1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ Cuongvietnam: Cám ơn bác rất nhiều, nhưng mình ko dám làm phiền thế đâu, đến HN mình nghĩ sẽ xin ở tạm vài ngày tại chùa Trấn Quốc hay Văn Thánh Miếu cũng được.
    16/04/2008: Tuy Hòa - Quy Nhơn: 100km
    Chặng đường từ Tuy Hòa đi Qui Nhơn thật là khó khăn, dù chỉ 100km. Đây là chặng đường gian khổ nhất từ trước tới giờ.
    Ngồi trên xe du lịch, thấy nó chẳng là gì, nhưng khi đi bằng xe đạp mới thấy thấm thía hết sự hiểm trở của nó.
    Mình bắt đầu chuyến đi lúc 6h30, theo đường QL.1A cũ (Đường mới ko vào trung tâm tp.Tuy Hòa, do PMU18 xây dựng, qua cầu Đà Rằng mới cũng rất đẹp.)
    Đi được khoảng 10km thì gặp sự cố, bánh xe sau bị xì hơi. Thế là khiêng hết đồ đạc xuống, lấy đồ nghề ra sửa xe. Mình loay hoay mãi gần 45'' đồng hồ mới vá xong và tiếp tục lên đường.
    Từ Tuy Hòa đến Chí Thạnh khoảng 30km, qua các con dốc : Long Thuỷ, Đài, Nai và tới đèo Quán Cau. Đèo này cũng ko đến nỗi khó đi cho lắm, mà đạp cũng trần ai. Lên đến đỉnh đèo, các bạn có thể nhìn thấy đầm Ô Loan bên tay phải, với đặc sản sò huyết nổi tiếng, nếu có dịp các bác nhớ ghé đây thưởng thức nha, trên đỉnh đèo có 1 cái nhà hàng, mình thấy cũng đông khách lắm.
    Qua khỏi Quán Cau, lại đụng phải cái dốc Vườn Xoài. Tại đây mình gặp một chuyện buồn cười là có cô dâu chú rể chạy xe gắn máy tới đây thì hết xăng, trong khi đó mấy người đi đưa dâu cũng bằng xe máy chạy trước hết trơn, làm cô dâu chú rể đứng loay haoy thật tội nghiệp, âu cũng là một kỷ niệm khó quên dành cho 2 người.
    Hết dốc là lại gặp đèo Tam Giang, con đèo này thì dễ đi hơn đèo Quán Cau. Mình đến được thị trấn Chí Thạnh cũng là 10h30.
    Tới gần hết thị trấn, mình tấp vô quán tạp hoá nhỏ ven đường, hỏi mua 1 chai nước tương nhỏ. Mấy ngày nay ăn toàn là chà bông với muối mè ngán quá, định thay đổi khẩu vị. Nhưng ở đây chỉ bán chai lớn, thế là mình mua 2 gói mì tôm để dành. Lúc sắp đi, chợt cô bán hàng hỏi cháu uống nước lạnh ko, hì, thế là đâu có long nào từ chối, cô còn lấy cho mình chuối khô ngào đường, ăn ngon tuyệt. Vừa ngồi nghỉ, cô chú vừa hỏi chuyện của mình, kể ra cũng vui, và động viên mình cố lên.
    Nghỉ một chút mình tạm biệt cô chú, lại lên đường.
    Con đèo kế tiếp phải vượt qua là Gành Đỏ. Nó cũng cỡ như đèo Quán Cau, lên đến đỉnh, bạn sẽ ngắm được vịnh Xuân Đài bên dưới. Xuống tới chân đèo, mình kiếm quán nước vào nấu cơm, lúc đó cũng đã khoảng 12h30, quán nước nằm ven vịnh khá đẹp, có thể ngắm được toàn cảnh nữa, mình xin nước nấu cơm, lại vẫn ko có nắp.
    Cách nấu cơm ko có nắp này cũng khá dễ, bạn chỉ việc đổ nhiều nước, nấu cho nó sôi lên, khi gạo đã nở gần bằng mặt nước, ăn thử thấy hơi cứng cứng thôi thì tắt gas, nhắc xuống, mình lấy tập bản đồ giao thong đường bộ dằn lên, chắt nước cơm cho nó ráo tí, rồi bật lửa nhỏ, canh sao cho nó ko cháy cuốn bản đồ ở phía trên. Trong thời gian chờ đợi thì bạn lấy đường ra, cho vào nước cơm, nêm cho vừa và ngồi chẹp chẹp. Nước cơm rất bổ, có thể ví như 1 ly sữa vậy, rất tốt để giữ sức khoẻ cho bạn tong những chặng đường dài.
  2. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    2h30 chiều, mình tiếp tục khởi hành. Híc, lúc nãy ăn cơm xong, nằm thiu thiu sao mà ngủ quên mất, đến 2h mới tỉnh dậy, lật đật dọn đồ để tiếp tục.
