1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ la tinh bằng xe gắn máy của ERNESTO CHE GUEVARA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ngaythu_8, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sang diễn đàn này chơi cùng chị đi em
    http://diendan.nguoihanoi.net/index.php
    Vào dịp này năm ngoái chị làm một tua đi Huế _Hội An_Đà Nẵng cùng với cơ quan
    Về nhà Bố hỏi , thế đi gần 2 tuần con thu hoặch được điều gì rồi,hic thực sự chẳng thu hoặch được gì cả
    Nhưng hiểu thêm về lịch sử văn hoá đất nước , ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước .
    Hơi buồn khi đến Kinh thành Huế biết về đời Vua chúa qua các triều đại ..
    Vua Bảo đại ..hoà hoa phong nhã là thế , giờ nấm mộ còn không bằng kẻ thường dân
    Lại nhớ sao thằng bạn thân sao suốt ngày mình chê nó lảm nhảm hát bài Tình xưa nghĩa cũ
    Nhưng ngẫm nghĩ ra cũng đúng thật với cuộc đời này đấy em nhỉ
    Tình xưa nghĩa cũ
    Tình đời khi trắng khi đen,
    cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen,
    gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ,
    tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ.
    Cuộc đời khi có cho không,
    rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không,
    giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo,
    lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.
    Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với,
    nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay,
    bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời,
    trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi.
    Suốt cả đời này biết mấy ai thân,
    nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân,
    không gì để tặng nhau, một khi lá đã đổi màu,
    tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu
    Nhưng hoàn cảnh này chị tin là những người như chị em mình không bao giờ gặp đâu
    Hic vì mình không kết bạn vì những mục đích khác em nhỉ Mà mình Fan của Che giầu sao được
    Hehe ..từ ngày hâm mộ Che thấy mình trưởng thành nhiều hơn
    Đi nhiều thành ra khoẻ hơn , trái nắng trở trời không ốm đau hắt hơi sổ mũi nữa
    Đi nhiều thành ra dễ ăn,dễ uống ,dễ ở, dễ ngủ hơn ..
    Giản gị hơn ..
    Đi nhiều thành ra yêu đời hơn , cười nhiều hơn
    Đi nhiều thành ra có những người bạn tốt hơn
    Em có thấy mình như thế không ????
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 16/04/2007
  2. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Biết là hành đông thì không thể nói xuông nhưng caí ông Che này bị anh em castro bắt nạt quá. tôi ngiệp.ông đi châu phi cũng không yên, ông định về quê cũng không được ủng hộ.trong khi ong co nhiều công nhất, dù ổng có quốc tịch cuba, nhưng dẫu sao khi tìm được hài cốt ổng làm sao ong dược chôn o Achentina thì hay nhỉ !
    Hãy hành động!!!Đây ko phải là 1 khẩu hiệu suông!!!!
    [r32] <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Che! rất nhiệt huyết, thực tâm, oai hùng nhưng cũng không kém phần lãng man, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm như đang được bước vào cõi vinh quang của một bản anh hùng ca bi tráng. ông có nhiều tính cách thuộc về con người của công chúng (dân nghèo).có những lúc khủng hoảng không biết mình đang chiến đấu cho cái gì ! ông không có tố chất ma mãnh thủ đoạn của một thủ lãnh chính trị.Cái chết trong cô đơn, thất vọng, cùng quẫn tại Bolivia .....kết thúc cuộc đời của một con người bình thường mang tinh thần quốc tế không tài sản.Ông chỉ biết hành động....mặc cho những suy nghĩ cảm tính điều phối.vì thế người ta ca ngợi ông nhiều hơn Fidel castro,hay Raul .[/QUOTE]
    Những thời khắc cuối cùng của thứ Sáu ngày 13
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/04/2007
    [/quote]
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Một số người trong trại Phong đã bật khóc khi chia tay với chúng con,tình cảm của họ nảy sinh từ việc chúng con không bao giờ mặc quần áo bảo hộ hoặc mang găng tay khi tiếp xúc với họ từ việc chúng con bắt tay họ , ngồi cùng với họ nói về đủ thứ chuyện trên đời ,chơi bóng với họ , đối với chúng con đó không phải là những hành động dũng cảm , nhưng họ đã cảm thấy xúc động xâu sa vì cảm nhận chúng con đã đối xửvớ họ như những con người chứ không phải những con vật mà họ đã từng bị đối xử trước đây .Đó là điều an ủi lớn nhất với những con người khốn khổ này và rủi ro đến với chúng con là rất thấp
    Thư gửi Cha của Che
    @ Tinh thần và lý tưởng sống của Che một lý tưởng rất con người đó là căm thù sự bất công của xã hội bạn sẽ gặp ở bất cứ đâu trong Văn Học và Thơ Ca .
