1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xe đạp xuyên Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. siphata28

    siphata28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới vừa gọi dt hỏi thăm sức khỏe bạn Đan Vi Phương và nghe nói chắc bạn ấy phải lên đương về bằng xe đò......Bạn Phương ơi! vì lý do sức khoẻ hay một lý do nào đó mà bạn phải bỏ cuộc lên xe đò về vậy?....mình luôn ủng hộ bạn và rất muốn bạn hoàn thành mục tiêu và ước mơ của bạn..... mình dự định sang năm làm một chuyến hình trình giống bạn....Rất ngưỡng mộ bạn.
    Chúc sức khỏe bạn!
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn theo dõi topic của bạn, khi biết bạn sẽ bỏ dỡ cuộc hành trình tớ thấy tiếc và buồn, chắc bạn cũng vậy. Những gì đã dự định vẫn chưa hoàn thành, nhưng tin chắc rằng với ý chí và mong muốn thì khi nào đủ sức khoẻ và tài chính bạn lại có thể tiếp tục phải không? Vậy là ko thể gặp bạn ở ĐN để được nghe bạn kể về chuyến hành trình của bạn rồi, tiếc thật..... Chúc bạn nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.
  3. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện khá thú vị mình vừa gặp hồi tối. Chuyện là tại ngã ba Hoà Lạc, mình dừng lại ăn nốt phần cơm hồi trưa nấu, bỗng có một anh CSGT đến hỏi chuyện, mình kể balabala, lát hồi ăn xong lại có một chú nữa đến hỏi, và lại kể. Chú lại hỏi mình có muốn chú giới thiệu vào nhà dân gần đó ngủ ko, mình nói dạ thôi, sợ làm phiền người ta, thế là chú lại giới thiệu cứ đến CA Xuân Mai, gặp chú Khanh trưởng đồn, nói có chú ba giới thiệu vào đó mà ngủ! Mình chuẩn bị hành trang, leo lên xe chuẩn bị phóng đi, thì anh CSGT lúc đầu kêu mình lại, dúi vào tay mình 50k nói là đi dọc đường uống cà phê. Trời đất, lúc ấy mình ko tin đó là thật nữa, CSGT cho tiền, hic, chắc tại thấy mình tội nghiệp quá. Mình cố hỏi anh tên gì, anh chỉ nói công an Hà Tây thôi. Công nhận công an Hà Tây tốt thiệt, lần đầu tiên mình gặp, đến bây giờ nghĩ lại cũng thật khó tin!
    [/quote]
    ôi, đúng là có đi mới thấy lắm điều hay!
    Em đang tập xe điên cuồng để sớm có ngày theo chân bác đây
  4. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình đã về đến nhà vào chiều nay.
    Vậy là chuyến đi xuyên Việt xe đạp của mình đã kết thúc, đi tùm lum, ko theo kế hoạch nào cả.
    Chuyến đi của mình chắc chắn là ko thể nói thành công (vì có đi được hết đâu), mà nếu nói thất bại thì cũng chẵng phải (quen được nhiều người, có nhiều kỷ niệm thật khó quên).
    Xin chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong chuyến hành trình này, thật quá trời, ko biết kể bao giờ mới hết.
    Mình sẽ viết một hồi ký về chuyến đi này, khi nào xong sẽ pót lên cho các bạn xem thử, nếu có dở quá thì cũng làm ơn chê ít ít thôi .
    Bây giờ mình phải lao vào làm việc kiếm xiền thôi, thiếu nợ ngập đầu rồi, hic hic.
    Nếu có bạn nào có dịp ghé thăm Sài Gòn, nhớ liên lạc với mình nhé, gì chứ một chầu cà phê cóc ngồi lề đường hàn huyên tâm sự cũng là đáng nhớ rồi.
    Thân!
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @ ngotrantrung: thật tạ lỗi với bác vì đã thất hẹn, cám ơn những sự giúp đỡ của bác rất nhiều, với một người ko quen biết như em, chỉ gặp nhau ngoài đường thôi mà được như thế thật đáng quý, chắc chắn em sẽ có dịp ra Huế thăm bác, chúc bác và bác Việt thật nhiều sức khoẻ, tay nghề ngày càng tấn tới để Little Fish của mình ngày càng đông khách.
    @ Raisomoon, LACTAN: chào bác Lương và bác Long "***", hai bác vẫn khoẻ chứ, gặp các bác ở HN, thật là nhiều kỷ niệm. Một kẻ lang thang, ăn bờ ngủ bụi mà cũng có được những người bạn như thế, ko uổng một chuyến đi. Chúc bác Lương ngày càng làm ra nhiều xiền nhé, còn bác Long thì đỗ tốt nghiệp thủ khoa nghen.
    @ light22007: Vậy là bạn ko có cơ hội tiếp trợ cho tớ rùi, buồn nhỉ , Have a nice day!
    @ GP_activist: Cám ơn lời động viên của bạn! Good Luck.
    @ cuongvietnam: Thích là đi, Cường ah. hãy cố gắng lên, bạn sẽ làm được. Nhiều khi mình suy nghĩ việc ấy là ghê gớm lắm, nhưng khi bạn bắt tay vào, điều ấy trở nên nhỏ bé vô cùng. Điều duy nhất bạn cần để chuẩn bị là ý chí và sức khoẻ, có nó bạn sẽ làm được điều mà mình muốn làm. Và cũng đừng quên "xiền", nó sẽ quyết định bạn sẽ đi được bao xa, bao lâu đấy.
    @ siphata28: cám ơn bạn đã gọi điện động viên tớ, Cuộc sống vui vẻ và may mắn bạn nhé.
    @ thienniumn: cố lên bạn, bạn làm được vì bạn tin điều đó. good luck.
    @ tất cả các bạn: cám ơn các bạn đã dành những thời gian quý báu của mình để theo dõi topic này, rất xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng vì mình ko thể thực hiện hết cuộc hành trình, khả năng của mình, mình biết có thể làm được tốt hơn, nhưng, lại chữ nhưng đáng ghét hỉ, những ngày nằm bên đường Trường Sơn, suy nghĩ lại, mình còn 1 trách nhiệm phải gánh vác và mình trở về. Gia đình là tất cả các bạn ah, đó là điều mình đã ko nhận ra. Tâm sự với các bạn 1 chút, đừng cười mình nha. Mến chào các bạn. Have a nice trip.
    Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
    Đời anh lưu lạc tự bao giờ,
    Đi đi,... đi mãi nơi vô định,
    Tìm cái phi thường cái ước mơ!
  6. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời , đầu tháng 7 cũng sẽ có 200 bạn sinh viên đi xe đạp từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh , đi trong vòng 1 tháng . Chương trình này hoàn toàn do sinh viên đứng ra tổ chức có tên là Hành trình xanh , mình cũng sẽ đi chuyến này . Kinh nghiệm của bạn rất bổ ích
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mai em cũng lên đường vào SG để chuẩn bị ngày 5/7 xuất phát đi xuyên việt bằng xe đạp. Dự định đi trong 28 ngày.

Chia sẻ trang này