1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [sub]Text[/sub]
    thử tải hình
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 01/05/2008
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đợi 1 năm thì lâu quá
    Có hứng thì làm trước với Mặc
    1 bạn gì avarta màu xanh, nếu cũng ở SG thì liên lạc với nhau đi.
    Rồi nhâm nhi... đợi bạn vaga về!
    @vagabond1305: Hâm mộ bạn lắm đóa!
    Bạn còn đang ở Huế ? Lại đường Đặng Thái Thân, trong thành Nội, hỏi người ta quán café "Chiều". Hay lắm!
    Nếu không thấy phiền, mình sẽ share với bạn môt vài kỷ niệm trong chuyến đi của mình. Ngày trước mình đi, viết và up ảnh rất đều. Nhưng hiện giờ mất khoảng 1/2 pix rồi, do đợt ttvnol này bị hỏng
    [​IMG]
    Ngày qua quê cha đất tổ.
    Đến khu resort Bãi Bầu - Bình Định, có một góc ảnh quá đẹp, tiện thể dừng xe nghỉ ngơi.
    Ngay bãi đất trống mà mình chọn, chạy lại gần mới thấy có người ngồi trước rồi. Tự nhiên thấy vui vui, vì đường khúc đường rất vắng vẻ. Lại gần mới biết đó là 1 Tây balô. Thế là Ta balô "Hey" 1 tiếng. Dùng vốn tiếng Anh gậy gộc của mình, cũng chát với nhau được khá xôm.
    Cuộc gặp thật thú vị: Ông ta cũng đi xuyên Việt, nhưng theo hướng ngược lại. Hỏi ra, mới hay cũng là họa sĩ. Lúc đấy, trong 3lô có mang theo bức bút bi sơn dầu "Bàn tay quỷ" để tặng bé josh, thế là cả 2 được dịp khoe hàng của nhau. Ông ta chìa cho mình cuốn sổ nhỏ, toàn là ký họa bằng bút kim.
    Hay nữa, là tuổi tác cả hai cũng nghịch nhau như tuyến đi.
    Chỉ giống nhau ở 1 điểm đặc biệt...
    Bởi vì điểm giống đấy, mà không thể quên...
    Vì muốn nhớ
    Và nên nhớ.
    Trước khi chìa tay tạm biệt, mình gợi ý chụp ảnh kỷ niệm. Thế là ông ta đưa máy ảnh cho mình, mình trao máy ảnh cho ông ta (đi 1 mình thì không tự chụp được rồi)
    Hi vọng! Bức mình chụp cho ông ta, cũng đẹp như bức ông ta chụp cho mình! (Hướng theo vách núi)

  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ko biết có phải nói với tớ ko? Nhưng tớ ở HN, hóa ra vào đây có nhiều người đi xuyên Việt xe máy 1 mình quá, dạo tớ đi cũng gặp 2 đoàn trên đường vui lắm. Đọc topic của Phương nhớ nhiều kỷ niệm quá, lại lôi ảnh ra ngắm, hì hì
    Thèm mùa hè này đi Xuyên Việt theo đường Tây Trường Sơn từ SG ra HN quá mà ko biết có thời gian ko nữa...
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chắc là bạn
    Hay là ta lập hội ở đây luôn đê! - Những người xuyên Việt bằng xe máy một mình - Để dành sự tôn vinh đúng mức cho những người đi xe đạp xuyên Việt 1 mình - Mình thì chịu, đạp không bao giờ nổi!
    Bạn đi mấy lượt?
    Mình thì lượt đi gần hai tuần lễ, lượt về bắn 3,5 ngày. Ngày cuối bắn từ Tuy Hòa về thẳng Sài Gòn, rồi ... chạy ngược lại Biên Hòa trong khoảng 12h đồng hồ
    Hè thì mình không đi được, chỉ đợi dịp Tết thôi, Tết 2009 mình cũng muốn nhảy ra Hà Nội lần nữa, lần này ra trễ quá qua Tết mất, tại ham chơi dọc đường
    Lựa dịp đi ? - Mình biết nhiều chỗ nhà trọ ... rẻ... !
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hii, đúng dịp tháng 7 năm ngoái nắng nóng nhất là tớ đi, mất 9 ngày tới SG - ngày đầu tiên tớ chạy 400km vì toàn nơi quen thuộc, nếu ko bị công an bắt xe có lẽ chạy nữa í chứ, hehe. Nóng nhưng mà chụp ảnh đẹp thôi rồi. Tớ đi có 1 lượt vào thôi, dạo đó định đi ra theo đường Tây Nguyên - HCM nhưng ko có thời gian nữa nên đành bay ra làm việc. Tết tớ ko đi được, chỉ lựa dịp nào rảnh rảnh thì dắt xe đi thôi, nên vì thế chỉ thik hợp đi 4-5 ngày. Tớ vẫn đang muốn vào SG rồi chạy xe máy ra theo cung đường phía Tây 1 mình cho thỏa mà ko biết có đi được ko? Dịp trước mấy ngày cuối vì sốt ruột công việc nên đi ko thoải mái lắm nên đành bỏ cả việc đi Cà Mau mà.
    2 hôm nay tớ ko gọi điện cho bạn Phương được, ko biết chủ topic đang làm gì? ở đâu? Có gì ới anh em 1 tiếng cho yên tâm cái.
  6. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    PHUONG AH`
    TRUNG MỚI ĐI 1 NGÀY VỀ XONG, KHOẢNG 30KM ,VÀ KHÔNG BƯỚC ĐI ĐƯỢC NỮA
    HÀNH TRÌNH CAM THẬT LÀ TỰ HÀO, NHƯNG NÓ VẮT KIỆT SỨC CON NGƯỜI TỚI GIỌT CUỐI CÙNG
    BYEE
    CHỂ
  7. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy cái đèo bằng xe đạp.....thật là ''núi cao nhưng ý chí còn cao hơn núi''...khâm phục...
  8. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là ra đến HN chưa Bác, có gì còn giao lưu học hỏi ạ
  9. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ đợi ngày bạn ra Hà Nội. Đợt 30/4 vừa rồi tôi có đi đường Trường Sơn rồi vòng ra Huế, thật tiếc khi không gặp được bạn ở đó.
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    6h tối nay bạn Phương đã ở Ninh Bình, có lẽ tối nay nghỉ tại Hà Nam, dự kiến trưa mai sẽ có mặt tại HN, anh em giao lưu cái nhể

Chia sẻ trang này