    Nhưng tinh thần của Che là một ngọn đuốc sống ông luôn luôn Hành động ..
    Cầu Nguyện
    Lưu Quang Vũ
    Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước
    Mưa ướt dầm trên gạc võ tan hoang
    Đêm nô en
    Trời vòi vọi màu hoa huệ trắng
    Mưa rửa sạch máu tươi trên đá lạnh
    Những bé em nằm ngủ trong mồ
    Trên hoang tàn tắm tối các cửa ô
    Người kéo về dự lễ
    Khăn tang trắng xoá
    Toá xoã âm u
    Áo dài lễ chập chờn
    Những cô gái gầy thơm
    Như nến trắng đi trong đêm tối
    Vòm nhà thờ cao nghi ngút khói
    Tiếng đàn oóc vang trầm
    Dàn đồng ca khóc than
    Hoa hồng rụng trên bàn như máu úa
    Tôi không tin
    Lỗ đinh trong tay tượng Chúa
    Chúa của tôi ngồi ở bên đường
    Ngủ gọc trên nắp hầm trú ẩn
    Chúa của tôi bom thiêu cháy xém
    Chúa của tôi hát xẩm trên tàu điện
    Chúa của tôi bới gạch vụn tìm con
    Chúa của tôi đêm nay lang thang
    Không cửa không nhà vật vờ đối rét
    Tôi lớn lên trong thời bạo ngược
    Biết trông đợi gì biết tin tưởng vào đâu
    Giêsu
    Tình thương không thể ngăn tội ác
    Đêm nay kẻ giết người
    Ngồi quanh bàn ăn mừng Chúa ra đời
    Đêm nay những vĩ nhân nâng cốc
    Cò kè mặc cả với nhau
    Nói cho các người biết
    Tôi không quên gì đâu
    Tôi nhớ hết và tôi không tha thứ
    Phố nghèo hút gió
    Dưới vòm cây run rẩy tối đen
    Tôi thì thầm lời cầu nguyện của mình
    Sao cho máu đừng chảy nữa
    Sao cho người lính trở về
    Lũ trẻ ngủ ngon
    Cái chết không cắt nang giấc ngủ
    Nguyện cho phố tôi
    Không ai phải quanh năm túng đói
    Không còn ai bị mỏi mòn sỉ nhục
    Nguyện cho kẻ ốm mau lành
    Nguyện cho người tôi thương không phải khóc
    Nguyện cho lòng tôi đừng sợ hãi
    Nguyện cho lòng tôi đừng nguội lạnh tình yêu
    Người ơi tôi gục xuống tay người
    Quỳ dưới chân người
    Hãy tha thứ cho tôi
    Đã bất lực đã yếu hèn mệt mỏi
    Chỉ xin người thức tỉnh
    Đừng bị dối lừa đừng rời rã tan hoang
    Đêm nô en
    Thành phố rú còi báo động
    Những dòng người tán loạn
    Những giọt mưa trên mặt tôi lạnh buốt
    Bầu trời cứ dâng lên cao tít
    Và gió thổi bùng lời nguyện ước của tôi.
