1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ, tìm được rồi bạn ạ.
    Quả là hiểu được 1 điều gì đó cũng không phải là dễ. Hiểu được, là đã tìm ra được rồi.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn :)
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa đâu. Còn quá sớm để hát ca khúc khải hoàn đấy đồng chí ạ. Bên cạnh người đàn ông thành công bao giờ cũng có bóng dáng một người phụ nữ. Câu này gần như đã là chân lý. Vết thương lòng 11 năm trước chỉ mới lên da non chút ít, để lại đồng chí Onami ngày đêm lao tâm khổ tứ, lâu lâu lại tìm về quá khứ thế kia thì vẫn còn dằn vặt dài.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có vẻ mọi chuyện đã đi vào ổn định. Mình đã tìm được phương án tối ưu.=D>
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic. Mình nhận được một lời chúc từ hệ thống....
    Có lẽ đó sẽ là lời chúc duy nhất....
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đời người thật là ngắn..........
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngũ hộ.
    Người không thắng nổi trời.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    18 năm trước đây, thầy tôi đã nhìn vào mắt tôi mà nói rằng: "Số cậu là số được làm vua thua làm giặc".

    Làm vua hay làm giặc, chỉ khác 1 chữ, THẮNG hay THUA.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xây dựng lại từ đống tro tàn…..:-bd
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ko phải lời chúc duy nhất anh nhé , đừng tự bi kịch hoá mọi vấn đề
    ngộ đạo ko dc thì làm người thường

Chia sẻ trang này