1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

    Chào cả nhà, chắc các bạn vẫn còn nhớ mình, người đã lập topic "xuyên việt xe đạp vào tháng 6/2007", kêu gọi, lên kế hoạch ì xèo mà cuối cùng chỉ đi được mấy tỉnh miền Tây.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/862425.ttvn

    Vâng, đã gần 1 năm trôi qua, và 1.5 năm cho kế hoạch, và bây giờ mình đã có điều kiện thực hiện được ứơc mơ xuyên Việt bằng xe đạp đã ấp ủ bấy lâu nay.

    Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, ngày 6/4 này mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình.

    Rút kinh nghiệm ở lần trước, lần này mình quyết định đi trước, tới những thị xã, thành phố nào có thể truy cập web, mình sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình của mình.

    Phương tiện di chuyển cũng sẽ vẫn là xe đạp, ăn bụi, ngủ bụi. Lịch trình sẽ thay đổi chút ít (như từ SG thẳng đến Phan Thiết, ko qua Vũng Tàu).

    Chuyến hành trình lần này mình đi có thêm 1 nhiệm vụ nữa là tiền trạm cho ORANGE WALL, "hành trình cam" là chuyến hành trình ủng hộ những nạn nhân chất độc màu da cam. Họ sẽ đi bộ từ Sài Gòn ra HN, khởi hành vào ngày mai, 5/4.
    www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=249682&ChannelID=7 - 113k -
    (điện thoại của Mis Bảo Anh, tổ chức chuyến đi - 0168.401.0092)
    Các bạn muốn ủng hộ cho các nạn nhân chất độc màu da cam, hay muốn đi cùng thì có thể liên lạc.

    Bạn nào ở Sài Gòn, muốn đi bộ cùng với họ 1 vài chặng đường, ngày mai lúc 7h30 tại đài truyền hình thành phố, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Theo lịch trình thì ngày 5/4 họ sẽ đi từ Sài Gòn - Biên Hòa và nghỉ đêm tại đó.

    Điện thoại liên lạc của mình: 0949.711.738 (Đan Vi Phương).

    Hy vọng lần này mình sẽ thực hiện được chuyến hành trình mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

    Hẹn gặp các bạn tại Hà Nội, Fan hay ở đâu đó .




