1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn . Khi nào trở lại SG mình rất muốn mời bạn một bữa cà phê sáng chẳng hạn . Cách đây 3 năm mình cũng từng đi 1 chuyến xuyên Việt bằng xe máy và có nhiều kỉ niệm đẹp và ý nghĩa ở đất miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Định . Đọc trong bài viết của bạn có mấy địa chỉ mình đã từng ghé qua .
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vừa đi xuyên Việt bằng open tour 1 mình . Up ảnh mãi ko được nên chưa mở topic .
  3. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng giữ sức khoẻ nhé bạn, đi xe đạp thì chắc ko sợ phóng nhanh vượt ẩu rùi nhung dù sao cũng nên cẩn thận với mấy bác lái xe đường dài đấy. Chúc thành công.
  4. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc vì bạn không đủ trang bị cho máy ảnh và cách hành văn của bạn cũng chưa diễn tả hết những hỉ, nộ, ái , ố của chuyến đi nhưng tôi chắc chắn những kỷ niệm quý giá đó luôn trong trí nhớ của bạn. Đó là sự đặc biệt mà mọi người trong topic này cùng với tôi nhận thấy. Chắc chắn khi bạn đến HN tôi và mọi người sẽ gặp bạn! Vẫn luôn theo dõi hành trình của bạn! Chúc nhiều may mắn!
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người!
    Hiện nay mình đang ở cố đô Huế, ngày hôm qua mình đến Huế lúc 8h30 tối, từ Đà Nẵng đạp đến Huế luôn, ko dừng chân tại Lăng Cô như đã tính.
    Quả thật, ngày hôm qua là một ngày rất có ý nghĩa, bây giờ mình ngẫm nghĩ lại cũng thật khó tin!
    Sáng hôm qua (23/4/2008), mình dậy sớm, khoảng 5h, nấu cơm chuẩn bị trước cho chuyến vượt Hải Vân. Tại nhà văn hóa thanh niên Đà Nẵng thì ra buổi sáng là tập thể dục nhịp điệu, 5h mà mình đã thấy quá trời người rồi, toàn là phụ nữ. Vì buổi tối mình giăng võng tại 2 cây cột ngay lối đi, mà ngay tại ấy là chỗ họ tập nữa chứ.
    Sửa soạn, nấu cơm, ăn sáng xong, khi xuất phát cũng là 6h. Mà công nhận con gái Đà Nẵng đẹp thật, hì hì, lúc đó mình cảm thấy như gươm lạc giữa rừng hoa ấy.
    Từ đường Bạch Đằng mình theo đường mới ven biển, ngang qua cây câu dây văng đang xây bắc qua bán đảo Sơn Trà. Cây cầu này lớn thật, trên đĩnh Hải Vân mà mình vẫn có thể nhìn thấy nó từ xa.
    Trời mưa, vội tấp vào quán ven đường uống cà phê chờ mưa tạnh, mà cũng nhờ cơn mưa này, chuyến leo Hải Vân của mình rất mát mẻ, ko bị nắng ghắt như những ngày trước.
    Đi hết đường Nguyễn Tất Thành (tên đường mới), ngang qua đường ray xe lửa, ta lại gặp ql.1. đi khoảng 5km, bạn sẽ gặp một ngã ba, nếu ta rẽ trái là vào hầm Hải Vân.
    Hầm Hải Vân đã quá nổi tiếng, chắc có lẽ tớ ko cần phải nói nhiều về nó. Hầm này chỉ dành cho xe tải, xe ô tô đi qua, còn xe đạp, xe gắn máy nếu muốn qua, các bạn phải gửi xe lên xe tải, mình thì ngồi lên xe khách cho chở qua hầm, giá vé cho xe máy khỏang 15k/1ngừoi/1xe. Có một điều hơi bất tiện là mình phải chờ chừng 6-7 chiếc xe cho 1 lần qua hầm. Nếu muốn đi nhanh, đỡ nguy hiểm thì ta chọn đường hầm. Còn dân đi lượt phượt như chúng ta thì "chưa leo đèo, chưa đến Hải Vân"!
    8h, mình đến con dốc đầu tiên của đèo, bên tay phải ven biển chính là kho xăng dầu Liên Chiểu nổi tiếng, lúc mình đến thì có rất nhiều xe chuẩn bị để lấy xăng. Km đường đi chỉ km thứ 914.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 24/04/2008
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh đèo Hải Vân nằm tại km 904 + 800, vậy đọan leo đèo này gần 10km.
    Trời ơi! đúng là "Thiên Hạ đệ nhất hùng quan". Xe đạp mình xuống hết líp, lên hết đề, thế mà vẫn phải chạy hình chữ chi mới chịu nổi, cứ leo lên được một đoạn, lựa cái khúc nào ko quanh co lắm cho xe khác thấy mình là mình lại nghỉ mệt, mệt ko thể tả, nhưng mà cảnh vật cũng đẹp hết chỗ chê luôn.
    Bây giờ Hải Vân cũng ít xe, thỉnh thỏang một vài chiếc xe tải chở dầu leo đèo, còn đa phần là xe khách chở khách du lịch mới thấy đi đường đèo này. Đèo rất quanh co, rất nhiều khúc cua cùi chỏ nguy hiểm. Ko giống như đèo Cả, có lên, rồi lại xuống, rồi lên. Đèo Hải Vân lên 1 mạch ko ngừng nghỉ.