    Noen 1972
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đôi lúc mình tự hỏi tại sao mình lại hâm mộ và tôn sùng Che ...vì phẩm chất rất đàn ông của Che ... tính cách giầu lòng bác ái của Che ,cả sự ham muốn tột bậc của Che không như những người đàn ông khác là ( gái đẹp , tiền bạc ...và quyền lực )
    Tại sao mình lại ngưỡng mộ Che và cảm thấy một sự đồng cảm trong con người ông ấy nhỉ ??hihi
    Mình không có cùng ngày sinh tháng đẻ , không cùng ngôn ngữ , không cùng dân tộc..
    Nhưng có lẽ mình giống Che duy nhất ở cái khoản ..không tin vào số phận chỉ tin vào con người
    Xã hội này tốt đẹp hay xấu xa là do con người tạo ra hết
    Đức thiên sẽ thắng số
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Che, dạo này topic về anh trôi tụt xuống trang 2 mất rồi, kéo anh lên phát.
    Update cả nhà cái, ai khoái DVD Chevara - Thân thế sự nghiệp (viết bằng tiếng tàu khựa nhé) diễn giải bằng tiếng Anh và "The motocycle diaries" thì lên 135 Hàng Bông, tớ vừa mua được 2 chiếc DVD này trên đó.
    Xem được phết, vì tớ là Movie monster nên đã xem xong cả 2 chiếc này rồi, mất mịa nó buổi trưa
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hông đồng ý lém Thần tượng nhưng ko thần thánh hoá, đọc nh tài liệu đã sáo cũ về ông ko mang lại cho tôi cảm giác thích thú bằng khi phát hiện những chi tiết xấu xí, bời ở đó tôi có thể đồng cảm cợt nhả như cười chính những nét méo mó của bản thân mình. Sự thật là đã có bao nhiêu bóng hồng đến rồi đi trong cuộc đời ngắn ngủi của con ng` đào hoa ấy, bao nhiêu giọt nc mắt, sự cay đắng chấp nhận rằng trái tim chồng mình ko là của riêng. Đó là sự khác biệt giữa một con ng` thực (kể cả là 1 huyền thoại) với một nhân vật hoàn hảo nhưng chỉ có trong tưởng tượng. Khác biệt giữa Che và Kiều Phong-một ng` anh hùng bi tráng mà tôi tôn thờ (hí hí, hồi nhỏ iem bị nhiễm chưởng nặng ạ Còn ham quyền lực thì phàm nh ng "làm trai sống trong trời đất, phải có danh j` với núi sông" ko ai tránh được, giống như tình yêu của phụ nữ chta với hoa vậy Về tiền bạc thì đúng là ông không coi trọng, điều này thể hiện trong công cuộc xây dựng con ng` XHCN đầy màu sắc cảm tính, lãng mạn mà ông phát động và theo đuổi-những con ng` hiến hết công sức và khả năng cho cộng đồng trong một thời đại đầy rẫy nghèo đói và bóc lột Hì, đầu tháng em chén hơi nhiều ốc, nói mò, mong các pác đừng mắng em mà tội nghiệp nha
    Pác nầy nghe đài địch nhiều wa''Hnào trao đổi tài liệu hông?????
    Tăng xin giảm mua pác ợ. Pác cho thì iem...hí hí
  7. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    PM cho dễ em mất hết khách
    Mang về copy vào HD xong trả lại được chứ ... Ờ mà có 30K thôi mà, bé xíu, một cốc bia HN là OK
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đó là sự khác biệt giữa một con ng` thực (kể cả là 1 huyền thoại) với một nhân vật hoàn hảo nhưng chỉ có trong tưởng tượng. Khác biệt giữa Che và Kiều Phong-một ng` anh hùng bi tráng mà tôi tôn thờ (hí hí, hồi nhỏ iem bị nhiễm chưởng nặng
    Hihi..đọc mà thấy vui rất lạ ..tại sao chị cũng yêu thích Kiều Phong giống em nhỉ ??
    Em có thích A Châu giống chị không??? Em có thích công nương Diana không ?và nữ diễn viên điện ảnh Angelina Jolie ?