    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 04/04/2008
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu phết rồi nhỉ, chuẩn bị chu đáo thế này chúc bạn có 1 chuyến đi thành công. Ra đến HN thì anh em làm vài cốc bia chúc mừng nhé . Update tin tức thường xuyên cho mọi người biết với.
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật dũng cảm, đặc biệt là Bảo Anh và Doc...
    Chân cứng đá mềm, chúc chuyến đi thành công!
    Thượng lộ bình an!
  4. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Chúc bạn thành công. Mình bằng tuổi bạn và cũng đã lập xong kế hoạch xuyên Việt bằng xe đạp. Đang tìm partner đi cùng tuy nhiên kế hoạch mình tính toán khá kỹ lưỡng và tính cho đi một mình(đề phòng không có ai có khả năng đi cùng). Mình cũng có một chút ít kinh nghiệm phục vụ cho đạp xe xuyên Việt và đây là topic mình mới lập ra nếu bạn có time thì ghé qua góp ý với mình. Khi nào đến khu vực Hà Nội Hải Phong Hạ Long thì liên lạc với mình để xem mình có thể giúp gì cho bạn.
    Mục đích đạp xe xuyên Việt và kế hoạch của mình đã lập ra có khác với bạn khoảng 50%.
    Cố gắng update thường xuyên thông tin chuyến đi của bạn nhé, cả kinh nghiệm đi miền Tây xe đạp nữa. Cảm phục Ý Chí của bạn!
    Cương HT
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/1032573/trang-3.ttvn
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07/04/2008: HÀNH TRÌNH TRONG ĐÊM
    + 15h: Thế là cũng đến thời điểm xuất phát, mọi thứ đã chuẩn bị gần như đầy đủ:
    1 xe đạp leo núi, 2 cái balô (1 cái chuyên dùng mà tôi đã mượn của anh Hùng, www.vophuhung.com Hôm trước gặp anh tại tiệm hớt tóc, cũng lâu rồi ko gặp, từ đợt đi cùng ở chặng miền tây. Tiệm mới của anh cũng khá hoành tráng, tên Thu Sương, cùng cái bảng Võ Phú Hùng ?" Đi xe đạp vòng quanh Việt Nam to đùng ở trên. Thì ra anh chuẩn bị chuyến đi xe đạp từ Hà Nội vào Sài Gòn vào ngày 1/6 này, đi gây quỹ xây dựng trường học do báo Thanh Niên tài trợ, dự định là trong vòng 17 ngày, 1 ngày đi khoảng 120km, Hic!)
    Về quần áo thì có 3 cái áo của Orangce wall, 3 cái quần short, 2 cái áo thường, 2 cái quần dài, 2 đôi giày, 1 đôi dép lào, 1 chai xà bông bột để giặt quần áo, bàn chải đánh răng, kem, dầu gội đầu, bàn chải giặt đồ, khăn tắm, 1 áo mưa cánh dơi, 1 áo mưa cá nhân.
    Phần lương thực, cũng khá là gây cấn: 1 cái bếp gas mini, 2 bình gas, 1 cái nồi (mà sau này lúc nấu ăn mới biết là quên cái nắp!), mấy hộp cá hồi và được mẹ chuẩn bị cho 1 bịch chà-bông, 1 con dao.
    Đồ sửa xe thì có 1 cái ống bơm mini mà hôm trước tôi mua ở chợ Tân Thành ?" giá 28k, miếng vá xe ?" 9k đã có sẵn keo dán, đồ mở vỏ, 1 ruột xe, dây thắng, mấy cái khoá 8, 9, 10,?
    Về việc ngủ thì có 1 cái lều cá nhân, mùng, võng, 1 cái mền mỏng.
    Thêm 1 vài cuốn sách cần thiết và quan trọng nhất là 3 cái bản đồ: Giao thông đường bộ, Hành chính và bản đồ du lịch dạng bỏ túi của công ty Lĩnh Nam.
    Tất cả coi vậy mà nặng cũng gần 30kg!
    Lên đường nào!!! Với 500k trong túi thì có thể đi tới đâu được nhỉ! Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, có gì đi làm thêm. Tạm biệt ba mẹ, em gái.
    Con xin lỗi vì làm cho mọi người lo lắng, nhưng đây là ước mơ của con và con phải làm được. Rexty, Mino tụi bây ở nhà coi chừng nhà nghe.
    15h30, tôi bắt đầu hành trình của mình.
    Theo hướng cầu Đỏ, tôi ra cầu Sài Gòn. Đây rồi, đây là nơi mà hôm 5/4 mọi người Orangce Wall (OW) dừng lại ăn sáng. Cầu Sài Gòn, cây cầu dài gần 1km mà hôm đi bộ, tôi thấy nó dài quá đỗi, đi hoài không tới được giữa cầu.
    Con đường xa lộ Hà Nội bây giờ bụi quá, lại còn sữa chữa ở phần đường cho xe 2 bánh, ko biết chừng nào mới sửa xong đây, toàn là những công trình ?oDần Xây?.
    Kia là cầu Rạch Chiếc, nhà máy xi măng Hà Tiên. Ngã tư Thủ Đức, nơi mọi người OW hôm 5/4 đã dừng chân nghỉ trưa tại siêu thị, tôi cùng Dic và Joe chạy chiếc xe Zeep màu cam sặc sỡ về khách sạn Hoàng Vân dưới chân cầu Đồng Nai để đồ, rơ-móc và từ đấy tôi đã tạm biệt mọi người. Hôm đấy trời mưa, một cơn mưa đầu mùa, hy vọng hôm nay sẽ không mưa.
    Đã đến ngã 3 trạm 2, kdl Suối Tiên. Ngã ba Tân Vạn và trước mặt là cầu Đồng Nai.
    Tôi đến chỗ mọi người OW dừng chân hôm 5/4 lúc 5h30 chiều. Hỏi ks, thì ra họ mới khởi hành sáng nay. Hôm 6/4 OW phải nghỉ 1 ngày ở Biên Hòa để thăm một số nơi, cùng với mua một số dụng cụ cần thiết chưa mua.
    Tôi quyết định sẽ bắt kịp họ, gọi điện cho Miss Bảo Anh, B.A nói là đang ở khách sạn Thảo Nguyên, ở Trảng Bom. Đi Thôi.