    Con đèo khó khăn tiếp tục chính là đèo Găng. Đúng với tên gọi của nó, leo lên tới đỉnh găng thật! đường dốc 10%, lại hư tùm lum, mấy chiếc xe tải, xe khách phải chạy hình chữ chi để tránh những ổ voi, ổ gà đầy đường. Qua hết đèo Găng thì đường rất tốt, đi qua thị trấn Sông Cầu, một thị trấn khá đẹp nằm ven vịnh Xuân Đài.
    Muốn đến ngã ba cầu Bình Phú, đoạn đường QL.1D vào TP. Quy Nhơn, bạn phải qua đèo Nại. Mà tại đèo Nại này bạn sẽ thưởng thực một đặc sản, đó là gió. Gió tại đèo Nại có thể ví một tám một mười với gió Cà Ná, nó thổi dừng xe như chơi.
    Mình đạp xe mà cảm thấy như chậm hơn người đi bộ, gió ở đâu mà quá trời, thổi ngược ko. Đến được cầu Bình Phú lúc đó cũng đã là 5h15 chiều, dừng chân tại giữa cầu hút thuốc ngắm cảnh, hic còn 34km nữa mới đến đc trung tâm Quy Nhơn.
    Đặc sản của đầm Cù Mông ngay tại đèo Nại này là Hải Mã, đủ loại hết, từ khô tới tươi sống, ngâm rượu và Vẹm, người ta bán đầy ven đường.
    Từ cầu Bình Phú, mình đến Quy Nhơn lúc đó là 9h15, mệt ko thể tả. Con đường 1D ven biển này phải qua đèo Quy Hoà, thay vì qua đèo Cù Mông nếu đi 1A. Mà sao mình đi hoài ko thấy tới nơi, cứ hết cái dốc qua con núi này đến cái dốc qua ngọn núi khác, đã vậy khu vực này lại cúp điện, mình đi hoàn toàn nhờ vào ánh trăng và bám theo vạch sơn trắng kẻ đường. Đi lên dốc mình cứ nhủ với bản thân, ráng lên Phương, mày làm được, đây chỉ là những con dốc thôi mà.
    Cách Quy Nhơn khoảng 5km, mình ko còn 1 giọt nước, khô cháy cổ họng, may mắn là thấy mấy quán ven đường, tấp vào mua chai suối ngọt uống lấy lại sức. mình thấy quán cũng khá đông khách, sau này hỏi thằng bạn mới biết ở đây có đặc sản gà chỉ, rất ngon. Tưởng là một loại gà gì lạ, hóa ra mình thích con nào thì chỉ con đó, họ sẽ làm.
    Ở Quy Nhơn mình có thằng bạn học chung trường thời còn học du lịch. Lúc đó mình đã mất số đt lien lạc, lại ko có địa chỉ nhà. Chỉ biết là ở đường Bạch Đằng, biêt danh là Thành gạo.
    Đến bây giờ mình cũng ko ngờ kiếm được nhà của nó dể dàng đến thế. Mình đến đường Bạch Đằng, hỏi thăm tùm lum mà ko có, lúc đó quá mệt rồi, tấp vào quán chè ăn, thì ra chỗ mẹ thằng bạn bán hàng gần ngay chỗ mình ăn chè.
    Gặp lại mình, nó cũng hết hồn, đã 2 năm rồi ko gặp còn gì, lại đi bằng xe đạp ra nữa chứ.
    Mình ở lại Quy Nhơn cũng 2 ngày, đi tham quan long vòng Quy Nhơn, thăm Hàn Mặc Tử, ngắm biển, nhậu nhẹt,? thật vui ra phết.
    Ngày mai, từ giã bạn hiền, mình lại tiếp tục uộc hành trình, dự tính là se đi đến Bồng Sơn và nghỉ đêm tại đó (khoảng 80km).
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  3. motcatinh_rock

    motcatinh_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Độc hành xuyên Việt. Cảm giác chắc rất tuyệt nhưng cũng cần rất nhiều bản lĩnh và cả sức khỏe nữa. Chúc bác thượng lộ bình an, bọn em chờ tin bác ở HN
  4. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    sorri, nhưng bạn có thể làm một động tác nhỏ là tóm tắt cung đường và thời gian cho mỗi ngày được ko? Các checkpoint chính?
    Bài viết của bạn có giá trị tham khảo rất lớn vì mình cũng có ý định tương tự vào dịp tết tới này. Mình xuất phát ở HCM, kết thúc ở HN, bỏ qua các tuyến 2, 3 và 5 trong lịch trình dự kiến của bạn . Nếu ko đủ thời gian thì chỉ đi đường mòn HCM thôi
    Mà, có hình nữa thì chắc sinh động hơn . Rất nể phục bạn. Cheers!
