1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ la tinh bằng xe gắn máy của ERNESTO CHE GUEVARA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ngaythu_8, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Bác nói câu này quả thật bó tay.
    E cũng là thằng đi nhiều, và các bác ở đây chắc là cũng hãn hữu mới có ông đi ít. Và thử hỏi tại sao các ông ý lại đi? Em còn bé ít học thì cũng ko dám bon chen gì đâu ạ, nhưng e ngộ ra là để lúc uống rượu có cái mà chém gió
    Đùa chút thôi, theo e thì sau mỗi chuyến đi cái mình thu nhận được chưa thể nhìn thấy ngay. Sau một quá trình vừa đi vừa suy ngẫm, nhìn lại hồi trước, thì bt mình đã khác đi nhiều
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    30K là giá mua 2 DVD, DVD về anh Che thì phải khác chứ, dốt thế. Chẳng nhẽ anh Che rẻ tiền sao?
    Cái thứ 2 là giá mua chứ không phải giá bán, ai thèm buôn mấy cái DVD?
    Cái thứ 3 là mất công đưa đến tận XXX cho em hoacuctay copy vào ổ cứng, xin một cốc bia HN 3.5K không được à?
    Đúng là chẳng hiểu gì về điện
    Được b_e sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 22/04/2007
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Đĩa DVD mua ở đâu mà có 15K/cái thế ạ ?
    Em mua toàn 20K/cái - Em là con gà con rồi
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói hơi buồn nhưng thực ra ..mình chưa mua đĩa DVD về CHE ..hic ...xấu hổ thế không biết , chỉ hiểu rằng đang cố gắng sống trong sạch để không phải ngượng khi mỗi lần nghĩ về sư phụ
    Ai mà nghĩ được rằng bản chất của mình lại thích tham gia hoạt động xã hội và đi nhiều chứ .Ai cũng cho rằng mình là người phụ nữ nội trợ đảm đang ở nhà..hic
    Đây là một góc khuất rất hoang dã trong một con người con gái ngoan ngoãn nhu mì đấy ạ
    Một cá tính dám sống , dám chết vì một ước mơ trong một con người không thích bon chen
    Mâu thuẫn thật ...bản thân mình đôi lúc còn chẳng hiểu được mình nữa là
    Nhưng đúng là nên sống như ngày mai ta sẽ chết,để cuộc đời này ý nghĩa hơn
    Làm điều gì cũng như người điên vậy ,sống như điên , học như điên , làm như điên.Đó là suy nghĩ đánh giá chung về em ..hic các bác có bị nghĩ như thế không????
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tôi biết hình ảnh đó sẽ còn mãi mãi trong tiềm thức: tôi đứng đó, cách bờ vực hun hút vài bước chân, áo da màu cam cháy ngùn ngụt, quần bò bạc phếch tơi tả, tóc xơ xác thả tung bay. Thầy tướng nói rằng ng` đuôi mắt xếch, tóc hung, quoai hàm vuông có bản chất rất hoang dã.
    Hic mình không có một đôi mắt xếch , một quai hàm bạnh một mái tóc hung như của bạn ...hic nhưng xem ra về cách sống có nhiều điểm giống nhau thế nhỉ và bản chất mình cũng hoang dã lắm
    Đây là vợ chồng mình ..nhìn cái mặt của mình đến giờ chồng cũng nghĩ và tin chắc bị lừa vì không thể tưởng tượng được vợ lại hoang dã và thích phiêu lưu đi nhiều hơn ở nhà và không chịu sống để nhốt vào trong ***g mãi như thế
    [​IMG]
    Các bác nghĩ ngoại hình em chắc phải bụi bặm sương gió lắm nhỉ Hic ..em nhìn như một tiểu thư nhà giầu ý các bác ạ .. ngoại hình là thừa hưởng gen của Bố mẹ thôi chẳng đánh giá được điều gì ở con người cả đâu ạ ..đôi bàn tay em còn thon nhỏ búp măng đàng hoàng, mà từ nhỏ đến giờ em làm đủ thứ việc..hic.. đi nhiều không hiểu sao da cũng chẳng đen đi được ạ ..
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Vầng, lỗi iem
    Xozi chali cúc cu, cuối tuần ăn phải vi rút xích mích hay sao ý mà toàn gây hiểu nhầm hụ hụ...Pác bỏ giúp tên cquan em nhớ, nhạy cảm lém Pác sang iem, nước vối "hai trăm một bát, ngồi mát vỉa hè" nhá À, chơi hẳn keng đê, dạo nầy iem hơi bị xông xênh ha ha
    Gà béo nhì Mấy năm trc em toàn mua DVD ở ngõ phố Tràng Tiền, bìa cứng dập nổi long lanh lun, bọc vòng trong vòng ngoài mát mắt chỉ 18k. Giờ cửa hàng chuyển ra HBT đổi chủ hay sao ý, toàn hàng lởm, giấy mỏng tang nhoè nhoẹt cũng 16k, í ẹ
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vầng, lỗi iem
    Xozi chali cúc cu, cuối tuần ăn phải vi rút xích mích hay sao ý mà toàn gây hiểu nhầm hụ hụ...Pác bỏ giúp tên cquan em nhớ, nhạy cảm lém Pác sang iem, nước vối "hai trăm một bát, ngồi mát vỉa hè" nhá À, chơi hẳn keng đê, dạo nầy iem hơi bị xông xênh ha ha
    [/QUOTE]
    Í ẹ, đã sửa em, sửa thành XXX đúng như em nói. Mà XXX địa chỉ ở đâu để thứ 2 anh qua Cho mượn khi nào xong trả thì uống bia cũng được, trước tiên uống trà đá đã
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Dạo nầy rảnh, nghịch tý...all made in my sweet room
    Che đến VN
    [​IMG]
    [​IMG]
    Che & Michaelmas_Daisy
    [​IMG]
    Kẻ cười...Người khóc...
    [​IMG]
    Thôi...em ơi buồn làm chi, anh đưa em về L''''Havana ha ha...
    [​IMG]
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 22/04/2007
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Cô này có chồng rồi mà lãng mạn quá nhỉ Vợ tớ mà yêu anh Che thế này tớ đuổi cổ sang Cuba luôn.
    Ông chồng nhìn với cặp mắt hình viên đạn thế mà không biết à, hmmmm
  10. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    hehe bác b_e xem lại hình nền đi kìa, cái quan trọng đâu phải bề ngoài đâu mà là trong "sâu thẳm" kìa

Chia sẻ trang này