1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ la tinh bằng xe gắn máy của ERNESTO CHE GUEVARA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ngaythu_8, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay trốn việc cq ra ngồi quán rock bụi với 67 Sg, nghe anh em nói mới biết hôm nay giỗ bác Che.
    Thôi thì có vài dòng tưởng nhớ "ông bạn vong niên" cùng mê moto và khoái đi chơi.
    Có điều em mê nhiều thứ quá nên chả làm Cách mạng được
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác mà ở HN thì chiều nay đi thắp hương cho bác Che ở Bảo Lâm quán cái
    Xem "The Motocycle Diary" mà bực mình quá, hình tượng bác Che bị bóp méo vô cùng: non nớt, mê gái, đam mê rượu chè, suy nghĩ nông nổi....
  3. dongvechai

    dongvechai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình thích CHE ở chỗ có máu lãng tử ., nhưng mình phê bình CHE đi xe máy mà kg đội mũ bảo hiểm . hè hè
  4. quanglz

    quanglz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm nay e mới biết cửa hàng của mình được lên báo vietnamnet. E chính là tác giả của tác phẩm cửa hàng bán đồ CHE, chẳng hiểu vì sao mà CHE lại đến với e tình cờ như vậy, sau một thời gian hoạt động, do bất đồng suy nghĩ và quan điểm với người làm cùng, nên niềm đam mê đã k tiếp tục để phục vụ ae mê CHE, đành tạm chia tay hẹn một ngày trong tương lai, lại có thể được phục vụ ae...
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 tài liệu hay về cái chết của Ernesto, k0 thể k0 post
    Che Guevara và cái chết bí ẩn của kẻ sát hại ông
    Thứ tư, 28/11/2007, 14:33 GMT+7
    Sau sự hy sinh của người anh hùng Ernesto Che Guevara, những người da đỏ Bolivia gọi ông là đấng thần linh, người đã ban cho họ sức mạnh và che chở họ khỏi hòn tên mũi đạn.
    [​IMG]
    Người anh hùng Che Guevara
    La Igera là một làng miền núi. Che đã bị bắn ở đây. Đời sống của dân làng còn khó khăn, nhưng họ đã có người che chở từ 40 năm nay.
    Một phụ nữ da đỏ nói: ?oTrên thực tế Che Guevara không chết. Khi sống ông đã muốn giúp đỡ chúng tôi, nay sau khi đã qua đời ông vẫn bảo vệ chúng tôi?.
    Trong 40 năm qua, những kẻ có liên quan đến cái chết của Che lần lượt qua đời. Theo ông Osvaldo Peredo đó là "báo ứng".
    Gary Prado chính là người đã bắt Che. Khi ấy Đại úy Prado chỉ huy một nhóm phục kích ở làng La Igera. Việc bắt được Che đã mở cho Prado con đường thăng tiến trên nấc thang danh vọng, ông ta đã leo lên cấp tướng. Năm 1981, một phát súng của cấp dưới đã buộc ông tướng này phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Song, dù sao ông ta vẫn còn may. Những kẻ săn lùng Che ngày ấy giờ vẫn lần lượt bị ?obáo ứng?.
    Hulia Cortes là cô giáo duy nhất ở làng La Igera. Bà là người chứng kiến những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của Che. Đến tận bây giờ, bà vẫn nhớ những chi tiết của ngày 9/10/1967.
    Bà kể: ?oTrung úy Uertas ngồi canh gác Che trên chiếc ghế này, còn Che thì ngồi trên chiếc ghế dài ở góc kia?.
    Năm 1967, triền sông Rio Grade là tâm điểm săn lùng Che Guevara của binh lính chính phủ. Binh lính Bolivia bao vây quân du kích, mà nòng cốt của nó là người Cuba. Ở làng La Igera không có radio. Lúc bấy giờ, cô giáo trẻ Hulia không biết Che là ai, và tại sao quân chính phủ lại săn lùng ông.
