1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một con nguời có ý chí sắt đá, thật đáng ngưỡng mộ.
    Dám mơ uớc và dám thực hiện uớc mơ.
  2. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    cuối cùng thì mình cũng đã đến dc HN, vào lúc 2h trưa nay.
    Ow đến trước mình 1 ngày, đi bộ mà còn nhanh hơn mình đi xe đạp nữa, hic.
    Trong chuyến đi này, mình đã gặp được nhiều người, và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Như ở Huế, mình đã gặp đươc bác ngotrantrung, một người con của Thái Bình, đượcbác mời về nhà ở vài hôm, lại còn được gởi đồ đạc, xe đạp để đi dẫn mấy tour, mẹc xi bác rất nhiều
    Mình cũng ở Khe Sanh gần 2 tuần, lên rẫy nhổ sắn, làm cỏ, cũng có rất nhiều kỷ niệm.
    Và có một điều rất đặc biết, chắc các bạn cũng ko ngờ tới đâu, lúc mình từ Khe Sanh về Đông Hà để tiếp tục hành trình, tình cờ mình gặp mấy người bạn Malaysia đạp xeđạp từ Malay sang China, thế là bắt chuyện và đi chung với họ luôn, cùng đi, cùng ăn, cùng ngủ. Vốn tiếng Anh của mình cũng ko dc tốt lắm, nhưng cũng có thể giới thiệu cho họ một số nơi, một số món ăn, trái cây, nói chung là ko đến nỗi nào. hì
    Hiện nay ở HN, mình đang ở Capital Garden Hotel, khu Láng Hạ, ở cùng với những người bạn Malay. Theo kế hoạch thì 3/6 sẽ check out, go to Mong Cái.
    Một ngày trung bình họ đi 150km, le tour de love là slogant của họ. mục đích của chuyến đi là vì người nghèo, bệnh nhân ung thư,... đi với họ mình học hỏi được rất nhiều thứ, những suy nghĩ, cảm nhận của những người nước ngoài về Việt Nam.
    Có 1 điều đặc biệt là tuổi họ cũng khá cao, 40 - 50 tuổi, mà họ chạy 1 ngày 150km, mình chạy theo muốn chết, hic . ở Quảng Bình mình phải gởi một số thứ ko cần thiết cho hành trang nhẹ đi mới có thể đạp nổi theo họ.
  3. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho mình hỏi về Vịnh Hạ Long, mình giới thiệu với họ rất nhiều về nó, và họ sẽ ở lại tham quan Hạ Long 1 ngày. Bạn nào biết cty hay cá nhân, chủ thuyền nào ở Hạ Long có tổ chức tour tham quan 1 ngày thì chỉ giúp mình với. Quan trọng là chất lượng, vì chuyến đi của họ được báo chí Maláyia theo dõi, nên nếu họ thích về vịnh Hạ Long, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân Maláyia biết nhiều thêm về du lịch của chúng ta. Về Vịnh Hạ Long thì nói thật mình chẵng biết gì nhiều hơn Tên nó là Vịnh Hạ Long, hic . bạn nào biết vui lòng chỉ giúp mình với nha, số dt liên lạc, hành trình ra sao, giá cả thế nào, mec xi trước nha!
    Dự định là ngày 7 or 8/6 họ sẽ vào Trung Quốc, và mình sẽ chia tay với họ và đi tiếp chuyến hành trình của mình, Đông Bắc - Tây Bắc.
    ah, tối nay anh Hùng ( www.vophuhung.com ) có rủ mình đi giao lưu để chuẫn bị cho chuyến đi của anh, từ HN vào Sài Gòn bằng xe đạp, sẽ khởi hành vào ngày mai, 1/6 tại quảng trường Ba Đình vào khoảng 7h sáng. Bạn nào rảnh thì có thể đi giao lưu, lúc 7h tối nay, các bạn có thể đến ks mình đang ở và đi với mình. Hoặc sáng mai lúc 7h tại quảng trường để tiễn anh lên đường.