    Hehe ..luận bàn linh tinh một chút
    ..Nói gì thì nói bản chất của người phụ nữ cho dù người đó xấu hay tốt , giầu hay nghèo vẫn luôn luôn ngưỡng mộ tôn thờ yêu các anh hùng , chẳng ai say mê yêu kẻ tiểu nhân cả
    Với Thiên long bát bộ ai cũng thấy những người phụ nữ yêu Kiều Phong ..rất đa dạng , từ hiền lành , độc ác , đanh đá ..có đủ
    Chị nhớ Bố nói với chị từ ngày chị hâm mộ CHE có nói là
    CHE là một người đàn ông hiếm có , nhưng là phụ nữ con đừng quá tôn sùng CHE con sẽ cảm thấy vọng nhiều về đàn ông đấy
    Dù sao đã chị đã hâm mộ mất rồi
  9. Michaelmas_Daisy

    Michaelmas_Daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của pác đúng nà ý nghĩa vì em đọc bài pác viết chã hiễu gì cảBia giè đắt thế, DVD giè đắt thế, cut cổ nhau à????
    hông chị ạ Em thích Romy Schneider cơ. Một cuộc đời bi kịch đến cùng cực mà cô ấy vẫn giữ đc những nét trong sáng ko gì vấy bẩn trong những vai diễn của mình. Em thấy đồng cảm nơi những đối lập đó. Còn A.Jolie có vẻ đẹp khá lạnh lùng, Diana thì quý xờ tộc giống bọn Mandrid he he...và A Châu thì là ng` con gái duy nhất Kiều Phong nghĩ đến, ghen ha ha
  10. Michaelmas_Daisy

    Michaelmas_Daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em luôn tự hỏi có đáng không cái giá của những chuyến đi????
    Tôi biết hình ảnh đó sẽ còn mãi mãi trong tiềm thức: tôi đứng đó, cách bờ vực hun hút vài bước chân, áo da màu cam cháy ngùn ngụt, quần bò bạc phếch tơi tả, tóc xơ xác thả tung bay. Thầy tướng nói rằng ng` đuôi mắt xếch, tóc hung, quoai hàm vuông có bản chất rất hoang dã. Và ngay lúc này đây, trừng trừng dõi mắt vào dãy núi Hoàng Liên cao ngất sừng sững chọc thẳng lên trời xanh, tôi đang cảm thấy dòng máu man dại rừng rực huyết quản, giần giật nơi mạch máu trong từng tế bào. Những chuyến đi đã đánh thức nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi dù bị che lấp bởi nền giáo dục chỉn chu, công việc khuôn mẫu, một gia đình hạnh phúc và hình dáng bé nhỏ.
    Anh ko biết con ng` đó của em. Anh đến với em vì gđ em đc tiếng là gia giáo, vì những bộ vest cứng nhắc, lối cử xử khuôn mẫu, những lời nói đều đều sáo rỗng nhưng lịch sự...Em tự hỏi mình có thể sống cả đời như vậy để có anh?? Một ngày mưa gió quần quật, em vẫn giữ quyết định đi Đg` Lâm trong khi anh càu nhàu xe bẩn rồi đủ thứ. Trong xe ấm áp nhưng ngột ngạt, em thử kể cho anh về một cô bạn có máu phiêu bạt trên yên xe máy, em kể một cách say sưa và ánh mắt long lanh vì hạnh phúc. Anh chỉ bảo "em đừng bao giờ chơi với hạng con gái ấy nữa mà ảnh hưởng, rặt một lũ bụi đời hư hỏng tan nát gia đình"...Anh nói về em đấy, nhưng mà không đúng một chút nào đâu... Chỉ là những định kiến của anh và xã hội thôi
    Em ko sợ những tối thứ 7 cô đơn, ko tiếc khi chia tay anh (thực ra là bị đá một cú đau điếng pà kon ạ), nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn bã và lo lắng của cha mẹ, em lại cảm thấy có lỗi khi không giữ đc anh
    Như vậy có đáng không cái giá của những chuyến đi

Chia sẻ trang này