    Bà Hulia nói: ?oNếu như lúc ấy tôi biết ông là ai, tôi đã có thể thông báo cho những người du kích còn lại, bởi người ta canh gác Che rất lỏng lẻo, những người du kích có thể tấn công để giải thoát cho ông. Tôi đã có thể giúp được ông, vậy mà...?.
    Ngày 8/10/1967, Ernesto cùng 17 du kích bị bao vây chặt trong hẻm núi Iudo. Bọn lính dùng súng cối nã vào hẻm núi. Có 4 chiến sĩ hy sinh ngay tại chỗ, những người còn lại cố thoát ra. Che bị thương vào chân và bị bắt cùng 2 người đồng đội. Quân lính Bolivia không thể tin được rằng chiến đấu chống lại họ lại là con người ăn mặc rách rưới và đói khát, nhưng đầy quyết tâm giành thắng lợi.
    Hulia Cortes nói: ?oChe đã nghĩ là mình còn được sống. Nhưng khi người lính bước vào và nói rằng, ông sẽ bị xử bắn, nét mặt ông vẫn không thay đổi. Đó quả là một con người biết tự chủ và tự kiểm soát được bản thân?.
    Gary Prado cho biết: ?oChe bình thản nói: ?oTất cả đã kết thúc?. Rồi ông thốt lên, đại ý là: ?oĐối với các ông, để tôi sống sẽ tốt hơn bắn tôi chết?. Nhưng lúc ấy tôi không để ý đến câu nói này?.
    Quyết định xử bắn ông do chính Tổng thống Bolivia Barrientos thông qua. Vào lúc 13h30?T ngày 9/10/1967, lệnh được thi hành.
    Một năm rưỡi sau, ngày 27/4/1969, Tổng thống Barrientos bị chết trong một tai nạn máy bay. Đây là vụ phá hoại, nhưng không tìm được thủ phạm. Barrientos là người đầu tiên trong danh sách những kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Che. Số phận thật trớ trêu.
    Năm 1952, Bolivia sục sôi khí thế cách mạng. Barrientos và Che cùng chung một chiến tuyến. Đối với cả hai người, năm 1952 đó đã trở thành điểm so sánh: một người trở thành chiến sĩ cách mạng, người kia trở thành tướng và sau đó thành tổng thống. Cuộc cách mạng ở Bolivia thắng lợi, nhưng giới quân sự đã giành lấy chính quyền.
    Sau cuộc cách mạng ở Cuba giành thắng lợi, Che lại tiếp tục cuộc hành trình giải phóng các nước thuộc Mỹ Latinh khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Chính vì vậy ông là cái gai trong con mắt của người Mỹ cũng như tay sai của họ. Kẻ thù của ông luôn tìm cách bắt, sát hại ông và chúng đã thành công.
    [​IMG]
    Gary Prado và bà Hulia Cortes
    Năm 1966, Che đã đến khu vực sông Rio Grande, một căn cứ đã được chuẩn bị cho ông trong trang trại bỏ hoang. Trang trại thuộc về người bạn gái thân thiết của ông, được ông gọi bằng cái tên Nga - Tania. Bà là điệp viên xuất sắc của tình báo Cuba. Tên thật của bà được Che giữ bí mật.
    Tại đây, Che sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người nông dân địa phương. Họ cung cấp thực phẩm và che giấu ông khỏi lính chính phủ. Trong những người này, ông tin cậy vào Onorato Rokhas - người chuyên cung cấp thực phẩm cho ông. Thỉnh thoảng, Che lại khám chữa bệnh cho các con của ông ta.
    Một lần trong làng xuất hiện một người đàn ông, tên gọi Mario Vargas Salinas. Ông ta là đại úy quân đặc nhiệm Bolivia. Ông đề nghị Rokhas nhận 3 nghìn USD để cung cấp thông tin về đội du kích của Che.
    Rokhas đồng ý và kể cho Salinas rằng đội du kích của Che đang chuẩn bị vượt sông Rio - Grande. Đó là ngày 31/8/1967.