    Khim gọi mình về ăn tối, thôi mình out đây, có gì các bạn có thể liên lạc với mình. 0949.711.738, Đan Vi Phương.
    Thân!
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi đi,... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  4. me0h0ang

    me0h0ang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ước gimình dc như anh ấy
    Chúc thuong lo binh an va lang thang vui ve
  5. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là đúng lúc này tôi đang chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp nên bị bó buộc thời gian không gặp được bạn, anh Hùng.
    Vấn đề đi vịnh Hạ Long, nếu bạn chỉ đi tham quan 1 ngày thì rất đơn giản là đến Bến tầu du lịch Bãy Cháy mua vé lẻ (giống như mua vé đi xe khách ) để được đi tàu, tàu sẽ dừng tại các địa điểm tham quan trên vịnh, muốn vào thăm từng nơi thì phải mua vé thăm quan những điểm đó. Cách đó giá rẻ hơn (trung bình vé tầu tầm < 50K / người/ ) Nhưng sẽ phải đi chung với những nhóm khác như là đi xe bus vậy.
    Cách thứ 2 là thuê riêng một tầu chỉ chở riêng nhóm mình thì giá đắt. Tùy từng loại tàu mà bạn muốn thuê riêng mà giá giao động từ 4 triệu tới ~20triệu.
    đây là số điện thoại của bến tàu du lịch Bãy Cháy (84-33) 846 592, bạn có thể gọi tới đó và hỏi chi tiết.
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Vậy là ngày mai, 5/6/2008, mình sẽ quay trở lại Sài Gòn theo đường Trường Sơn. bắt đầu tại Hòa Lạc.
    mình đang ở phòng trọ tại HN. Đang kiếm mua đồ về sửa xe.
    Tình hình sức khỏe của anh bạn mình ko được tốt cho lắm, 2 bánh xe đã mòn gần hết, ruột xe cũng vá chỗ nọ chỗ kia, đề đứt, thắng mòn, rổ gãy, nói chung là xi cà que rồi.
    Trưa mai mình sẽ lên đường, tranh thủ ghé thăm Bác, chụp tấm hình làm kỷ niệm cái rồi đi.
    Dự tính đi đông bắc - tây bắc vậy là ko thể thực hiện được, thời gian quả thực ko cho phép, công việc, gia đình nữa. thôi để dành khi khác phượt bằng xe máy, đi xe đạp từ SG - HN, đạp về đường trường sơn cũng đủ để đời rồi, hì
    Tối hôm qua có gặp bác Raisoomon và mấy anh em đi XV, mấy bác ấy rủ mình ở lại thêm 1 ngày để biết thêm về HN nữa. Nhân đây cũng cám ơn những tình cảm của các bác rất nhiều.
    Thân chào!
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi, đi, ... đi mãi nơi vô tận,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi Phương ơi? Tớ vừa về Bangkok, kết thúc Everest rồi.
    Định đi Trường Sơn mất bao nhiêu ngày? Sao ảnh, bài không post lên cho mọi người ngó chơi.
  8. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Minh hả, sao có định đi Trường sơn với tớ ko?
    Tớ có gọi cho cậu mà ko dc, vậy là cờ VN đã cắm trên đỉnh E rồi há, hạnh phúc thật. cậu add nick yahoo của tớ vào chát tí.
    phuongdan2001@yahoo.com
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    He he. Xong rồi.
    Ko đi được vì mùng 8 mới về Hà Nội. Đi mấy chuyến nhỏ nhỏ rồi cũng thêm lần nữa xuyên Việt, 2 tháng. Ok. Add nick này vô đi: vu.thanhminh@yahoo.com
    Hẹn gặp lại ở SG sau nhá.
  10. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @các bạn: rất cám ơn những lời cổ vũ, động viên của các bạn. Chính những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.
    @cuongvietnam: cám ơn về thông tin mà bạn cung cấp, nhưng thật đáng tiếc là những người bạn Malay lại hết hạn visa, ko thể gia hạn được ở Trung Quốc, nên họ ko có thời gian thăm vịnh Hạ Long của VN mình, tiếc thật.