    10h, mình đến được đỉnh, 10km leo đèo mất 2h, vẫn chưa phải nhảy xuống dẫn bộ, hìhì.
    Trên đỉnh đèo có bãi đậu xe khá rộng cho khách du lịch, tại đây có rất nhiều hàng quán bán đủ lọai hàng lưu niệm, mình cho xe quẹo thẳng vào bên tay phải, ngay dưới thành Minh Mạng xưa kia. Leo lên trên thành tham quan, gọi điện tùm lum khoe gia đình, bạn bè, người thân, hìhì. Mà tại đỉnh này sóng Vina có đầy nhóc, mà lại chập chờn, lúc gọi được lúc ko.
    Các bạn có thể tham khảo thêm về đèo Hải Vân: http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=252382&ChannelID=100
    11h, mình chuẩn bị đổ đèo xuống Lăng Cô, bây giờ mới phát hiện ra là cái nồi nấu cơm quen thuộc đã mất tiu. Vậy là trên đường chinh phục, mình đã gởi lại Hải Vân 1 cái nồi đầy cơm, cộng với cái quần short mình mắc phơi cho nó khô nữa chứ, lúc lên đèo tí ta tí tửng ko để ý, ah, còn cái underwear bỏ trong cái túi quần nữa, hì hì.
    Vừa xuống con dốc đầu tiên, mình gặp 6 người bạn sv ĐN đang ngồi chơi, 5 nam 1 nữ. Họ rủ mình dừng xe nhập bọn. Đúng là trước lạ sau quen, cảm giác ngồi nhậu trên đỉnh đèo Hải Vân đã thiệt, trên là bầu trời, dưới là vực, xung quanh là núi rừng, đã vậy mây còn bay giăng giăng sát bên mình nữa chứ. Trời ơi, sống như thế này mới là sống chứ! Tụi mình ngồi hát hò, đố vui, kể chuyện, tâm sự nhậu hết cả 1 chai rượu 1.5l (cộng với mình nữa là 6 tay), vui ra phết. Mồi màn thì chỉ có mấy trái xòai, nước ngọt, mình góp vui thêm kẹo, phô mai. Anh em mới gặp nhau mà vui thiệt, trao đổi số dt hẹn khi nào có dịp ra SG hú đi uống cà phê chơi, tứ hải giai huynh đệ mà.
    1h chiều, mình từ biệt các bạn mới quen tiếp tục hành trình. Lúc đó cũng đã ngà ngà rồi, cũng còn khá tỉnh táo, thế là đổ đèo.
    Khi đổ đèo qua Lăng Cô, các bạn chú ý đến khoảng khúc cua thứ 3, bắc qua cây cầu đầu tiên, chỗ đó rất nguy hiểm, vì giữa cầu với đường có khỏang cách khá lớn, mình bị sụp rơi mấy chai nước để trên rổ trước, đồ đạc rớt tùm lum.
    Hai thắng xe ko có ăn nhằm gì so với con đèo này, mình sử dụng luôn cả thắng chân, mình mang giày asia có đế cao su, nên thắng cũng ăn lắm, đến nỗi nóng cả đế luôn. Bạn cứ lấy 1 chân cạ mạnh vào bánh xe trước khi muốn giảm tốc, cộng với hai thắng xe nữa. Kinh nghiệm của mình là tới khúc cua bạn nên giảm hết tốc độ luôn, vì độ dốc của đèo khá lớn. Cứ thế mình từ từ xuống tới chân đèo vào thị trấn Lăng Cô.
    Đến lăng Cô, mình ghé tiệm cơm ăn, nồi cơm rớt mất tiu rồi, cũng hết 12k, nghỉ 1 chút, 2h mình tiếp tục hành trình.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ onggiachayratnhanh: chắc chắn rồi, chừng nào xong cuộc hành trình, khoảng 1 năm nữa, mình và bạn sẽ uống cà phê ngồi tâm sự chơi hen.
    @ embuon2811: thử nhiều lần xem bạn, good luck
    @ xukerxd: cám ơn bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng hết sức.
    @ cuongvietnam: mình nghĩ ngày đấy sẽ ko xa đâu, hì. Nếu đến đc HN thì đây cũng là lần đầu mình ra miền bắc. See you soon!
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi đi ? đi mãi nơi vô định
    Tìm cái phi thường cái ước mơ.
  8. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thuận lợi trên mỗi cung đường. Tiếc là không có ảnh, có thì chuyến đi sẽ sinh động hơn nhiều. Một chuyến đi cũng đáng để mơ ước đấy chứ!
  9. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hiện nay mình đang dẫn tour kiếm thêm xiền , khoảng mấy ngày nữa mới tiếp tục hành trình.
    Xe đạp và vật dụng mình đang gửi tại một nhà người bạn tại Huế (cũng là dân tờ tờ vờ nờ, sinh hoạt trong box xe máy, cuộc gặp gỡ của mình và anh bạn ấy cũng rất ly kỳ)
    Như vậy dự định đến HN ngày 30/4 đã phá sản, mình nghĩ chắc phải trễ hơn chút nữa.
    Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
    Đi, đi ... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  10. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Anh đi may mắn nhé. Sao ko để lại sdt để mọi ng có thể giúp đỡ?

Chia sẻ trang này