    Qua khỏi ngã 3 Vũng Tàu, đến một chút xíu thấy mấy người bán nước ven đường. Mệt rồi, nghỉ chút thôi.
    - Cô có bán trà đá ko cô? ?" Ko em, chỉ có nước ngọt thôi. - Dạ cám ơn cô.
    - Có bán trà đá ko chú? 1 cái gật đầu, hì, vô uống thôi, đang thèm nước đá.
    Nghỉ 1 chút , tôi tiếp tục lên đường, chú bán nước nói Trảng Bom chỉ cách 21km thôi. Hì, chuyện nhỏ.
    6h, tôi tiếp tục hành trình, đường đã bắt đầu có vài con dốc nho nhỏ, cổng chào thành phố Biên Hoà kia rồi, một ngã tư có cái bùng binh rất lớn, bên phải là cổng chào, bên trái là Ql.51 đi Vũng Tàu, tôi đi thằng.
    Đến được khu công nghiệp Việt Nam ?" Singapor, Amata là tôi đã bắt đầu thở, đụng cái dốc hơi hơi cao đầu tiên. Tôi leo dốc như rùa bò, mà sao mấy cô công nhân chạy nhanh thế ko biết, qua mặt tôi cái vù, lại còn cười hí hí, hic.
    Trời đã tối hẳn, đèn đường bật lên, tôi cứ đạp tà tà.
    Qua các phường (p) Tân Hiệp, Tân Biên, Tân Hòa, tôi đến xã (x) Hố Nai 3 thuộc huyện (h) Trảng Bom. Í, 1 đoàn CSGT trước mặt, đông thật. Tôi tiếp tục đi, cũng may là khu vực này có đèn đường, qua các xã Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, đối diện với giáo xứ Trà Cổ bên tay phải có ngỏ rẽ vào khoảng 7 km là KDL thác Giang Điền, một địa điểm mới cũng khá là nổi tiếng. Có 3 chiếc xe của CSGT cứ thỉnh thoảng lại qua mặt, khi họ đứng chốt tôi lại qua mặt lại, cứ thế đến lần thứ 3 thì bất chợt có một anh hỏi ?oCó mệt không??, anh khác hỏi ?oĐi tới đâu lận?? ?" ?oHà Nội? và tôi cười, họ cũng cười. Có thể nói lần đầu tiên tôi thấy ?oCông lộ? cười tươi đến thế, trông họ thật có cảm tình, phải chi lúc nào cũng thấy họ như thế nhỉ!
    Phù, thế là cũng tới được thị trấn (tt.) Trảng Bom. Quái lạ, tôi có thấy cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ nào đâu trời, theo lời Mr Phúc nói thì OW đang ở khách sạn trọng đó. Tôi cứ đi lòng vòng tt. tìm, ko thấy, chán thật. Thấy cái hồ nước, xung quanh là ghế đá ngồi, tôi dừng lại nghỉ. Ko lẽ mình nghỉ tại đây luôn cho rồi, thôi cứ đi tiếp, chắc chưa tới. Tôi lấy ra lá cờ VN nhỏ, cắm lên đầu xe. Khuya rồi, cắm cờ lên cho hoành tráng, tự tin thêm chút xíu, hic.
    Tiếp tục thôi, tôi đạp chậm rãi, ngắm trời ngắm đất. Đói bụng quá, từ chiều tới giờ có ăn gì đâu, sao thèm chè quá ko biết.
    Qua các xã Đồi 61, Tây Hoà, Trung Hoà. Trời ơi lại là dốc, tôi cố hết sức, cuối cùng cũng lên đc, kia rồi, chè Huế.
    Lật đật dừng xe, tấp vào quán gọi 1 ly thập cẩm, trời ơi sao mà nó ngon thế, lại nốc thêm 1 ly nữa, quá đã!
    Ngồi hút thuốc thư giãn, tôi hỏi thăm cô bán chè, - ở đây có cái nhà sách NVC nào ko cô? ?" Có siêu thị NVC. - Đối diện nó là chợ Long Hoa, Long Hoà gì đó phải hôn? - Chợ Đông Hoà, nó ở gần đây, đi xích lên chút xíu.
    Mừng quá, tính tiền 2 ly chè hết 10k, quả thật đi khoảng 100m nữa bên tay trái có siêu thị NVC, đối diện là chợ Đông Hoà, bên trong đường vô siêu thị là ks.Thảo Nguyên.
    ?oalô Mr Phúc hả, P đây, tới ks rồi nè? ?" ?o Anh đang ngủ, mọi người ngủ hết rồi? ?" ?oThì anh ra đây gặp nói chuyện chơi? ?" ?othôi anh mệt quá, hôm nay giải quyết tùm lum việc, sáng mai gặp? ?" ?oỜ vậy thôi anh ngủ đi, mai gặp ha?.
    Sao giờ trời. Đến bây giờ tôi cũng ko hiểu sao lại hỏi lễ tân ?"?oChị lấy cho 1 phòng? ?" ?oHết phòng rồi anh ơi.?
    Mừng quá, hì. Ủa, mà sao ở đây có nhiều cô thế nhỉ, 6-7 người. ah, trên bảng ks có đề massage!
    - ?oThôi vậy anh lên phòng massage ngủ đi, phòng đó trống đó, bật máy lạnh lên.?
    Một cô bé lên tiếng?
    (Cont?)
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ........Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, ngày .....này mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình.
    -------------------------------------------------------------
    Mình vừa mua một chiếc xe đạp cũng để thực hiện một chuyến đi,tối nay mình lên đường.Qua topic này thấy ngưỡng mộ bác bạn quá.Giá như được rong ruổi cùng bạn,
    Chúc chuyến đi thành công và có nhiều ý nghĩa.Hẹn gặp tại Hà nội nhé.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Ngả mũ kính nể. Chờ đón bạn tại Hà Nội.
  9. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi Hành Trình Cam đi tới miền Bắc để cùng tham gia
    Chắc là có thể cùng Hành Trình Cam đi chừng vài chục km chứ ? Bạn có có thể cung cấp thêm thông tin không ?
    Anyway, chúc bạn đi đường mạnh khoẻ nhé, nhớ viết bài thường xuyên . Chắc nhiều bạn ở HN đang mong mỏi bạn lắm đây ^^!
  10. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hànội đón chờ bác!!! đáng khâm phục!!!

Chia sẻ trang này