    Được ***yBeast sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 18/04/2008
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ sesy: cung đường thì mình ghi đầy đủ, đợi mình đến HN, trong thời gian kiếm tiền đi tiếp, khoảng 2-3 tháng gì đó thì mình sẽ update chi tiết các điểm, cung đường mà mình đã qua, cả những chỗ nhà thờ, chùa, địa điểm nào mà bạn có thể ngủ bụi thoải mái. Vì đi dọc đường rất ít thời gian để lên net lắm.
    Hôm nay, 20/4, mình đang nghỉ đêm tại nhà thờ Tin Lành tại tt. Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nói chung đoạn đường từ Qui NHơn đến đây dễ đi, chỉ qua 2 đèo Nhông, Phủ Cũ và một đèo nhỏ tại Sa Huỳnh.
    Cách Đức Phổ khoảng 10k, tại km 1105, mình có ghé thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm, được xây rất đẹp, có phòng trưng bày những hình ảnh liên quan đến chị. Thắp cho chị thuý nén nhang, chỉ tiếc là tại đây ko có cuốn số lưu bút để ghi làm kỷ niệm.
    "Xế" của mình đang bị hư, nó bị bể bạc đạn của bánh sau, hồi chiều loay hoay hoài ko sửa được, đành phải ráp lại sáng mai đem lên tiệm sửa, hic.
    Chương trình ngày mai của mình sẽ đến Tam Kỳ, Quảng Nam và nghỉ đêm tại đó.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ah, còn vấn đề hình ảnh thì mình rất tiếc, mình ko có máy chụp hình, nên những cảnh vật đi qua chỉ biết ghi vào trong ký ức mà thôi.
    Hiện tại số tiền mà mình tiêu tới bây giờ là 400k, hi vọng với 1T thì có thể đến được HN.
    Thân chào các bạn.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm nay (22/4/2008) mình đã đến Đà Nẵng, xin ngủ nhờ tại hội liên hiệp thanh niên Tp. Đà Nẵng nằm tại đường Bạch Đằng, cách cầu quay song Hàn khoảng 200m, một vị trí tuyệt đẹp để ngắm cảnh.
    Hôm 21/4, mình từ tt. Đức Phổ chạy đến Tam Kỳ và ngủ đêm tại nhà thờ Tam Kỳ, có thể nói cha xứ ở đây rất tốt, mấy anh em sinh viên ở tại đây cũng rất vui, ngồi tâm sự tùm lum, nhất là mình quen được anh chàng dân tộc Raklei tên H?TDong, sống tại Gia Lai, có rủ mình khi nào về ngang qua đó ghé vào thăm bản làng chơi.
    Sáng đó mình phải đi sửa xe, nên 8h mới khởi hành, bỏ lỡ dịp gặp đoàn đua xe đạp cúp truyền hình chạy ngang qua Đức Phổ.
    Đường từ Đức Phổ - Tam Kỳ khá dễ đi, mình đến Tp. Tam Kỳ khoảng 5h30 p.m.
    Có một chuyện rất vui là mình đến nhà thờ nhân dịp có một đám cưới sắp được tiến hành, thế là mình dự luôn. Ca đoàn hát hay, cha giảng có thể nói là tuyệt vời, kể những câu chuyện ngụ ngôn rất ý nghĩa là những lời khuyên chân thành.
    Đêm trăng tròn vằng vặc, đúng 16âl, mình bắc võng ngũ ngay tại mái hiên nhà thờ, ngắm trăng rất tuyệt.
    Và có lẽ đặc sản của Tp. Tam Kỳ theo mình nghĩ đó chính là muỗi. Trời, muỗi còn nhiều hơn cả miền Tây, đặc biệt là nó lại to gấp 2 lần muỗi thường, thế là vừa ngắm trăng vừa đập muỗi.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  8. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay (22/04), mình khởi hành lúc 7h, vì đoạn đường hôm nay cũng ngắn.
    Cách Tp. Tam Kỳ khoảng 12km, các bạn sẽ thấy bên tay trái của mình là tháp Chiên Đàn, một tháp Chăm được xây dựng khoảng thế kỷ 11-12, nhìn từ xa cũng rất đẹp, cổ kính. Vé vào cổng là 10k, mình vào tham quan thấy chẳng có gì là đặc sắc, ngoại trừ còn lại được mấy mẩu đá chạm khắc hình vũ nữ Apsara còn sót lại. Phía trong các tháp trống trơn, ko có gì ngoài phân dơi và tiếng dơi kêu um sùm trên đầu. Có một cái bảo tang nhỏ trưng bày các hiện vật đã được tìm thấy ở đây, nhưng khá nghèo nàn, ko chú thích rõ ràng từng cái. Nói chung là tháp này vẫn còn giữ lại được một phần nào đó kiến trúc nguyên thuỷ của nền văn hoá Chăm, tất nhiên là ko thể so với Tháp Chàm Phan Rang, nhưng có lẽ đỡ hơn Tháp Bánh Ít, tháp Đôi hay Ba Tháp. Vì sao ư? Vì cũng may là Tháp này ít được những bàn tay nghệ nhân tài hoa trùng tu hơn các tháp kia, hic.
