1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình thì không bán đâu. Với lại Phú Quốc mình lựa chọn để bắt về nuôi theo định hướng làm chó săn nên mình chọn những con rất dữ ( còn nhỏ cũng đã nghịch lắm rồi). Thế nên sẽ không phù hợp với cô cháu của bạn. Nhỡ mang về nó dữ quá, cắn cháu của bạn sứt tay sứt chân thì sao?! (Hiện tại trong 4 chú chó của mình 1 chú vẫn ngỗ ngược lắm, nó cắn mình suốt, phải cho ăn đòn nhiều lần mà vãn chưa chừa đấy).

    Dưới đây là ảnh 3 con chó con, chụp lúc mới sinh cách đây 2 tháng, toàn thân trắng muốt. Cả ba con này đều hiền lành, thân thiện với trẻ em ( vì đặc tính CPQ trắng là vậy). Nó không phù hợp với việc đi săn, nhưng sẽ rất thích hợp để làm 1 người bạn 4 chân của cháu bé 2 tuổi, và các thiếu nữ mới lớn. Vả lại, nuôi Phú Quốc trắng trong nhà thì gia đình sẽ sớm có tin vui - đó là theo kinh nghiệm dân gian.

    Không phải là chó của mình, mà là chó của 1 anh bên Gia Lâm, nên mình không dám chắc anh ấy đã bán chưa. Nếu bạn thích, để mình hỏi lại anh ấy xem còn không rồi bạn bắt lấy 1 con.

    [​IMG]
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại chính mình với bác ơi. :(
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dạ cám ơn anh nhiều nhiều, anh hỏi hộ em với nhé, nếu được thì tốt quá ah
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lại 1 tuần mới..... G or NG?!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Kết cục 1 tuần như thế này ư?! Tệ quá. Quá tệ. Tất cả chỉ xảy ra trong 1 giây.....
    Tiếp tục làm nghề này chắc mắc bệnh đau tim quá. Nhưng mình không muốn bỏ nghề....... Nó cho ta cơ hội để bật lên, cho dù cơ hội cũng chỉ là cơ hội và cũng chính là thách thức. Mình không muốn sống nhạt nhòa trong suốt phần đời còn lại.

    Không có 1 cen ti mét nào trên trái đất này dành chỗ cho kẻ yếu mềm đặt chân.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ơ-rê-ka......=D>
    Qua 2 chu kỳ, đã chứng minh được quy luật.

    Mất quá nhiều tiền cho TRY rồi, giờ là lúc triển khai Mass Production.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    用 九 . 見 群 龍 無 首 . 吉
    Dụng cửu: Kiến quần long vô thủ. Cát.

    Ngày mai, cả 6 hào dương sẽ biến ra âm cả, và sẽ kết thúc 1 chu kỳ.:-w
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu không, từ tuần sau buộc lòng phải set lại mức minimum.:-"
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế là nghiên cứu xong kế hoạch khả thi.
    Cũng là lúc hết sạch vốn đầu tư.

    Chấm hết!
    Lại đi cày ruộng kiếm tiền! :((
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chúng mình đi cùng đường ;)) e cũng đang đi tìm lại chính mình:)chúc tất cả những ai đang đi tim lại chính mình thành công [r2)]

Chia sẻ trang này