    Và Rokhas đã trở thành nạn nhân thứ hai trong chuỗi những cái chết bí ẩn. Hai năm sau ngày phản bội Che, ông ta bị bắn chết trên đường phố bởi một phát súng vào giữa mặt. Không tìm ra hung thủ.
    Ngày 9/10/1967, Che nằm lại Bolivia, không rời La Igera nữa. Khi còn sống, ông là người lạ đối với dân làng. Sau cái chết, ông đã trở thành tài sản duy nhất của họ, thành linh hồn của La Igera.
    Cái chết đã làm Che trở thành bất tử, vì ông đã không sợ nó. Ông mãi mãi chiến thắng cái chết.
    Đoàn Thị Phương
    Theo An Ninh Thế Giới
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện xin trích tặng các bạn bài viết của Minh Luân báo ANTG.
    mờì các bạn cùng chia sẽ
    -------------------------------------------------
    Ai đem lại ?oánh sáng? cho kẻ giết Che Guevara?
    Mario Teran, cựu hạ sĩ quan Bolivia nghỉ hưu, kẻ đã thực hiện việc sát hại Che Guevara vào ngày 9/10/1967 trong một ngôi trường nhỏ ở La Higuera (Bolivia). Sau này, chính y lại được các bác sĩ Cuba đem lại ánh sáng cho đôi mắt.
    Vào năm 2004, Chủ tịch Fidel Castro tung ra một chiến dịch nhân đạo quy mô trên lục địa mang tên là ?oChiến dịch Phép lạ?, được Venezuela hỗ trợ, để phẫu thuật miễn phí cho những người Mỹ Latinh nghèo khổ bị cườm mắt và các chứng bệnh nhãn khoa khác.
    Trong vòng 30 tháng, có gần 600 nghìn người của 28 nước, kể cả Mỹ, đã tìm lại được thị giác nhờ lòng vị tha của các bác sĩ Cuba. Mục tiêu đề ra là sẽ phẫu thuật cho 6 triệu người từ đây đến năm 2016.
    Tổng thống mới đắc cử vào tháng 12/2005 của Bolivia là Evo Morales có hoài bão sẽ thực thi một chính sách xã hội nhằm cải thiện cuộc sống nghèo khổ của người dân, nhờ vậy dân chúng Bolivia đã hưởng lợi được từ chiến dịch nhân đạo của Cuba. Gần 110 nghìn người Bolivia đã tìm lại được ánh sáng mà không phải tốn một xu nào.
    Trong số đó có Mario Teran, gã này đã được chữa khỏi chứng cườm mắt nhờ các bác sĩ Cuba. Nhà báo Pablo Ortiz của tờ El Deber kể lại: ?oGã này là một kẻ vô danh hoàn toàn. Chẳng ai biết hắn là ai. Hắn rất nghèo túng và đã đến bệnh viện của ?oChiến dịch Phép lạ?. Người ta không biết hắn là ai nên đã phẫu thuật cho hắn. Chính con trai của hắn đã cho chúng tôi biết và đã đến tòa soạn để cho đăng lời cám ơn. Đó là vào tháng 8/2006?.
    Lịch sử đôi khi dành cho chúng ta những bất ngờ. Như thế, kẻ đã sát hại Che Guevara lại được chữa khỏi bệnh cườm mắt nhờ các bác sĩ Cuba, những người công tác theo chỉ thị của Fidel Castro, người bạn thân nhất của Che Guevara.
    Theo cựu nhân viên CIA Félix Rodriguez, người đã tham gia vào vụ bắt Che Guevara, Teran đã tình nguyện nhận công việc giết chết nhà lãnh tụ du kích. Trước đó hắn cũng đã giết tất cả các tù nhân. Nhưng đối diện với Che Guevara, hắn lại mất can đảm. Hắn kể lại:
    ?oKhi tôi bước vào trong lớp học dùng làm phòng giam, Che đang ngồi trên băng ghế. Ông ấy nhìn tôi và hỏi: ?oAnh đến để giết tôi??. Tôi cảm thấy rụt rè nên cúi đầu không nói. Ông ấy lại hỏi: ?oNhững người khác nói thế nào??. Tôi đáp rằng không ai nói gì cả, và ông nhận xét: ?oThật là can đảm?.