    Mình đến Hội An khoảng 1h trưa, thẳng đường Hùng Vương vào trung tâm thành phố (thì ra Hội An vừa được lên tp theo quyết định ngày 28/3/2008, vậy Quảng Nam có tới 2 tp, Tam Kỳ và Hội An ?" nhưng với mình thì mình thích gọi là Thị xã Hội An hơn Thành phố Hội An, nghe có vẻ như sao sao ấy, hình như mất đi một tí gì cổ kính so với Thị xã).
    Chạy theo đường N.T.M.Khai đến chùa Cầu, vì là xe đạp lên mình được dẫn xe qua cầu, lại ngồi giữa cầu ăn 1 ly sương sa của chị hàng rong nữa chứ. Cảm giác lúc đó thật sao sao ấy, như mình đang ở vào thời kỳ xa xưa, thời kỳ Nhật ?" Hoa ?" Việt cùng nhau xây dựng và phát triển đô thị cổ này. Hì, quả thật hơi sến nhỉ, nhưng nếu bạn trải qua giống như mình thì chắc sẽ hiểu.
    Ah, còn cái vụ ăn Cao Lầu ngay trước cửa chợ Hội An nữa chứ. Bạn cứ thẳng theo đường NTMK, qua cầu sẽ là đường Trần Phú, đây là con đường chính của Hội An, đi lên thấy chợ nằm bên tay phải, bạn chú ý phía sau những người bán bánh mỳ ở ngoài, phía trong là một gánh hàng rong có treo cái bảng Cao Lầu be bé, chính hắn đấy, 10k cho 1 tô, thời gian bán là khoảng từ 12h30 ?" 5, 6 giờ chiều tuỳ theo đắt hay ế. Có rất nhiều chỗ ở Hội An bán Cao Lầu, nhưng đối với mình ăn ở chỗ này là tuyệt, nhất là không gian, thời gian, tiếng Quảng đặc trưng, con người Hội An. Những thứ ấy chắc chắn các nhà hang sang trọng ko thể nào có đc.
    3h, mình tiếp tục hành trình ra Đà Nẵng theo đường đi Ngũ Hành Sơn. Đúng là tại NHS cảnh vật rất đẹp, bụi bay mịt mù như sương giăng giăng trên núi. Vâng, với cái đà cứ lấy đá làm đồ mỹ nghệ (đá Ngũ Hành Sơn nổi tiếng là đẹp) như thế này thì theo mình nghĩ khoảng 10 năm nữa thôi, Ngũ Hành Sơn sẽ đi vào huyền thoại.
    Cầu quay sông Hàn cũng là một địa điểm du lịch có tiếng tại Đà Nẵng, chỉ đơn giản là nó ?oquay?, cầu cũng khá đẹp. Hỏi người dân địa phương mới biết , 0h30 cầu mới bắt đầu quay, tới khoảng 4h.
    Hic, điệu này chắc ko thể thức xem đc rồi, phải ngủ sớm lấy sức để mai chinh phục ?oThiên hạ đệ nhất hùng quan?, mình sẽ dành trọn 1 ngày để chinh phục ngọn đèo này, tối mai sẽ ngủ tại Lăng Cô. Từ lúc khởi hành tới bây giờ, khi qua đèo mình chưa phải dắt bộ, chắc ngay mai là sẽ nếm mùi quá.
    Kể ra mình cũng đã đi đc hơn một nữa chặng đường SG-HN (HN-SG: 1727km, HN-ĐN: 750km), mọi việc vẫn ổn, hy vọng sức khỏe, ý chí luôn tốt để có thể thực hiện được hết hành trình.
    Thân chào các bạn, đêm Đà Nẵng 22/04/2008.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi của bác tuyệt quá, chúc bác thượng lộ bình an
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Rất cảm phục bạn, chúc bạn khỏe để đi đúng theo lộ trình của mình.
    Sẽ theo dõi tocpic của bạn, đến HN thì báo mình đón nhé, muốn nói chuyện cùng bạn. Gần 1 năm rồi tớ cũng đi XV 1 mình bằng xe máy, đọc bài của bài thấy nhớ quá.
    Nếu có thể tớ pm số dt của tớ cho cậu, hãy liên lạc với tớ được ko?

Chia sẻ trang này