1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ la tinh bằng xe gắn máy của ERNESTO CHE GUEVARA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ngaythu_8, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Không biết đợt tới anh ấy có đi không bác Playone?
    @hoacuctay: Cuộc sống thế tốt quá rồi còn gì nữa em. Những cái em làm không có kết quả ngay mà có kết quả sau rất lâu và cho rất nhiều người mà.
    Nếu khi nào buồn chán thì ném cviệc qua cửa sổ, đi off với tụi anh một hai buổi là Okề ngay Cuối tháng này đi Mường Lát - Quan Hoá nhé
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không biết đợt tới anh ấy có đi không bác Playone?
    @hoacuctay: Cuộc sống thế tốt quá rồi còn gì nữa em. Những cái em làm không có kết quả ngay mà có kết quả sau rất lâu và cho rất nhiều người mà.
    Nếu khi nào buồn chán thì ném cviệc qua cửa sổ, đi off với tụi anh một hai buổi là Okề ngay Cuối tháng này đi Mường Lát - Quan Hoá nhé
    [/quote]
    Mình sợ anh ấy không đi được nhưng hy vọng nếu có H.C.T đi thì chắc sẽ đi đấy!
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Vầng, lại nói chuyện kiếp trc. Sau năm 67, hồi chưa được đầu thai, tui và Che cũng thân nhau lém, toàn chén chú chén anh với mấy tay Sa tăng xí xọn thui... Che ngưỡng mộ VNam nên bày tỏ nguyện vọng kiếp sau đc làm công dân nc VN và hẹn tui ở trên cõi trần đùi nầy. Thế mà hai mấy năm wa, con bé xinh xắn và hiền dịu là em đây vẫn chửa tìm thấy, toàn Che giả cầy thui keke
    ...lại còn hàng ngày xơi cả tấn dưa bở thế nầy chớ
    đâu cơ, có thì đã đánh hơi thấy mừ đập chít ăn thịt roài
    ...đấy thiếu ko khí là ăn nói lại chập cheng hâm hấp thế đấy pà kon ạ...Thứ 7, CN này biến khỏi HLội thui, hẹn mọi ng` ở report sau chđi nhe
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra có nhiều điều ko thể nói bằng lời, thậm chí ko thể hiểu nhau dù có offline huặc thấy nick nhau chat chát trên TTVNOL (đấy là nói chung). Cũng như bức thư chia tay của CHE với Fidel và nhân dân Cuba vậy .
    Vào tháng 10/2006, ĐHLV có một bất đồng sâu sắc về quan điểm với một người trong phong trào Vovinam và ĐHLV đã tuyên bố khá hoàng tráng, sau này người đó đã quay lại liên hệ với ĐHLV
    Nguồn : http://www.vovinamus.com/forum/viewtopic.php?t=224
    Vào thời điểm đó một người anh em của ĐHLV đã chết vì tai nạn, dưới đây là suy nghĩ của ĐHLV khi nghĩ về CHE khi đó :
    CÁI CHẾT
    [​IMG]
    Mấy hôm qua là những ngày ĐHLV chứng kiến nhiều cái chết trong bệnh viện do tai nạn
    Trong đó có một người anh họ (tình cảm rất thân thiết), nhìn bức hình của CHE trên đang bị đám sỹ quan quân đội chỉ trỏ - bình luận, làm ĐHLV lại nhớ đến lúc đưa người anh họ vào nhà xác và bế vào cái ***g của phòng lạnh. Đây ko phải lần đầu tiên ĐHLV chứng kiến những cái chết, bản thân ĐHLV đã từng may mắn thoát chết vài lần mà kí ức ko thể nào quên.
    Nhưng ! Vâng ! Nhưng lần đầu tiên dồn dập nghe cái rên la của những bệnh nhân bị tai nạn, những khuôn mặt dị dạng méo mó, chân tay băng bó và những khuôn mặt não nề của người thân và đặc biệt là chứng kiến 3 cái chết trong cùng một căn phòng của bệnh viện (Việt Đức - Hà Nội) trong vòng 2 ngày thì quả là khó có thể quên được trong đời
    Những danh lợi, những tranh đấu, những toan tính nhỏ mọn, những địa vị xã hội sẽ san phẳng và vô vị khi tất cả chúng ta cùng một điểm chung đó là CÁI CHẾT !
    Vậy hãy sống cho thanh thản và yêu đời đi !
    Chỉ vài ngày trước đây ĐHLV còn một chút ấm ức và hơi cay cú một chút vì chuyện có khả năng trở thành "vắt chanh bỏ vỏ" nhưng ngẫm lại do mình tự nguyện thôi. Hơn nữa phải mừng lên chứ vì dù sao ĐHLV và nhiều người khác cũng góp sức vào thành công đó. Cho dù thành công đó chỉ là rất nhỏ mọn và thậm chí đó ko phải là lý tưởng cuối cùng của mình.
    Đúng ! đó không phải lý tưởng cuối cùng của ĐHLV mà chỉ là "tiện đường công tác"
    Lại nhớ đến 2 bài thơ "SỐNG" và "CHẾT" của cụ Phan Bội Châu :
    Xem : http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/831117/trang-4.ttvn
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ...hơi ngoài lề một chút nhé , hơi sai chủ đề một chút ..
