mới lĩnh lương ở cả 2 chỗ. Trích ra 50%, dành cho tuần tới "lướt sóng". Còn lại để chi tiêu dè sẻn chờ kỳ lương tiếp...... Chả có lý do gì khi chương trình đã đưựoc test và chạy ổn định 2 tuần qua mà lại không đưa vào triển khai. Hy vọng tăng trưởng khá.

    Sẽ nhanh thôi...... "Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy"......:-"
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    \m/
    He he...... Chốt lãi ở ngày thứ 2. Lại được đúng mức lãi cao gần nhất. Chả nhiều nhặn gì, nhưng dù sao cũng giúp mình bổ sung vốn dự phòng....

    Vấn đề ngày mai cho tới hết tuần là giữ gìn được thành quả. Không để mất đi như bao nhiêu lần trước.......
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thời gian gần đây em thấy hệ thống của anh chạy gần ổn rồi nhỉ? Tin tức cập nhật thấy khả quan quá ^^
    Chúc mừng anh nhen, cũng hơn 1 năm ấy nhỉ?
    Hy vọng em cũng nhanh nhanh thu đc thành quả tốt :D
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ..... Chạy ổn định rồi em ạ.
    Thực ra giai đoạn trước anh gặp khó, là vì đã set mức lợi nhuận mục tiêu quá cao nên trở thành không khả thi.....
    Biết là vô lý, nhưng mà kiểm soát lòng tham vô độ của bản thân thì luôn là việc khó.

    Giờ anh giảm mức lợi nhuận mục tiêu xuống, cũng giảm cả mức kỳ vọng tăng vốn xuống. Thế là chạy ổn thôi.

    Người ta có câu: "Ngã ở chỗ nào, thì phải đứng dậy ngay từ chỗ đó". Ky cóp bao năm mới mua thêm được 1 cái nhà, mới mua được xe. Rồi ném tất cả vào vụ này, thì giờ đây phải lấy lại gấp 10 lần, gấp trăm lần những gì mình đã bỏ ra. Bọn họ chẳng thể ăn không mớ tiền mồ hôi nước mắt của mình.

    Một năm nữa, mình sẽ lấy lại tất cả........
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày đầu tuần.
    Lại là ngày chính xung tuổi mình. Và của cả phía bên kia.

    Nhưng mà đức năng thắng số. Gặp hạn mà điềm đạm giữ mình, kiểm soát tốt rủi ro thì mọi chuyện sẽ qua khỏi, và tốt lên. Chứ cũng khống lo tới mức phải nghỉ.

    Sắp hết ngày. Dù gì cũng bình tĩnh chờ.......


  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Múa hát tạo cảnh.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngậm ngùi.......
    Lần thứ 2 trong năm nay, mình suýt đạt đươc HM1. Lần thứ 2 suýt nữa mình tạo nên 1 bước ngoặt trong công việc, và sẽ là trong cuộc đời............
    Vậy mà........

    Con đường tối ưu hóa hệ thống tới mức đạt được thành công ổn định với HM1 còn xa lắm. Thôi, mai lại chịu khó cày cuốc với những hạng mục còn lại vậy. Không lãi nhiều thì phải lãi ít.


    Đàn chó phổng phao nhanh qúa. Lứa này cứng cáp hơn lứa trước. Mới tháng rưỡi tuổi đã gặm xương gà như người lớn rồi. Mong cho chóng nhai nuốt được hết để mình đỡ phải cho uống canxi tổng hợp.
    Mà cũng đã đến lúc tiễn các bé về nhà mới rồi.....Có lẽ mình sẽ giữ lại hai em để làm giống. Còn lại thanh lý thôi.
    Hic...... mà đàn chó như là lũ con của mình thật. Đã thành thói quen, chúng biết mình đi làm về là mang theo bọc thức ăn thơm ngon cho chúng, nên vừa nghe tiếng xe máy của mình dừng trước cổng, là đã rít lên rồi ùa ra, sục sạo ngửi ngửi hít hít mấy cái túi.....Nhữ lũ nhóc hóng me đi chợ về vậy.
    [:D]


    Mình nghỉ việc chỗ làm ban ngày rồi, chỉ còn làm ở chỗ làm tối và đêm. Nghỉ ngơi nhiều hơn để chuyên tâm vào việc "lướt sóng". Cũng chính vào việc nghỉ ngơi nhiều, mà sáng hôm nọ lang thang quán xá, gặp HTC, mới ra được 1 hướng làm mới. Cái mà anh ấy có thừa không biết dùng vào việc gì, thì mình đang cần; và ngược lại......
    Cứ cắm mặt vào làm, không giao lưu thì mãi mãi chẳng ngẩng đầu lên nổi.......

    Nào thôi,cơ hội có rồi. Hệ thống cũng đã chạy tốt. Lại tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch đầu tư cho tuần này.........
  10. thunguyen0703

    thunguyen0703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chẳng hay ho gì.........?

Chia sẻ trang này