    @Raisomoon, Long "***", Tuấn: cám ơn các bạn rất nhiều, nhờ các bạn mà mình đã hiểu biết thêm về con người, mảnh đất HN. Những giúp đỡ quý báu của các bạn trong những ngày mình ở HN quả thật ko thể nào quên. Chờ ngày các bạn ghé thăm miền Tây, tát mương bắt cá, tôm càng xanh nha . Đặc biệt là bác Lương, Thanks so much!
    @ngotrantrung: bác chuẩn bị "xế" đi nha, khi nào em hú thì bác chạy đến Phong Nha nghen, mình sẽ gặp nhau ở đó và cùng nhau chinh phục tuyến đường mòn Hồ Chí Minh tây. p/s: bác vui lòng mua thêm nhiều nhiều lương khô, 5kg gạo nữa là ok, tài chính của em bây giờ khá eo hẹp, cố gắng đi đến Phong Nha là end.
    Mình hiện đang ở TT.Xuân Mai, Hà Tây. Tình hình xe cộ thì ngày mai phải kiếm chỗ thay cái vỏ bánh sau, nó tệ quá rồi.
    Theo lịch trình sẽ như sau:
    1. ngày 6/6: Xuân Mai - Lam Kinh : 143 km, ngủ đêm ở Lam Kinh.
    2. 7/6: Lam Kinh - Tân Kỳ: 130km
    3. 8/6: Tân Kỳ - Làng Sen: 60km, ngủ đêm tại Làng Sen.
    4. 9/6: Làng Sen - Thanh Lâm: 135km
    5. 10/6: Thanh Lâm - vượt đèo Đá Đẽo - KDL Phong Nha: 90km
    Theo như mình hỏi dân địa phưong, họ nói tuyến đường này vẫn chưa có đèo dốc nhiều, nên mình sẽ định đi nhanh, dành thời gian cho chuyến HCM tây. Theo kế hoạch thì nhanh nhất sẽ là như vậy, cũng có thể chậm hơn tuỳ theo chiều cao của đèo.
    Vậy bác ngotrantrung chuẩn bị đi nha, anh em mình sẽ cùng nhau trên đường HCM tây, theo bản đồ giao thông đường bô, nó dài khoảng 210km, nhưng cũng theo nó, phần mạng lưới quốc lộ thì lại ghi HCM tây dài 343km, ko hiểu nổi.
    Có một chuyện khá thú vị mình vừa gặp hồi tối. Chuyện là tại ngã ba Hoà Lạc, mình dừng lại ăn nốt phần cơm hồi trưa nấu, bỗng có một anh CSGT đến hỏi chuyện, mình kể balabala, lát hồi ăn xong lại có một chú nữa đến hỏi, và lại kể. Chú lại hỏi mình có muốn chú giới thiệu vào nhà dân gần đó ngủ ko, mình nói dạ thôi, sợ làm phiền người ta, thế là chú lại giới thiệu cứ đến CA Xuân Mai, gặp chú Khanh trưởng đồn, nói có chú ba giới thiệu vào đó mà ngủ! Mình chuẩn bị hành trang, leo lên xe chuẩn bị phóng đi, thì anh CSGT lúc đầu kêu mình lại, dúi vào tay mình 50k nói là đi dọc đường uống cà phê. Trời đất, lúc ấy mình ko tin đó là thật nữa, CSGT cho tiền, hic, chắc tại thấy mình tội nghiệp quá. Mình cố hỏi anh tên gì, anh chỉ nói công an Hà Tây thôi. Công nhận công an Hà Tây tốt thiệt, lần đầu tiên mình gặp, đến bây giờ nghĩ lại cũng thật khó tin!
    Tài khoản hiện tài của mình chỉ đúng 100k, luôn cả tiền anh CSGT cho, hic. Ngày mai thay cái vỏ cũng mất hết tầm 40k, 60k cho 5 ngày đến Phong Nha mới có viện trợ, chà, nghĩ cũng vui, cứ thử xem coi có đi nổi hay ko, hì hì!
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi, đi, ... đi mãi nơi vô tận,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!

Chia sẻ trang này