    Tôi không dám nổ súng. Lúc ấy tôi thấy Che rất vĩ đại, cao cả. Đôi mắt của ông sáng rực. Tôi cảm thấy ông đang đè bẹp tôi và khi ông chăm chú nhìn tôi, tôi hầu như choáng váng. Tôi nghĩ rằng nếu làm một động tác thật nhanh, Che có thể tước súng của tôi. Nhưng ông ấy bảo: ?oCứ bình tĩnh đi. Và hãy nhắm thật kỹ, anh sắp giết một người đấy?.
    Sau đó tôi bước lui một bước về phía cửa, nhắm mắt lại và bắn loạt đạn đầu tiên... Rồi tôi lấy lại can đảm và bắn thêm loạt đạn thứ nhì trúng vào cánh tay, vai và tim của Che. Ông ấy đã chết?. Sau khi qua đời, Che vẫn không nhắm mắt để tiếp tục lên án kẻ sát nhân.
    Giờ đây tuy đã già nhưng Mario Teran có thể ngắm nhìn màu sắc của bầu trời và núi rừng, tận hưởng nụ cười của con cháu và xem những trận bóng đá. Nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không thể nhận thấy được sự khác nhau giữa suy nghĩ đã khiến hắn ra tay giết một lãnh tụ cách mạng điềm tĩnh với ý tưởng của con người vĩ đại đó, người đã ra lệnh cho các bác sĩ du kích chăm sóc những đồng chí cũng như các binh lính đối nghịch bị thương, những công việc mà họ từng làm trong dãy núi Sierra Maestra.
    Mario Teran, kẻ được giáo dục với tư tưởng giết người nhưng đã tìm lại được thị giác nhờ các bác sĩ du kích, những người noi theo lý tưởng của chính con người đã bị hắn giết.
    40 năm sau khi Mario Teran cố tiêu diệt một mơ ước và một lý tưởng, Che Guevara lại chiến thắng trong một cuộc chiến mới. Và ông sẽ tiếp tục chiến dịch của mình...
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 28/11/2007
  7. crazy_heads00

    crazy_heads00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bắn Đi ! Đồ Nhát Gan..Mày Sắp Giết Một Con Người
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thế giới là tổ quốc tôi , nhân loại là anh em tôi , việc Thiện là tôn giáo của tôi .
    Thomas Paine
    " Câu nói này chỉ có người như Che Guavara mới làm được , với ông tình yêu con người , yêu tự do và công bằng là không có biên giới "
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới nhớ đến và lôi topic này lên bằng nick của em iu
    Những cuộc hành trình bằng xe máy xuyên Việt Mạng lưới ấm áp tình thương chưa bao giờ thực hiện theo như cách của Che đã từng khám phá .
    Nhưng những việc làm hành động đến với những con người khốn khổ như Che .
    Mạng lưới ấp áp tình thương cũng đã rất vui vì được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào những hoạt động có ích cho xã hội .
    Mới các bạn ghé qua blog của một thành viên trưởng nhóm về chuyến đi tình nguyện đến với Hà Giang


    Chuyến đi đã kết thúc ý nghĩa ,thành công và những dòng nhật kí viết vội cùng những tấm ảnh của một thành vien trong đội tình nguyện của "mạng lưới Ấm áp tình thương " trong chuyến đi này ..

    Chúng tôi đến với Hà Giang ,vùng đối núi sơn cước ,với núi vờn mây ,mây ôm núi trong một buổi chiều không có nắng .Thời tiết ở đây dễ chịu ,không khí mát mẻ nhẹ nhàng và thân thiện y như con người nơi đây vậy .