    Che mình nói rồi , giờ đến sư phụ Hemingway
    Trước khi killed himself năm 1961Hemingway có viết một câu điều ông thích nhất trong cuộc đời như thế này
    Một câu nói rất hay , cả nhà xem đôi khi có đúng với suy nghĩ tâm trạng của chúng ta không nhé
    ''''To stay in places and to leave ...to trust , to distrust ..to no longer beleive and bealive again ..and to know where I can find what I can "

    "Ở và đi ....tin tưởng và hoài nghi ..không còn niềm tin và lại tràn đầy niềm tin ...biết mình có thể tìm những gì mình muốn ở đâu "
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bên thảo luận mấy lão dám nói sư phụ Che là khủng bố ..cú thế .Hic dạo này mình lại tự dưng mò mẫm sang đó thảo luận linh tinh..hic toàn chuyện quốc gia đại sự nữa chứ
    Làm nhà mình tụt xuống trang mấy rồi
    @@@@Hoacuctay ..hôm nào gặp nhau đi chơi đi
    Hehe cho em nhìn rõ cái mặt chị ngoài đời , hic không giống cái ảnh kia đâu nhé
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 06/06/2007
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ha ha... hồi còn sviên em cũng sính cái box thảo luận với quán nc đó lém, cãi nhau tốn bi nhiu nc bọt. Bgiờ đi làm đúng cơ quan chuyên môn "nói" mới thấy nhiều ảo tưởng, nói và làm cách xa đến thế nào...ví như bữa trc, có bác GS trên HĐ Lý luận TW giảng về tấm gương đđ HCM, bác nói rất hay và hùng hồn làm iem tốn mấy cái khăn đẫm nc mắt. Đến đoạn về tính "kiệm":
    "Có 1 vị tướng một lần tới trễ giờ họp để mọi ng` phải chờ.- Bác hỏi "Chú đã trễ bao nhiêu phút"- "Dạ, thưa Bác 5 phút ạ" -"Chú nhầm rồi, 5 phút của chú phải nhân với 500 ng` có mặt ở đây mới được"
    Vị GS khả kính vẫn đang miên man với những dòng suy tưởng còn iem thì éo ngồi nghe nữa...thế đầu buổi học Ngài chả đến muộn 30'' bắt cả trăm con ng` ở đây chờ là gì, cũng chả một câu xờ lờ lấy lệ.... Chao ôi!!!! những cái lời đầu môi chót lưỡi Nói thì sao dễ thế, dạy đời thì sao dễ thế
    Ảnh đg nhiên ko giống con ng` thật chị ơi... Em đi với cquan chuyến về nguồn Cao Bắc Lạng-Hà Tuyên Thái vừa rồi, cái mẹt nó ần ộn vậy nè:
    [​IMG]
    Hẹn mọi ng` vào ng` mai, một ng` thật đặc biệt...
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà ơi
    Cô gái trong link này có phải là Thu_6 không vậy ?
    Ngưỡng mộ quá đi .
    http://www9.ttvnol.com/f_69/935421.ttvn?SearchTerms=c%c3%b4,g%c3%a1i,trong,%e1%ba%a3nh,n%c3%a0y,l%c3%a0,ai&v=l2ir8jix2m7xfpdhe78u&returnUrl=http://www9.ttvnol.com/f_69/935421.ttvn?SearchTerms=c%c3%b4,g%c3%a1i,trong,%e1%ba%a3nh,n%c3%a0y,l%c3%a0,ai
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Cô gái này xinh và có đi xe cào cào trông rất cá tính (bên hội TTĐ) thì phải ?
    Nhưng xét cho cùng cũng thuộc dạng tiểu thư/công tử mà thôi vì cuộc sống cuộc đời nếu chỉ là nhung lụa và ăn chơi - nhảy múa (như đa số các nhóm hội) thì cũng thuộc dạng cá mè một lứa . Lửa thử vàng gian nan thử sức mà !
    Cái này là ĐHLV nói chung chứ ko nói cụ thể vào cô gái .
    Thực ra đằng sau những vẻ đẹp lãng mạn - tài tử huặc phong trần kiểu như CHE thì là những toan tính và mưu mô thậm chí là tàn bạo để đạt đc mục đích . Tất nhiên là mục đích của những người như CHE là cao cả vô vụ lợi và hướng tới số đông nếu ko thì người ta đã ko ca ngợi CHE ! Minh chứng hùng hồn là CHE đã từ bỏ quyền lực ở vị trí số 3 ở đất nước Cuba để dấn thân vào một sự gian nan mới => thành công chưa thấy đâu mà kết cục bị bắt và giết !
    Kiểu như cụ Nguyễn Thái Học : "không thành công thì cũng thành nhân"
  10. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    che là gì hả các bác có như bác hồ không .sao không in ảnh bác hồ lên treo mà lại treo ảnh che thế.che hình như kháng chiến bị thất bại thì phải.được giwới trẻ thần tượng vì điều gì nhỉ

Chia sẻ trang này