1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình những chuyến đi

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sunli, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ai thế , có ai biết nhân vật mới này không ? hay là post nhầm
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể coi những bước đi trong sự nghiệp cũng là những cuộc hành trình , là những chuyến đi, mình đã đi nhầm hứơng , bây giờ quay trở lại và đi một hướng khác sao mà khó mà dài thế? keep walking , keep running, keep jumping
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehhe, đi học tiếp hả cưng ?:D
  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    OMG , má ơi , hehehe , cưng hả , tóp bích này có mỗi 1 người , nếu không thì tưởng nhầm bagai gọi em nèo roài !
    Học , học nữa , học mãi , hết năm nay mà phải học nữa thì chắc học Kinh Phật rồi dzô chùa luôn cho nó dứt nợ .... học
    Good luck to all , trong đó có mình , hehhe
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng xem lại ngày khởi đầu cái topic này , cũng là thời điểm mà mình có một quyết định phiêu lưu , tiếc là không ghi lại những gì đã trải qua trong hai năm qua tại đây, cái blog free chết tiệt kia toi mất rồi , tiếc .Đến giờ thì cũng đã gần đến đích rồi, có lẽ cũng phải làm một chuyến du hí nữa nhỉ ?
    Hôm qua điện thọai gọi phỏng vấn reo liên tục , những lúc mình mong , thì không đến, còn không mong nữa thì đến đỡ không kịp chuẩn bị , anyway ... VUI.
    Dù có hơi buồn , nhưng chả bao giờ có gì gọi là mất niềm tin cả ! Good luck to all and myself , hehehe
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi làm , đưọc thông báo là những gì đã học trong 2 năm vừa rồi vứt hết, đào tạo lại , học ngôn ngữ mới
    Á sao nợ học dai dẳng thế
    Sắp học kinh Phật để dzô chùa rồi !
  7. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    13.3.2006: đã có một điểm dừng chân, và chuẩn bị cho một chuyến đi kế tiếp , còn mệt mỏi hơn nữa.Mình đang trong giai đọan leo núi mà , vẫn còn sức trẻ , và chưa đáng gọi là già.
    Kế hoạch làm một chuyến đi chơi coi như mất vì đề án đã bắt đầu, tuần tới công việc sẽ đổ ập xuống đầu mình đây , chà , cố lên !
    Được silun sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 03/03/2006
  8. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mình dự đoán khi nào tất cả spam của mình bị lấp đi hết , thì sẽ có viiệc làm , không ngờ mọi việc diễn tiến nhanh hơn mình nghĩ .Mọi việc đang trên mức mong đợi , hy vọng tình trạng hơi bị tươi đẹp này sẽ kéo dài !
  9. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên bắt đầu lại từ đầu
    Vạn sự khởi đầu nan
    Nhất định không được nản
  10. rain_maze

    rain_maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi cái trở về vạch xuất phát, đó có thể coi là một cơ hội mới ....vì mình sẽ biết mình nên bắt đầu lại từ đâu (không còn ở trạng thái lơ lửng...), sẽ biết cần trang bị "vũ khí" gì(biết mình biết ta..biết những điều cần biết và nên biết..), sẽ chuẩn bị tốt hơn( cho một cái gì đó mới mẻ ! ) và... qua những kinh nghiệm tích lũy được, điều đó mang đến một khát vọng mới ...
    " A pessimistic sees difficulty in opportunity. A optimistic sees opportunity in difficulty." - Sir Winston Churchil

Chia sẻ trang này