    Điểm dừng chân của chúng tôi là một trường tiểu học nội trú tại huyện Quản Bạ với hơn 100 em học sinh ở độ tuổi từ 6 -10 tuổi ?" ngôi trường cùng tên với xã nơi nó trú ngụ ?o trường tiểu học Cán Tỷ ?o.
    Xe vừa dừng tới , đón tiếp chúng tôi trước tiên là những ánh mắt tò mò hiếu kì của các em nhỏ , rồi cứ mỗi lúc một đông ,đứa này kháo đứa kia ,chúng từ các phòng nội trú của trường ùa ra gần hết .Những khuôn mặt ngây ngô đáng yêu đón tiếp chúng tôi bằng những nụ cười , và những nụ cười ấy lại càng rạng rỡ hơn trên những bức ảnh đầu tiên cùng chúng tôi chụp kỉ niệm .
    Các thầy cô giáo ở trường tiểu học Cán Tỷ cũng rất nhiệt tình , thầy giáo đầu tiên chúng tôi gặp đó thầy hiệu phó của trường ,thầy dẫn chúng tôi vào phòng họp và niềm nở hỏi han tình hình cả chặng đường dài cũng như tình hình sức khoẻ của các thành viên trong đoàn .
    Thầy là một thầy giáo trẻ , thầy cùng gia đình sống và làm việc ngay tại trường .Ở trường Cán Tỷ đa số các thầy cô và các em học sinh đều ở lại trường đến tận cuối tuần mới trở về nhà .Có em nhà ở ngay Cán Tỷ ,nhưng có em nhà cách trường đến hơn hai chục cây số ?Thế mới biết chuyện sinh hoạt học hành của các em nhỏ ,cũng như các thầy cô tại trường vất vả gian nan như thế nào .
    Đoàn chúng tôi có 11 người kể cả bác Thanh tài xế , 11 người chúng tôi chia nhau ra ở tại phòng của các cô giáo .Bác tài xế ở một phòng , 6 cậu con trai chia đều sang 2 phòng ,và 4 cô gái trong đoàn ở chung một phòng .
    Chạng vạng chiều xe hàng cứu trợ cùng xe chở các nhà báo của báo Hà Nội Mới cũng mới tới nơi ,3 anh nhà báo cũng được cô giáo thể dục của trường nhường phòng cho .
    Các thầy cô ở đây đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình .
    Buổi tối đầu tiên cả đoàn nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài ( hơn 10 tiếng đồng hồ )
    Rồi ngay buổi sáng hôm sau tất cả bắt tay vào làm việc ,xe hàng được chuyển tới ,6 chàng trai trong đoàn hăng hái bốc vác những bọc chăn ,quần áo , và những tải mỳ,những bao muối nặng chĩu chuyển vào các gian phòng ?
    Các cô gái lăng xăng kiểm kê ghê lại sổ sách cũng như sắp xếp vị trí của các tải hàng .
    Sau hơn một tiếng thì 10 tấn hàng đã được xếp gọn ghẽ .
    Tuy mệt nhưng ai nấy cũng tươi roi rói .
    Buổi chiều ,đoàn chúng tôi chia là 2 ngả ,1 nưả ở lại phát sách vở - bút - truyện ?" cho các em nhỏ ngay tại trường tiểu học Cán Tỷ ,nửa còn lại theo ô tô lên phát quần áo sách vở cho các em nhỏ tại một trường khác ở Đông Hà ( Qủan Bạ ).
    Nếu được chứng kiến tận mắt những ánh mắt ,nụ cười ,sự hân hoan của các em nhỏ khi được nhận bút mới ,vở mới ,và cả truyện nữa ?hẳn không ai trong chúng ta tránh khỏi xúc động .Bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết lúc nào không hay.
    Ngày làm việc đầu tiên thành công rực rỡ ,toàn bộ số vở- truyện ?" bút được trao đến tận tay tất cả các em học sinh .
    Buổi tối ,mặc cho trời mưa lớn và mất điện ,cả đoàn vẫn lặn lội một quãng đường dài sang phòng anh trưởng nhóm để họp bàn sau ngày đầu tiên .
    Tất cả các thành viên trong đoàn hầu như đều là lần đầu gặp nhau ,ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm ,nhưng sau buổi làm vịêc đầu tiên cũng như sau cuộc họp bàn nói lên những tâm tư suy nghĩ của mình ,mọi người đã hiểu và gắn bó với nhau hơn .
    Tất cả đều quyết tâm cho một ngày làm việc mới đầy hăng hái ,với trọng trách nặng hơn ,lớn hơn ..đó là phát quần áo - muối - mỳ ,cho 100 hộ nghèo nhất xã Cán Tỷ và 300 hộ nghèo còn lại .
    Có một số vấn đề nảy sinh trong cuộc họp ,nhưng nhờ sự chung tay góp sức của mọi người nên mọi khúc mắt cũng như khó khăn nảy sinh đều đã được giải quyết .
    Ngày hôm sau là một ngày làm việc đòi hỏi các thành viên trong đoàn cần nhiều sự cố gắng và nỗ lực hơn ,vì đối tượng nhận hàng cứu trợ lần này là người dân từ các hộ nghèo trong xã Cán Tỷ - số lượng người đến nhận cũng đông hơn gấp bốn lần ngày hôm trước .
    Các thành viên trong đoàn dậy từ sớm để phân loại mỳ ,muối ,các chàng trai thì thay phiên nhau bê những bịch chăn từ trong phòng ra ngoài sân.
    Các tải quần áo được dỡ ra ,phân loại cẩn thận và xếp theo bàn .
    2h chiều ?" khi người dân đến kín một góc sân trường thì cũng là lúc các thành viên đều đã sẵn sàng vào vị trí .
    Không phụ lại công sức của mọi người ,buổi trao quà thành công tốt đẹp ,từng gói muối ,từng bọc mỳ ,từng tấm chăn và những bộ quần áo ,tất cả đều đã đến tận tay từng người dân ,tất cả các hộ nghèo đều đã nhận được những món quà ấm áp tình thương của đồng bào miền xuôi gửi lên .
    Đồng bào ở đây 100% là người H?TMông , rất ít người biết tiếng Kinh hoặc có biết thì cũng chỉ bập bẹ nên hỗ trợ chúng tôi có 2 cán bộ từ uỷ ban xuống giúp phiên dịch .
    Tuy bất đồng ngôn ngữ là thế , nhưng dường như không có chút khoảng cách nào giữa dồng bào ở đây với đội tình nguyện trẻ ,chúng tôi gửi đến họ những tấm chăn ,những gói hàng ,và họ tặng lại chúng tôi những cái ôm ,những cái bắt tay ,nụ cười ,cái gật đầu và ánh mắt xúc động trìu mến .
    Thật đúng như tên của mạng lưới , tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự ?oẤm?T áp tình thương? dâng ngập tràn cả chuyến đi .
    Đến tận giờ phút này ,khi 10 thành viên đã theo 10 ngả trở về gia đình của mình để tiếp tục công việc của mỗi người sau chuyến đi ,thì tôi vẫn tin rằng ,trái tim họ vẫn còn đang ấm nồng ngọn lửa cháy thương yêu ,và chắc rằng ở đâu đó trên Quản Bạ ,đang có rất nhiều đồng bào mỉm cười hạnh phúc vì mùa đông này sẽ không còn rét , những bữa tới sẽ có thêm muối để ăn ?.và trái tim họ ,cũng đang ấm hồng .
    Hẹn gặp lại nhé ,các bạn trẻ ,hẹn gặp lại nhé ,Hà Giang.
    Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-8PczLrMyeqlubH0ghH1GN6c-?cq=1&p=744
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 28/10/2008
  10. yamaha100

    yamaha100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo về Che nè
    http://tvvn.org/tvvn/plugins/p2002_news/printarticle.php?p2002_articleid=312

Chia sẻ trang này